1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đàn ông ,dù tính cách thế nào ,nhưng trong chuyện ân ái đều là những con thú hung hãn và đán

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi mit_ne, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    HÍc, không đúng rồi. KHông phải nói đâu xa, trong gia đình tôi, Chj gái tôi lấy chồng, chị ấy luôn hạnh phúc vì anh rể tôi rất yêu thương vợ, và xét cho cùng chuyện quan hệ vợ chồng cũng là để cả hai thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng nhau. Chị tôi luôn hanh phúc và cảm thấy hài lòng về anh rể. Thêm ví dụ nữa hả, là tôi nè. Tôi mới lập gia đình, anh nhà tôi là một người đàn ông luôn lắng nghe tôi nói. Trong chuyện đó, chả bao giờ tôi có cảm giác hụt hẫng hay là mệt mỏi cả. Tôi lắng nghe anh ấy, anh ấy muốn thé nào, anh ấy cũng vậy đối với tôi. Vợ chồng với nhau quan trọng là hiểu và thương yêu, lắng nghe. Bạn nói thế tôi phản đối hoàn toàn. Cũng quả thực là có những người đàn ông không được dịu dàng, nhưng nếu là người mình yêu, thì phải lắng nghe mình chứ, mình cũng phải nói cho họ biết mình muốn gì chứ. Ai bảo không nói cho nhau, . Nếu bạn không thích như vậy thì phải nói với anh ấy. Chúng tôi cứ nói cho nhau nghe thoải mái, ngay cả lúc hai người không QHTD. Tôi kể lại cho anh ấy nghe những lần tôi thích, những lần tôi chưa thích, Ví dụ tôi đi công tác về, tôi bảo với anh ấy là: " Em rất nhớ anh, nhớ nhất, thích nhất là lúc vợ chồng mình ở bên nhau xong rồi anh ôm em, mặc dù mệt, mỏi cả người nhưng anh vẫn ôm em, lại còn nắm tay em nữa, rồi đặt tay em lên ngực anh. ở chỗ trái tim ấy. Lúc đấy em cảm giác như anh rất thương và quan tâm đến em, nghĩ đến đó, em hết cả mệt, chỉ mong được về nhà nhanh với anh,". Hoặc là tôi khen sau khi kể xong: " làm sao mà anh lại có thể biết đưọc là em rất thích như thế nhỉ, Anh giỏi thật đấy!", Hiệu quả lắm, anh ấy nhớ rất dai những lời khen như thế, ngay hôm đó và những hôm sau, anh ấy phát huy luôn và không quên". CÒn những lần tôi ko thích, đấy là do tôi mà thôi, vì tôi chọn thời điểm không đúng, anh ấy đi làm về mệt, chiều tôi xong rồi mệt, ngủ luôn. Nhìn tmà hương đứt ruột, Lần sau không dám vậy nữa, họ cũng là người chứ có phải là máy đâu. Bạn mà nói thế là bạn cũng có cái ích kỷ đấy, đấy là ko nói cho người khác những gì mình nghĩ---> ích kỷ tuốt
  2. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Hay quá, thế mới gọi là....
    cho phát 5*
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc phụ nữ 3 đảm đang rồi. Chúc mừng hạnh phúc của bác!
    Còn cái câu bác viết mà em đánh dấu ở trên, thường thì người ta chỉ nên nói cho nhau nghe về những điều chưa được và cần sửa khi KHÔNG QHTD thôi bác ạ. Bác gái nào, bác trai nào mà phàn nàn lúc đang "Giao lưu văn hoá" thì dễ dính quả phản cảm lắm đấy ạ.
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  4. GiaCatPhuc

    GiaCatPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mọi người đã khen bác rất nhiều em vẫn phải bravo bác một cái, rất đúng và rất tâm lý. Bác thật hạnh phúc đó nhá.
    Đặc biệt con trai rất khoái đc khen là giỏi trong chuyện ấy, bác này gãi toàn đúng chỗ ngứa thôi, phê thế
    Bác có buồn không khi em vote cho bác gha ha
    Nguoi tu vi minh voi Ngoa Long tien sinh Khong Minh
  5. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên em phấn đấu thêm ạ.
    Chúc tất cả các Bác hạnh phúc !
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    [j/k] What do you mean by this? [j/k]
  7. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Bác chi được cái hỏi khó nhau...
    Nghĩ thế nào thì nó là thế ấy mà..Ngôn ngữ mình vốn phong phú he he he. nên đáo để thật !
  8. captor_of_sin

    captor_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0


    Có tới 99.9% đàn ông là như bạn nghĩ đấy, còn lại 0.01% là MÌNH đây! Cực kỳ nghệ thuật, không ích kỷ và luôn đưa ******** vượt qua mọi giới hạn, cung bậc của cảm xúc. Không thể để phía nữ như là một *** slave được, họ có quyền được sung sướng như mình vậy.
     
     
     
     
    You hear that? That is the sound of inevitability
  9. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    To Harrykism: well, what I do mean is , giờ thật may có được người đàn ông lắng nghe mình, thì phải phấn đấu mà giữ, mà yêu thương người ta. Chỉ biết có mình tớ thôi thì làm sao được hạnh phúc? hic, để được như bây giờ trước đây tớ phải cũng không ngừng phấn đấu. Nói chung cái thuận lợi là thực sự hiểu nhau, có hiểu thì mới biết người kia muốn gì, mà muốn hiểu đuợc thì hai bên phải lắng nghe nhau nói.
  10. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có ai có quá khứ bị bạo hành ******** mới nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới như con" thú hung hãn" nghe ghê chết được.đâu chỉ có đàn ông thôi đâu.mấy bà phụ nữ mới là chúa hung dữ về mấy chuyện đó.báo chí thì đăng đầy đó thôi, mấy bà nổi máu hoạn thư không muốn chia sẽ với con nào nên cắt phéng của chồng, còn ngay chuyện thực tế là tôi đây cũng là nạn nhân chứ có xa lạ gì(không phải bị cắt mất đâu à nghen)tui bị nhẹ hơn,chỉ bị lạm dụng tối đa thui.yêu cầu có bác nào bị giống tôi lên tiếng ủng hộ đàng mình đi chứ cứ để mấy bà nói nghe oan uổng quá.
    dam me...dam me...cuong si.....tinh

Chia sẻ trang này