1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đào hoa cũng là.................khổ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camha, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Có phải đào hoa cũng là.................khổ????

    Có ai nghĩ như mình không! Chứ theo mình thì mình nghĩ đào hoa mang lại nhiều đau khổ quá!!!!!!
  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đào hoa hay sao mà nghĩ vậy , ờ, nhưng đào hoa quá, mà mình lại không biết (không muốn) tận dụng thì cũng khổ thật
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  3. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ra đàn ông , ai bảo tham thì chết chứ có gì mà khổ , buôn dưa bở cho lắm thế thôi , còn nếu thực sự sống đàng hoàng , đàn ông , được nhiều người quý mến thì phải tự hào chứ . Đúng mực và vững vàng được nhiều người quí mến tin tưởng , nhất là chị em , có thể là trách nhiệm và sự tự hào chứ chẳng có gì là khổ cả .
    Đừng mang lại hy vọng cho nhiều người 1 lúc thì có làm sao .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  4. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đào hoa khổ thật nhưng sướng bác cứ thử xem mức đào hoa của mình thế nào!
    nhưng đi đâu con gái bâu như kiến sợ nhấy vô cùng cảm thông

    ***em ko cau ba`i!^_^!em ko cau ba`i******
    yeu la` ma't trong nha` mo.t i't
    vi` ma'y khi yeu ma` cha'c duo.c yeu


  5. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình có một thằng bạn cực kì đào hoa luôn, đi đâu các em cũng bám theo đầy, nhưng chỉ có điều, đến giờ cu cậu vẫn cô đơn, vì cái người mà nó yêu thì lại không yêu nó. C''est la vie !
    Vậy , nếu được chọn : không đào hoa, nhưng lại hạnh phúc bên người minh yêu, hay là đào hoa nhưng mà vẫn tình đơn phương
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền !
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa chỉ khổ khi người đó ko biết cư xử với những người thích mình như thế nào thôi. Chứ Gà con biết có nhiều người đào hoa lắm, chính cái đó mang đến cho họ những người bạn tuyệt vời, dĩ nhiên là người đó cũng fải tuyệt vời rùi hihihi Gà con cũng thích làm người đào hoa xem chế nào
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  7. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Gần giống chính kiến rồi Gà to ạ , nhưng đào hoa hay không phải do người khác nhìn nhận và công nhận chứ , có vài kẻ luôn nhận mình đào hoa , nhưng thực ra lại là kẻ khoái món dưa bở .....
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng..Chẳng ai tự nhận mình là kẻ đào hoa..Dẫu có cũng chỉ là nhờ chút sắc...Nhờ chút duyên trời trao..Nhưng cái chính vẫn là tính..He..Yêu Đào Hoa để môĩ ngày nó đi với 1 em àh..HeHe...
    Nhất là cái thời này..Có chút tiền các em theo...Các em nịnh cho mấy câu..Sướng wá tít mắt vào lại tự nhận mình đào hoa..HeHe...
    Lại còn có những kẻ..Chẳng ai yêu nhưng cố tỏ ra kiêu kì..Tỏ ra đào hoa...Đi đâu cũng khoe em này em kia...Nhưng thực chất toàn con vẹo hàng chạy lăng nhăng nó để ý chứ những con học tử tế lịch sự thì ai nó thèm...HeHe...
  9. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không thể biết mình có đào hoa hay không nhỉ. Điều đó chúng ta có thể nhận ra trong cuộc sống chứ. Tôi có thể nói rằng mình là một người đào hoa, mặc dù không phải đến mức 1 cô 1 tháng, và thậm chí tôi cũng chưa bao giờ 1 cô 1 năm cả. Nhưng tôi biết trong cuộc sống, cho đến giờ, tôi luôn nhận được những tình yêu rất nồng nàn của các bạn gái. Họ đem đến cho tôi những tình cảm thật chân thành. Và khó sử không ? , đó là một câu hỏi tôi có thể dễ dàng trả lời và ngay lập tức có thể nói rằng: Điều đó luôn làm tôi khó xử. Để có được tình cảm của người khác, thì không chỉ yếu tố bề ngoài, mà yếu tố bên trong, bản chất con người bạn mới là điều quan trọng nhất. Bạn đem đến cho người khác, sự vui thích, lòng tin và những gì họ cần. Bạn hiểu được người đó cần gì và đem đến cho họ bằng cả tâm hồn và sự nhiệt tình của bạn. Và rồi bạn lại nhận được những tình cảm của người ấy. Tôi đã nhận được tình cảm của nhiều người, những lời thổ lộ, nhưng bạn biết không, với tôi, tôi chỉ coi đó là một người bạn, cho dù có đôi khi cái tình cảm đó vượt xa hơn thế. Không hiểu khi tôi nói điều này các bạn sẽ nghĩ thế nào. Nhưng tôi biết những người bạn của tôi tin và hiểu tôi khi tôi nói rằng: Tôi không muốn để ai quá hi vọng và những gì mà tôi không thể đem đến cho họ. Và tôi cũng không muốn gật đầu một cái để rồi họ hành phúc , rồi sau đó khi tôi không còn thích nữa thì nói bye bye. Tôi không muốn ai đó vì tôi mà đau khổ. Nhưng một lời từ chối thế nào để người đó vẫn luôn giành cho ta những tình cảm đáng quý, đó là điều làm cho tôi luôn đau đầu, và thực sự tôi chỉ muốn trốn đi đâu đấy. Nhưng cuộc đời luôn tràn ngập những thử thách, khó khăn mà ta phải đối mặt. Với mỗi một người ta lại phải tìm một lí do riêng để , không làm cho họ quá hi vọng vào mình. Mong đợi một tình yêu, đó phần nào là những gì tôi mong ước. Có vẻ như nó hơi nghịch lí so với những gì tôi đang viết. Nhưng các bạn thấy đấy, để có được một tình yêu là điều hoàn toàn không phải dễ. Thế nào là tình yêu, đó là điều chúng ta rất khó để có thể định nghĩa. Đôi khi chúng ta rơi vào ngộ nhận, chúng ta cho rằng đó là tình yêu , để rồi chúng ta cùng người ấy hưởng hạnh phúc trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, và chia tay trong những giọt nước mắt ngẹn ngào. Tôi đã chứng kiến, trong đó có cả những người bạn rất thân của tôi, họ đã ngộ nhận đi đến tình yêu, để rồi mọi chuyện chỉ còn là dang dở.
    Tôi sợ cái cảm giác ấy, cái cảm giác bị ai đó theo đuổi, mặc dù đó chỉ là có quá nhiều sự quan tâm, có quá nhiều những cú điện thoại hỏi thăm. Nhưng là một người con trai, tôi nhiều khi không biết mình có quá lạc hậu hay không. Khi không mở rộng tâm hồn mình. Và đôi khi người ta còn cho rằng tôi thờ ơ với tình yêu. Nhưng đơn giản chỉ là tôi không muốn ai đó phải khóc quá nhiều vì mình. Mặc dù tôi biết có thể, người ta cũng đã rất buồn khi tôi không đáp lại tình cảm của họ. Những lúc đó trong tôi luôn day dứt, luôn như có cái gì níu kéo tôi lại và như có gì khiến tôi muốn chạy thật nhanh và xa khỏi nơi ấy. Tôi cũng thèm khát được quan tâm lắm chứ, thèm khát có người để tôi có thể tâm sự, yêu thương. Tôi tủi thân khi thấy mọi người vui vẻ yêu đương. Nhưng tôi lại không dám, và không cho phép mình vì thế mà dễ dàng nói lời yêu thương với người mà mình chưa thực sự yêu thương.
    Ngày nay , cùng với những thay đổi lớn trong xã hội, những tình yêu tình báo, phát triển thật không ngừng. Tình yêu qua internet , tình yêu qua di động rồi còn biết bao những cái khác nữa. Chắc hẳn đa số chúng ta đều biết rằng, xưa kia chúng ta có tình yêu qua thư tay, qua những mục đăng trên báo. Cái lúc đó thì tình yêu đó vẫn còn được coi như là một xu thế, nhưng đến giờ, thì người ta có thể dễ dàng nói hai tiếng yêu anh, hay yêu em chỉ qua chat. Họ quên nhau vài tháng, nửa năm hay một năm rồi sau đó ngỏ lời, và họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi cũng nhanh như từ lúc họ quen nhau đến lúc tỏ tình. Thời gian họ tận hưởng tình yêu đó cũng nhanh chóng trôi qua. Tất nhiên cũng có rất nhiều những người, quen nhau qua chat, rồi họ quen nhau và yêu nhau thực sự. Những điều tôi nói từ nãy đến giờ hoàn toàn là những gì tôi đã trải qua, và tận mắt chứng kiến. Có những người tôi đã thấy họ thực sự hạnh phúc bên nhau. Và giờ này, thay vì chat với nhau như trước, thì họ cùng bên nhau đi dạo trên những phố phường. Trong muôn mặt đời sống, chúng ta luôn chứng kiến những hạnh phúc và chia ly. Và cái gì cũng luông có hai mặt của nó. Với tôi, đa tình cũng là một điều hạnh phúc, vì cho đến giờ tôi có những người bạn tốt, họ hiểu tôi và luôn dành cho tôi những tình cảm vô cùng nồng ấm. Và đó cũng là điều đã làm tôi nhức đầu và vô cùng khó xử. Và đôi khi nó cũng là sự day dứt , tôi không dám thể hiện ra tình cảm của mình, vì chưa dám chắc liệu mình đã yêu hay chưa. Với mỗi người thì lại có những ứng xử khác nhau và những ảnh hưởng khác nhau. Tôi chỉ mong rằng, các bạn những người mặc dù tôi chưa hề quen biết, hoặc những người tôi chỉ quen đôi chút. Nhưng tôi thực sự mong các bạn có được tình yêu của các bạn. Đó chính là lí do vì sao tôi gắn bó với nơi này lâu đến vậy. Và đó cũng là lí do mà tôi đã nhận được từ các bạn những sự quan tâm. Tôi cám ơn các bạn rất nhiều và mong những điều tốt đẹp nhất luông đến với các bạn.
    hungdo
  10. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẳng định là khổ thật,ví dụ như là gặp đúng người mình yêu,thì người đó lại sợ,cho nên là lắm khi những người đào hoa,bị hỏi là có bạn gái hay bạn trai chưa?thì tôi dám cá,100 người hỏi,mình trả lời là không,thì chỉ có gần chục người là tin.Mà tôi đọc bài của cậu Nokia,tôi thấy cậu ta nói đúng lắm,cần phải biết phân biệt đâu mới là đào hoa thật,chứ không phải vì những yếu tố về vật chất.

Chia sẻ trang này