1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đào hoa cũng là.................khổ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camha, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ ở đây chính là nỗi khổ của một cô gái "đào hoa" đấy các bác ạ!
    Là một cô gái, mình muốn chỉ một người yêu mình và mình cũng chỉ muốn hết lòng vì người mình yêu thôi.
    Mình không tuyệt vời như mẫu người mà các chàng mơ tưởng. Mình cũng như tất cả các cô sinh viên ĐH. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại không thoát khỏi sự đeo đuổi của các chàng, tụi bạn nói mình vì qúa đào hoa nên phải chịu. Nhưng để tìm một lời từ chối đó lại là một điều mà mình thật sự đau khổ. Tại sao các chàng cứ phải muốn mình là người chiến thắng mà đâu biết rằng làm cho tôi phải khó xử.
    Những lời từ chối tôi dành cho các chàng thì y như rằng họ lại không thèm chơi với tôi. Họ tìm mọi cách để trêu chọc tôi. Và rồi lại tìm đến tôi.
    Càng đau khổ hơn khi người bạn tôi yêu thì lại không tin tưởng ở tôi, và tôi lại có cảm giác như người ấy không chắc chắn đến với tôi, tôi đau khổ biết nhường nào, đó đâu phải là lỗi tại tôi..
    Vậy người như tôi để tìm một tình yêu đích thực có phải thật là khó khăn không?????Bởi có ai tin là tôi sẽ chung thuỷ với họ khi xung bao nhiêu người " khủng bố" .
    Anh ơi!!!
    Tình yêu là gì ư!
    Em vô tư cười nói:
    Là yêu anh mãi mãi"
    Là yêu anh muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Em vẫn mãi yêu anh"
    Tình yêu là gì ư?
    Nó bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Nhưng em biết một điều
    Khi yêu em chỉ sống
    Sống trọn đời vì anh
    Được camha sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 22/11/2003
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đào hoa à? Hồi trước hay được nghe đứa em hát một bài hát đại loại là : có chồng đào hoa thì phước đầy nhà, ...... ui, lâu lâu không nghe wên mất tiêu rùi, hì hì.
    Đào hoa, theo lmm thì khổ nhiều hơn là sướng, hiz hiz. Ông bà ta vẫn chẳng hay nói lắm mối tối nằm không đó sao.
    Tôi không bít ngừi khác thế nào chứ tôi thì rất thích có ngừi yêu đào hoa , thử nghĩ coi, người bạn yêu có bao nhiêu ngừi thích mà ngừi ta chỉ chọn có bạn làm ngừi iu thui-----> tự hào :)) Tuy nhiên ngừi iu mà đào hoa wá thì cũng khổ, suốt ngày lo giữ, kể cũng mệt.
  4. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chào bạn, mình cũng có quen một người bạn (nữ) cũng có khá nhiều chàng trai vây quanh. Nên có lẽ mình cũng hiểu được phần nào những gì bạn muốn nói...
    Theo ý của mình thì nếu bạn không có tình cảm đối với những người (mà bạn cho là hay biết là "vây quanh" bạn) thì bạn cũng không cần fải nghĩ nhiều gì cả...bạn cứ vui vẻ, thoải mái học tập...nếu họ như là bạn nói..."họ không thèm chơi với bạn" --> tôi nghĩ họ chỉ muốn thể hiện cái tôi của mình thôi, những người đó cũng chỉ muốn chiến thắng (mà giải thưởng là sự "nể nang" của bạn bè những người đó chăng? ==> "tao đã cưa đổ con bé đó đây" ;) ...hay là "họ lại tiếp tục khủng bố bạn" ==> bạn không làm được gì cả...vì họ làm gì đó là quyền của bạn...bạn không thể bảo họ không nên làm chuyện này không nên làm chuyện nọ!!! => impossible! okie?
    với lại người mà bạn gì gì đó : ...mình cũng không biết nên xử lý thế nào nữa...hi hi
    vài lời giúp vui...
    chúc các bạn vui vẻ!
    Z@K
  5. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To Z@k : cảm ơn những lời bạn đã dành cho mình. Mình cũng nghĩ đó chỉ là sự hiếu thắng tức thời của các chàng thôi.
    Mình chỉ đau khổ vì mãi đi tìm một tình yêu đích thực ,mà chẳng biết nó đang lẫn trốn ở phương nào. Xung quanh mình đnag bị khủng bố mà..hi..hi...!
    To Z@k những lời chúc tốt đẹp nhất
  6. anhyeu_25251325

