Có phải cứ yêu là cưới? (tập 2) Trước hết xin cám ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian đọc topic của mình và bỏ công sức reply bài cũng như đóng góp những ý kiến nhận xét rất chi là thẳng thắn. E hèm, đặc biệt mình rất khoái mấy câu của vo_danh_doc_khach, tks! Sau khi tham khảo ý kiến của các ban, mình...vẫn chưa biết phải làm thế nào. Có bạn bảo nên chia tay, có bạn bảo ko nên. Ở tập 1 mình nêu những vướng mắc trong trường hợp sẽ cưới người ấy. Còn nếu chia tay thì mình ko biết sẽ phải cư xử thế nào khi mà cả 2 là đồng nghiệp, giáp mặt nhau hàng ngày, hic! Có lẽ mình stress mất rồi, chẳng suy nghĩ được j nữa. Mong nhận được cứu viện của các bạn. Thanks nhiều!!!
Aha...cái đồng chí này...cậu đã khoái mấy ý kiến của tôi...thì cậu phải cố gắng mà thực hiện...là đàn ông thì quyết định cứng rắn rõ ràng mạch lạc...và đầy chất mạnh mẽ...tôi thì luôn cho rằng không nên...hỗi xưa yêu nhau thế rồi...con gái cũng có tuổi...mà rõ ràng là yêu nhau...chẳng nhẽ chỉ vì kinh tế mà ko lấy nhau?với lại yên tâm đi...có cái đầu và đôi bàn tay...ko có gì là không làm được...có tình yêu lá có hạnh phúc...vật chất có thể kiếm ra..chứ đôi lúc tình yêu thực sự thì chả kiếm được đâu... Chúc may mắn... Regards, vo danh doc khach