1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co phai da~ het hy vong

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacodoc, 02/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Chào mấy bác
    Em thầm yêu một cô bạn tên ( X), đi chơi vui vẻ nói chuyện với nhau và lên FB chem. Nhau gần nửa tháng ( thời gian đó ngày nào củng đi chơi với nhau, giống như 2 đứa đi làm là gọi cho nhau liền ) nhưng sau đó là thời gian thưa dần ( chắt em hết đề tài rùi ) )
    Dạo này ko còn đi chơi riêng được, muốn gặp em là phải thông qua thằng bạn than em ,,nó chém gió vô đối ( ăn nói tục tang chọc đi nhà nghỉ , hỏi bao cao su có mấy loại, vì em đó bán thuốc mà ) nhiều lúc thằng bạn em jon cầm tay cầm chân ôm ùm sum lùm, em thấy rất chán, vì em ngồi đó chỉ biết cười và nhìn.
    Mới đây em gặp được em ấy 2 lần :
    Lần 1 : em dắt 1 em nhân viên café của cô đi làm mai cho thằng bạn ( ngược lại làm mai thất bại mà chuyển qua thích em thế có chết ko, ) khi về em thấy ánh mắt của X nhìn em chở cô bé khác rất lâu , em nghi con hy vọng
    Lần 2: thằng bạn rủ em và X thì vẩn thấy jon ôm tay em tính đi về, thì lại gặp 1 đàn cháu của X ( cháu lớn hết 20 tuổi ko ) vào ăn, và chuyển qua chọc em và X, cứ chọc dượn chừng nào cưới ji, sao ji lại ngồi xa thế…… ( mấy đứa cháu kêu dượn là do lúc còn hay đi chơi X dẩn em ra mắt mấy đứa cháu và bắt kêu bằng juon) em đỏ mặt và X củng đỏ mặt thằng bạn em thì ngồi lặng ( nó chỉ phán em 1 câu mày chơi đường vòng à ) và nhờ tụi nó chọc quá X mới lên xe em ngồi và chở về.
    Em biết em mất hình tượng trong mặt X, nên jo em ít sms , và gọi lại chăm tập thể hình (X lúc mới quen kêu thích người mập mạp, em củng cố gắng tập jo củng đở )
    Thế theo mấy anh thì em phải làm sao đây ( giáng sinh đả ko dám tặng quà lúc đó thấy X quá thờ ơ nên ko dám ) gần tết mấy Anh chỉ em vài đường cơ bản cái , Em là 1 con gà trong tình yêu mà.
  2. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    chuẩn bị tết nhà ji kêu lên phụ bưng cafe,( nhân viên nghỉ chưa kiếm ra người ) em đang băng khoăn là có nên đi hay ko,
    mà đi thì X thì sao........ mấy bác cho em lời khuyên
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chuẩn bị tết nhà ji kêu lên phụ bưng cafe,( nhân viên nghỉ chưa kiếm ra người ) em đang băng khoăn là có nên đi hay ko,
    mà đi thì X thì sao........ mấy bác cho em lời khuyên
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy j là dấu hiệu của hết hy vọng. Mặc dù là có vài biểu hiện gà rõ.

    Trả lời các câu hỏi của anh

    Tại sao lại đi chơi thông qua thằng bạn thân, lôi nó vô đây làm chi
    X là gì với chú, quen biết thông qua mối quan hệ gì
    Quán cafe ở đâu, X ở đâu, đi phụ bao nhiêu ngày
  4. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Tại sao lại đi chơi thông qua thằng bạn thân, lôi nó vô đây làm chi
    + Ban đầu em củng tách ra đó chứ, nhưng đi chơi thấy trình độ chém gió của nó củng giúp X vui nên........ ( không có đề tài phải kéo thêm bạn để có đề tài nói.....)

