1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đàn ông hiền lành ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sapa_2k, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Thế thì phải lo trước đi là vừà nhể ... lấy vợ Béc Kỳ ..là sẽ yên chí nhớn ... có phải không nhở ... I wonder how ...
    Sapa
    ...
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hitler là 1 người không hút thuốc,không uống rượu,không cờ bạc,và ăn chay,thậm chí không có vợ nữa.Có ai dám nói ông ta không phải là đàn ông?
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác sapa cứ yên tâm.
    - Hiền lành nhưng phải thông minh
    - Thật thà nhưng biết hết các trò tinh quái của phụ nữ (liên quan đến quan hệ nam nữ thôi) để khỏi bị dắt mũi.
    - Không ham vui nhưng biết làm cho cô nào trong vòng tay bác vui
    - Không hút nhưng ít ra biết cầm điếu thuốc ở cán
    - Không rượu chè nhưng khi cần biết nốc 1 nhấp hết cả chén wishky
    thế thì bác sợ quái gì cô nào chê bác không phải là đàn ông? Nếu nó cứ khăng khăng chê bác, bác bảo cho phép nó thử!

    Behind every successful man is a woman, below him is his wife.

    -- Groucho Marx --
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Cảm ơn đằng ấy cho tớ cí HINTS, nhưng thú thật tớ ... hay bị quở ... là : tâm ngẩm mà đấm chết TRÂU .. cơ ... chả hiểu sao chứ tớ thấy .. tớ còn thua người ta nhiều lắm á ...
    Sapa
    I wonder how ...
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì không thích người qúa hiền lành nhưng những gì bạn viết ở trên chẳng chứng tỏ điều gì cả.Mỗi người mỗi tính thôi,cái quan trọng là trách nhiệm của người đó với gia đình với vợ con,với xã hội,và quan hệ với mọi người ra sao.....
    Ba L trong mắt L và mọi người thì cũng là một người hiền lành,thật thà,không ham vui,không rượu chè cờ bài ,không hút sách nhưng mà cũng chưa nghe ai nói dám coi thường ba cả.hi`hi`
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Đúng roài ... con gái RƯỢU của ba mà dzám không nghe lời ba huh ... Dzưng mà tớ thấy mí cô mí cậu choai choai bi chừ lại không thích tuýp người kiểu này ... mà lại thích TUÝP ngươì phải WẬY WẬY cơ ...
    Sapa
    I wonder how ...

Chia sẻ trang này