1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đàn ông hiền lành ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 20/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có phải đàn ông hiền lành ...

    Xin chào,

    Có phải đàn ông hiền lành thật thà, không biết ham vui, không hút sách, không rượu chè cờ bài ... thì bị coi thường không phải là đàn ông hay không?

    ...
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đang cân nhắc về việc để 1 ý tưởng hay ho thế này trong box HPGĐ. Nhưng nếu chỉ thảo luận về đàn ông thì có lẽ phải chuyển qua box Giới tính.
    Tạm thời chúng tôi sẽ để topic này lại, mong các bạn thảo luận theo hướng " Người đàn ông của gia đình" hay việc " đàn ông hiền lành mang lại hạnh phúc gia đình"
    xin cảm ơn
  3. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đó chẳng qua là sự nguỵ biện của cánh mày râu. Mà mọi sự nguỵ biện cho bản thân đều là tầm thường!
    Mẫu người hiền lành như bạn nói (kèm theo ko bị đần) ----> tôi thấy tuyệt vời đấy chứ! Tôi mơ mẫu người đó đây!
  4. voyeuxinhdep

    voyeuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi là tuýp người như thế và mọi người đều bảo, tuýp người đàn ông như thế thì sẽ lạc lõng và khó sống ở xã hội VN. Thậm chí bạn bè còn bảo chồng tôi không biết uống rượu, không ham đi nhậu, thì chẳng bao giờ làm ăn nổi ở VN. Điều này làm tôi lo lắm
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Cũng tuỳ, cái gì mà thái quá thì cũng không tốt. Không hút sách cờ bạc rượu chè thì số một. Nhưng hiền lành thật thà quá thì hông lẽ ra đời vợ phải bảo vệ cho.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu và chấp nhận cách sống của chồng tôi, "đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Hiền lành, thật thà... với vợ con mình, với bố mẹ mình, với những người yêu quý mình chứ ai lại hiền lành với những kẻ đi đâu cũng phá hoại mình bao giờ. Còn chuyện uống rượu hay hút thuốc thì không ai cấm nhưng phải một vừa hai phải không để ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình và những người khác. Cả bố đẻ lẫn bố chồng tôi đều là những người được đánh giá là hiền lành, thật thà, không rượu bia nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng làm cho vợ con phát cáu lên vì tính cả nể. Thế nên cái gì "quá" cũng không hay lắm!
  7. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tuýp đàn ông tự biết chừng mực thì hay hơn. Bản thân thuốc lá (trừ thuốc phiện nhé), rượu bia không xấu, chỉ người sử dụng phải tự biết ngưỡng của mình đến đâu thôi. Riêng cờ bạc, trăng hoa, ghét nhất trần đời, nhưng chắc chẳng bà vợ nào nỡ phản đối, hay trách móc nếu chồng xà vào chiếu tả lả với anh em, họ hàng, đồng nghiệp trong dịp Tết đôi ba tiếng, hay chút rung rinh, lăn tăn trước 1 bóng hồng nào đó. Chứ bất kỳ điều gì mà đẩy lên "quá" đều khó chịu cả, kể cả nghiện công việc, yêu vợ con, ham điện tử etc.
    Tôi cũng yêu và quyết định lấy OX mình, vì ít ra trước đây và hiện tại, anh ấy luôn là người bản lĩnh, biết ngưỡng của mình.
  8. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    vote cho 5*. Bố tớ cũng là 1 người như vậy. Và tương lai tớ cũng sẽ là một người chồng tốt của gia đình.
  9. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày nào đó,mà tôi trở thành người như vậy thì có lẽ tôi chết mất,nhưng cũng may tôi còn sống,nói tóm lại,phải "biết sống" thì sẽ hay hơn.
  10. unghoangphuc2005

    unghoangphuc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là thằng đàn ông mà không kiếm đủ tiền để nuôi vợ con thì mới bị coi thường mà thôi.

Chia sẻ trang này