    X là gì với chú, quen biết thông qua mối quan hệ gì
    em biết X thông qua ông anh làm trong công ty,
    nhiều lần em củng nhờ ông anh và mấy người cháu của X hỏi giò ( thấy mọi người đều nói là X có tình cảm với em, còn vợi bạn thân em chỉ là anh trai )
    mà bây jo chẳng biết sao
    ]Quán cafe ở đâu, X ở đâu, đi phụ bao nhiêu ngày
    gần 3 tuần ngày nào cung đi chơi, đi ăn, đi dạo trong hoa viên + đi mua sách ( mà em chưa dám thổ lộ )
    X xuống nhà chở em đi chơi được 5 lần ( gọi điện đi chơi với mấy cháu của X )
    có lần em lặn lội 5 cây số chở X về ( X có hỏi vì sao , em trả lời: anh củng ko biết nửa ...
    X nói: em củng dạo này quen chân đi chơi rùi, củng ko biết tại ai )
    cáo có lần nói: em là con ngựa hoang ko thích gò bó sợ anh ko chịu được thui
    em trả lời: ngựa hoang cần phải có người thuần thục chứ ^^ cáo cười
    bẳng 1 thời gian đi chơi : thì cáo nói em biết anh yêu ai củng yêu thật lòng ( tại cáo biết mồi tình đầu của em khi chia tay em đả khóc và tiều tụy gần cả tháng, thông qua thàng bạn em kể ) và em củng ko nghỉ tình yêu như vậy anh à, yêu đâu phải chỉ con tim là đủ đâu phải thể hiện qua hành động cơ.... em và anh đừng nói đề tài này nửa nói là em ko đi chơi với anh nửa đâu... và gủi em cái lick 3 kiểu yêu sai lầm trên zing me ( 1: quen vì sỉ diện. 2" ế quá nên muốn thử. 3: muốn lấp mối tình đầu )
    từ đó là ít gặp X hằng luôn, và lúc đó em mời nhờ thằng bạn em hẹn X đi uống nước thì mời gặp, chứ em hẹn gọi điện thì tàng từ chối...
    mới đây củng có người quen X nhưng cung ko tán được nên củng chạy
    đó là nhưng ngày vui vẻ đi chơi với cáo mà em có
    thêm chi tiết : cáo củng đả từng bị một người yêu ( nghe đâu tên đó nhỏ con và làm XD giống em, và gia đình X đả cho quen )nhưng tên đó ham đá banh, nên đả dựt hêu + xe máy của X mà đi đá banh , nên X phải nai lưng ra trả
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đọc bài của chú lủng củng quá, đọc xong không hiểu gì cả. Láng máng có mấy cái anh hiểu lờ mờ là hình như nó có ý nhắc khéo chú có tình cảm thì phải hành động rồi trách móc vu vơ gì gì đó thì phải. Chắc tại chú dát quá và ko giỏi nắm tâm lý chị em. Nếu đúng thế thì chú hành động luôn đi. Phang khẩn trương trước Tết đi. Để Tết còn rủ nhau đi tung tẩy cho nó vui.
  6. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ca này anh thấy sáng, không đến nỗi nào, mà chú có vẻ thật thà, nghe cách kể anh đoán chú em cũng có chút điểm cộng trong mắt các em. Năm hết tết đến anh lại đang rãnh rỗi, chỉ cho chú vài chiêu để kua em này coi như lì xì cũng được.

    Nhưng điều quan trọng là phải chữa trị tận gốc cái tật gà còi nều không sẽ bị đá nữa thôi

    Đầu tiên: gái này nó có ý với chú, thể hiện qua việc bật đèn xanh liên tục: bắn tin thông qua người quen chung, chủ động đi chơi, chọc với lũ cháu ...

    Đi cua gái mà có mấy điều kiện như vậy là tốt lắm rồi. Thế nên chú mới được rủ em nó đi chơi liên tục như thế.

    Tuy nhiên việc đi chơi nhiều, và gấp như vậy là một sai lầm, khá phổ biến với các gà, chính vì nôn nóng, muốn nhanh nhanh có được gái, nghĩ rằng sẽ có một lần mình hên, được gái nó ôm cho phát hay gì đấy thế rồi sẽ phọt ra câu I love you rồi hôn nhau chụt chụt.

    Chính vì lối suy nghĩ sai lầm như vậy nên cứ quanh co mãi là thế. Việc dẫn gái đi chơi nhiều, với mật độ dầy như vậy mà chưa tung ra chiêu dứt điểm gì cả, làm cho cuộc nói chuyện càng về sau càng khó khăn. Nói mãi thì cũng chán, cũng hết đề tài.

    Dẫn đến một sai sót thứ 2, kéo thằng bạn thân thích chém gió vào. Để làm gì, zời ah. Cái này còn chết ác, các gà nên biết ở đời có những việc mà con người ta cực kỳ thích làm: được gái thằng bạn thân đang cưa cẩm yêu, xử lý em dâu/chị dâu, ông mai xơi luôn cô gái được mai ...

    Chú còn một sai lầm nữa, quá đặt nặng lời nói của gái. Gái bảo thích đàn ông mập mạp thì chú đi tập thể hinh, gái bảo thích người thư sinh thì chú giảm cân, gái bảo thích chuẩn congo thì chú đi kéo cho dài ra ah? Nói như vậy không có nghĩa là ta không quan tâm lời nói của gái, nhưng mà thôi, cái này để nói sau.

