1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải con trai luôn yêu như vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Bluemouse, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bluemouse

    Bluemouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có phải con trai luôn yêu như vậy???

    Đọc bài "Chắc là vì anh yêu em " của QN làm tôi chợt nhớ đến một bạn người Nepal của mình. Cũng một tình yêu thật mù quáng....chẳng thể so sánh được là chàng nào ngốc hơn và crazy hơn...
    Đó là Ryshabh, và anh đã fall in love for the first sight... một cô nàng thuộc loại xinh đẹp nhất that college! Còn Rsv thì nhỏ bé , và...ko được goodlooking cho lắm( đó là cậu ta tự nói vậy). Nhưng rất vui tính và tài năng. Mỗi khi tôi dù buồn đến mấy mà gặp Rsv (online) thì lập tức bao buồn phiền quên hết vì những kiểu pha trò của gã.... Rsv là một sinh viên giỏi và đang làm việc cho một đài phát thanh Nepal...đồng thời cũng là một giọng hát (he he...kô phải là Chaien đâu nha..)...theo tôi thì mượt mà và rất lãng mạn... Và còn kiêm cả một chân trong nhóm thiết kế trang web...
    Ấn tượng phải ko! Tôi thực sự cũng bị ấn tượng rất nhiều về cậu ấy... Susana(snn) đã từ chối thẳng thừng và đối xử với Rsv rất tệ... coi anh như cái gai trong mắt...??? Tôi thật ko thể hiểu tại sao có người con gái như vậy...và một người con trai như Rsv.... Dù vậy anh vẫn làm hẳn một website chỉ nói về tình yêu của mình...với trang chủ là một bài thơ..."Tôi yêu một người con gái tên..." tôi ko thể nhớ hêt được...nếu các bạn quan tâm BM sẽ post Add của trang đó lên ...
    chuyện đã được một thời gian khá lâu rồi...nhưng có lẽ là vì tình đầu.... Rsv còn sáng tác một bài hát cũng chỉ về tình yêu của mình.. ... để khẳng định với Snn là t/y của cậu có thật và là mãi mãi...và chỉ có Rsv được hát bài đó...nó được phát trên đài phát thanh của cậu....
    Ôi RSv...
    Ôi những ...one side love affair.....
    (Bm sẽ kể tiếp lần sau....)
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu, thì con người ta thường mù quáng một tí, ngớ ngẩn một tí, thậm chí dở hơi một tí, còn khi yêu rồi chẳng biết nữa, nhưng có lẽ cái một tí kia sẽ lớn dần lên, và nó sẽ biến mất sau khi người đa tiến tới hôn nhân.

    truongdu

Chia sẻ trang này