1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải cứ yêu là cưới?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mongthanh, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    bạn này chỉ nói đúng 1 vế thoai. Nếu chia tay kiểu này người đàn ông bao giờ cũng mang 1 tâm trạng một vết thương lòng khó tả( tất nhiên đốí với người đàn ông yêu nhiều hơn cô gái kia)
    CHỉ biết rằng thời gian rất nghiệt ngã thôi. Mình dự đoán 2 bạn này yêu bằng tuổi và bạn gái kia đang dao động 1 người nữa. chỉ là dự đoán.
  2. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cưới. Đúng là chân lý. Nhưng ở cái cuộc đời này í, chả có nhiều chuyện lãng mạn vậy. Chỉ có câu này " Yêu là một chuyện và cưới là một chuyện "
    Bạn chủ topic à, tớ thấy bạn nghĩ chẳng có gì là sai cả. Bạn là con gái, và bạn có quyền nghĩ đến chỗ dựa của bạn sau này là người bạn sẽ lấy làm chồng. Giả sử yêu thật đấy, nhưng người đấy ko nhà ko cửa, công việc ko ổn định, tương lai mù mịt thì có ai dám lấy ko. Nếu có cho mình xin ngưỡng mộ một cái, bái phục 2 cái.
    Nói là thực dụng, là ko yêu. Nhưng con gái cũng phải có sự tỉnh táo như vậy. Nếu ko người khổ nhất sau này sẽ chỉ là bạn mà thôi. Vì yêu chưa đủ, còn có cuộc sống gia đình, con cái. 2 người yêu nhau, uống nước cầm hơi cũng được nhưng con cái mình chả lẽ bắt nó nhịn đói nốt.
    Tớ nói có lẽ hơi tiêu cực nhưng tớ ủng hộ bạn chủ topic. Khi đã xác định cưới thì cần phải tỉnh táo. Khi bạn nghĩ đến chuyện ra đi để người đó sẽ hạnh phúc thì tôi hiểu rằng cái vấn đề tiền bạc đã là một vấn đề ko thể giải quyết nổi.
    Bạn hãy bình tĩnh xem xét lại vấn đề và bàn bạc với chính người mình yêu. Nếu tìm ra lối thoát thì tớ chúc mừng 2 bạn. Nếu ko, hãy tự chủ động với hạnh phúc của mình. Thiên đường có chỗ cho 2 người yêu nhau. Nhưng để đến được cổng Thiên đường thì người ta vẫn phải mua xăng để đổ.
  3. lulugirl

    lulugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã lăn tăn thì đừng nên tiếp tục làm gì... với lại đấy là bạn nghĩ là người đó sẽ ko thể sống thiếu bạn thôi, và đó chỉ là những gì bạn nghĩ. Đang yêu nhau, chẳng ai muốn xa nhau, chẳng ai muốn đổ vỡ, cũng chẳng thiếu những câu yêu thương dành cho nhau, nhưng khi chia tay thì vẫn phải tiếp tục sống chứ.... nên nếu vì "ng đó ko thể sống thiếu bạn" thì ko cần đâu, bạn nghĩ hơi thừa rồi, nếu bạn ko yêu ng ta thật sự mà chỉ vì lo rằng sau này thiếu thốn thì ng ta cũng sẽ sớm nhận ra và cũng ko hi sinh nhiều vì bạn đâu, vì điều đó chẳng đáng tí nào!
    Bạn cảm thấy ng đó ko thể mang lại cuộc sống ổn định về vật chất cho bạn thì nên quyết định sớm, và nói những gì bạn nghĩ ấy... Đó chỉ là mong muốn rát bình thường, nhưng vấn đề ở đây mình thấy bạn không thật sự yêu người ta, bạn có vẻ lo cho bạn nhiều hơn đấy... tốt nhất là đừng làm ng khác đau khổ thêm nữa!
    Và sau khi chia tay cố gắng kiếm "ông xã" sộp hơn ý nhé, để sau này đỡ lăn tăn =))
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ko có thứ mình thích thì hãy thích thứ mình có..
    đừng đòi hỏi quá nhiều..cuộc sống ko có gì là trọn vẹn cả..
    2 người cố gắng làm ăn ...rồi mọi chuỵên sẽ ổn thôi mà.. :)
    Chỉ sợ tình yêu của bạn ko đủ lớn để vượt qua được những khó khăn như vậy...
  5. ImissU_missingU

    ImissU_missingU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai chả muốn yêu là cưới. Trước đây tớ yêu 1người, người ấy kinh tế cũng kô ổn lắm đâu. Tớ thì tự thấy là mình khá thực dụng, đặt ra biết bao nhiu là tiêu chuẩn, nhưng có thể nói là, khi đã yêu thật lòng rồi, thì mình nghĩ cho người kia nhiều hơn. Tớ còn nghĩ kô biết sau này bọn tớ kô sung túc, thì liệu anh ấy có chán nản, có buồn và tự trách mình kô (vì là đàn ông mà chưa lo đc đầy đủ cho vợ con). Tóm lại cái j cũng nghĩ cho người yêu hết á. Anh ấy nhiều khi cũng đòi bỏ tớ, vì nghĩ c/sống 2 đứa khác nhau, tớ sướng từ nhỏ rồi, còn anh ấy thì vất vả nhiều, sợ kô lo đc cho tớ. Hic, nhiều khi 2 đứa chả biết làm thế nào, khóc lóc với nhau và động viên nhau cố gắng cho mai sau.
    Đấy chuyện tình củm của tớ rất là đẹp và thật sự là tớ đã yêu hết mình, dành hết 100% tâm sức vào tình yêu đó, nhg cuối cùng cũng kô đến đâu, vì hoàn cảnh này kia. Hic, nói đến lại buồn rồi
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao không ? khéo ăn thì no khéo co thì ấm mà bạn ở đơi đôi khi lựa mà sống thôi .
    @ chủ Topic : bác có yêu hay không thế... TY cua bạn nó là gì ?
  7. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc nhất không phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biết biến những thứ mình có thành những thứ tốt nhất.
    Chưa hiểu nhau và kinh tế chưa ổn định không phải lý do để có thể chia tay mặc dù nếu kết hôn trong tình trạng này các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không thể ăn trái tim vàng trừ bữa nhưng liệu thiếu nó với kinh tế khá giả hơn liệu có hứa hẹn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ý tôi là nếu đã xác định yêu nhau để hướng đến tương lai thì những lúc khó khăn, sự sẻ chia giúp đỡ đồng cam cộng khổ mới làm nên chân giá trị của Hạnh phúc. Bạn cứ nghĩ đơn giản: hai người yêu nhau trước hết là hai người bạn đi đã, đừng nhìn vào nhau để thấy còn nhiều bất đồng mà hai bạn hãy cùng nhìn về một hướng, cùng đi trên một con đường và cùng hoàn thiện lẫn nhau. Khi con đường đó dẫn hai bạn đến bến bờ Hp, tất cả những bất đồng, những khoảng cách và khó khăn sẽ không còn là vật cản cho T/y của hai bạn nữa, vì những lúc gian khổ nhất hai bạn đã có nhau, cùng nhau vượt qua thử thách để gìn giữ tình yêu vững bền.
    Chúc bạn HP!
  8. khangdt

    khangdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận : yêu chưa chắc đã cưới. Nếu còn lăn tăn thì đừng vội cưới. Nếu định chia tay thì nên quyết định sớm, dù sao cũng còn tốt hơn chia tay sau khi cưới. Hãy quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
    Chúc bạn sáng suốt!

Chia sẻ trang này