    Phân tích nguyên nhân sơ sơ vậy, tối có rãnh thì anh post cho giải pháp
    .
  7. NiceGuy0902

    NiceGuy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2013
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hãy tỏ ra thật bình thường với X, giờ khó rủ trực tiếp thì rủ thông qua mấy đứa bạn cũng là cách hay. Sau đó tách X ra đi riêng. Giờ thiết lập lại tình cảm và mọi thứ bằng tin nhắn và điện thoại trước đã, có cơ hội thuận lợi thì rủ đi chơi luôn.
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    ÔI giời! Xem lại thằng bạn thân nói cái gì mà để cáo nó ko tin tình cảm của chú!

    Chú làm cái gì cũng chủ động lên, đừng có dựa dẫm vào thằng bạn [ thấy nó chém cũng hay, làm cáo thấy vui ... bla bla bla .. Rõ vớ vỉn! ]

    Chú mà thưa nt với gọi điện, Tết ko tặng quà thì xác định knock-out đi nhé!

    Giờ nó mún chú khẳng định tình cảm với nó, ko phải vì 3 cái lý do trong cái clip chối tỷ kia!

    Thể hiện tình cảm cứ chân thành là tốt nhất, đừng có dùng chiêu trò, màu mè, gái nó càng ko tin!

    Mún gặp ko cần hẹn qua đt, chặn đường! Nhưng đừng làm cáo mất mặt ở chỗ làm! Tóm lại đừng làm quá!

    Thi thoảng tỏ vẻ bị tổn thương vì bị nghi ngờ, lòng kiêu hãnh nổi dậy! Bước này cực chẳng đã mới tính tới! Làm tất tần tật những cái ở trên trc đã rùi tính sau!

    [ P/s: Phải đọc lại 3 lần mới hiểu chú nói cái gì! =''= Chú viết cẩn thận mạch lạc tý coi ...:D ]
  9. gacodoc

    gacodoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    16
    Nóng lòng đợi bác tiểu bảo chỉ ra hướng quá nà
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    thấy chú khẩn thiết như vậy, anh cũng mũi lòng chỉ cho chú một chút từ cơ bản.

    Đầu tiên, cái lời gì gì của em glassheart - chắc là con gái vì chỉ có đàn bà mới post ra chiêu thấy ghê như thế. Chú quên ngay lập tức.

    quên, đúng là chú cần rèn luyện văn, viết kém quá.

    Vào vấn đề chính, về phía cô gái: như đã nói, cô gái này rõ ràng có thích chú, việc cô ta ngãng chú ra một thời gian có thể là 1 trong 2 nguyên nhân: cô ta đang chán đi chơi với chú và trong lúc đấy có người khác đang đeo đuổi thú vị hơn, cái thứ 2 là cô ta muốn nhắc nhở chú: muốn chú dứt điểm cho mau. Ở đây có vẻ trường hợp 2 đúng hơn. Thể hiện qua việc cô ta ghen khi thấy chú chở em khác.

    Dù gì thì bây giờ cũng đã đến lúc dứt điểm, nếu không là cháo không có mà húp. Tuy nhiên nên nhớ một điều, dứt điểm ở đây không phải là tìm cách kêu em nó ra đi chơi riêng rồi tỏ tình. Các gà quên ngay lập tức cái việc tỏ tình cho anh. Nếu muốn nói I love you thì để sau khi phang xong rồi hãy nói cũng chả muộn.

    Ta tạm chia khâu dứt điểm ở đây ra làm 4 bước:
    Bước 1: đụng chạm sơ sơ, bước 2: lừa nắm tay gái, bước 3: ôm gái, bước 4: hôn môi.
    Tới hôn thì coi như đã dứt điểm thành công. Tất nhiên còn những cấp độ cao hơn như lột áo, lột quần, phang phập, đổi kiểu, phá thai, quất ngựa truy phong ... nhưng vì đây là diễn đàn trong sáng nên ta không nói n vậy

    Nói tóm lại, trong 5 ngày tới tạm thời cắt không liên lạc với gái, mà tốt nhất trong thời gian này rủ con bé mà nó thích chú đấy đi chơi vòng vòng cho anh, làm sao cho gái biết chú đang đi chơi với con bé kia càng tốt. Tới ngày thứ 6 thì nhắn tin hoặc tốt nhất gọi điện rủ em âý đi chơi, k được thì ngày khác rủ tiếp. Khi em ấy chịu đi thì dẫn vào chỗ nào đấy ngon lành chút, rồi ra chiêu đụng chạm, nắm tay

    Tạm thế đi, anh phải đi ngủ, mệt rồi

Chia sẻ trang này