    anhyeu_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó.
    Ưu: - Được tôn giá trị của bản thân
    - Được yêu chiều (nếu biết lợi dụng lại thì quá tuyệt)
    ....
    Nhược: - Khó chọn mà cũng dễ chọn người yêu
    - Con gái đào hoa mà thỉnh thoảng đáp lại dễ bề hư hỏng lúc nào không hay
    - Con trai đào hoa hay phiêu lưu lắm
    ...
    Nhưng túm lại cô đơn mà đào hoa vẫn sướng hơn mất tự do mà chỉ có 1 mống. Thế nên nhiều người vẫn chưa yêu như ai đó

  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Hưưùm....Có chuyện gì thì post bài lên cụ thể mọi người sẽ chia sẻ và góp ý, chứ việc gì mà phải bận lòng như thế nhỉ?
    Mình thấy Ga_con nói đúng đấy : Đào hoa hay không cũng do bản thân mình quyết định, nếu như bác Camha thấy quá cực khổ vì nhiều người đeo đuổi bác thì bác có thể nói thẳng với họ là bác đã có người yêu rồi, họ sẽ không quấy rầy bác nữa thôi........
    Mà nè bác Camha ơi hình như bài viết của bác có ý khác thì phải..................


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bill ơi, sao bạn của bạn giống hoàn caenh của tôi thế...........Tôi chỉ muônmính là 1 người bình thường thôi........
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  9. camha

    camha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    To Ếch :Làm sao mà bác Ếch có vẽ bực mình thế nhỉ ? Mình đã post nội dung cụ thể lên rồi có lẽ bác chưa đọc đấy thôi, bác hãy đọc kỹ nhé!
    Với ý kiến của Ga_con đào hoa hay không cũng do mình quyết định, nhưng mình nghĩ rằng đôi khi mình không thể quyết định được tất cả. Bởi đối với bản thân tôi, tôi đã quyết định từ chối tất cả những người mà tôi gọi là "khung bố" đủ mọi lý do ( mà tất cả bọn họ đều biết tôi đã có bạn trai) nhưng chẳng hiểu sao tính hiếu thắng của các chàng chẳng buôn tha tôi gì cả và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy đấy thôi. Và tình yêu của tôi từ đấy cũng rạn nứt bởi những cuộc khủng bố của các chàng đấy, tôi đau khổ biết chừng nào, người tôi yêu chẳng tin tưởng tôi. Tôi ao ước chỉ bình thường như những cô gái khác.... ! ,
    Bác Ếch thân mến! Bài viết của tôi chẳng có ý gì khác cả ngoài sự mong đợi một tình yêu đích thực tin tưởng và tôn trọng nhau , chỉ đơn giản thế thôi!
    Như vậy theo bác Ếch, tôi có đòi hỏi quá cao không?

    Thaân

  10. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Bác không đòi hỏi gì là quá đáng cả, vả lại chuyện đào hoa xét cho cùng cũng không phải lỗi tại bác đâu nhỉ, có trách thì nên .............trách bố mẹ sao mà sinh ra con gái dễ thương quá làm gì và cũng trách ông trời đã tạo cơ hội cho các chàng trai kia gặp bác đấy thôi.........hehehehhe
    Ếch chẳng bực mình gì cả chỉ vì .............. hiểu lầm cả thôi mà...........Đào hoa cũng tốt đấy bác ạ, nhưng hãy hiểu cho thật rõ nhé, đào hoa thì khác đa tình đấy...........
    "Có những điều muốn nói nhưng chẳng dám nói, chỉ biết nhìn trời và ..................nghĩ đến em...."


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này