1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đào hoa cũng là.................khổ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camha, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Tặng bà con bài hát này:
    Ai nghĩ thế nào thì nghĩ nhé

    Hào hoa
    Chưa rõ tác giả
    Những chỗ chữ nghiêng là lời nam, chữ đứng là lời nữ
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa
    Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng tại sao?
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thuỷ chung dĩ nhiên!
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng nợ, bởi vì hào hoa cũng là... là gì?
    ... là đào hoa, vậy thôi, ô kê?
    Hào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì?
    Đào hoa là gì, nếu không đào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình, nhiều cô si mê, hê hế
    Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, sao thế?
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung chưa chắc!
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa, hà ha
    Chúng bạn thường hay bảo em rằng phước đầy nhà, rõ ràng
    Có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa ối, chuyện nhỏ
    Đời vui biết dường nào, tình say đắm ngọt ngào
    Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước
    Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng, sao thế?
    Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thuỷ chung ừ!
    Đời đâu biết mà ngờ
    Hào hoa số nặng nợ, bởi vì đào hoa cũng là... là gì?
    ... là hào hoa, vậy thôi
    Hào hoa là gì, nếu không đào hoa là gì?
    Đào hoa là gì, nếu không hào hoa là gì?
    Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng
    Môi mắt đa tình, nhiều cô si mê, em biết mà!
    Có chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, việc gì phải thế
    Bởi người hào hoa ít khi được tiếng thuỷ chung, ai bảo?
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa!
    Người mang tính đèo bòng, tình bay **** luỵ phiền
    Khổ nhiều người, khổ cuộc đời
    vì người yêu hào hoa!
    Fine#
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là đau khổ quá rùi, nội lo kiếm tiền để bao các em thui cũng là cả 1 vấn đề, sau đó phải lo xếp lịch để các em ko đụng mặt nhau, tiếp theo là phải nhớ tên từng em từng em , ko được lẫn lội, cuối cùng thì phải công nhận rằng mấy tên đào hoa đáng khâm phục thiệt ....
    The time goes by - No time to cry
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cái gì cũng có hai mặt của nó , số đào hoa cũng vậy , có lúc ta cảm thấy thật hãnh diện vì có nhiều người qua tâm đến mình nhưng cũng có khi cảm thấy bị quấy rầy. Cũng có khi vì số đào hoa mà mình để vụt mất một tình yêu đích thực. Có bạn nào đã gặp phải chuyện như vậy chưa?
    HASHALYS
  4. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ai nói đào hoa là khổ vậy? Thật ra có đủ khôn khéo hay ko để cư xử với mọi người, sao cho vừa ko mất lòng ai mà cũng ko bị mang tiếng là người đa tình mới thực sự là điều đáng nói.
    Như bạn nào đó nói ở trên, có những người cậy mình biết cách nói chuyện, dễ thu hút người khác giới để bỡn cợt, nay đi với người này mai đi với người khác thì tớ ko muốn nói đến. Mà đấy cũng ko được gọi là đào hoa, chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài thôi.
    Những người được gọi là đào hoa, theo nhận xét là những người "có duyên ngầm", ấn tượng họ tạo cho người khác ko chỉ một chốc một nhát mà lâu dài và tốt đẹp tỉ lể thuận với thời gian tiễp xúc.
    Con gái rất nhạy cảm dể nhận biết người nào đó có cảm tình, có cử chỉ thái độ đặc biệt với mình, đúng ko ạ? Làm thế nào để qua cách cư xử, và lời nói của mình để người đó hiểu được rằng ko nên tiến xa hơn nếu ko muốn đánh mất một tình bạn. Ko phải cứ thẳng thừng dứt khoát lại là hay, vẫn có thể nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Mà mình nghiệm thấy, nếu làm được điều đấy thì những người kia se càng tôn trọng mình hơn, và sẽ là những người bạn rất tốt. Mình nghĩ với những người con gái như vậy, người yêu của họ nên tự hào hơn là thiếu tin tưởng.
    Sống đúng là mình và chân thành với mọi người,,, hạnh phúc và tình yêu sẽ tìm đến với bạn.
    Chúc may mắn,,,
    Happiness lies for those who cried, for those who are hurt, for those who have searched and for those who tried...

Chia sẻ trang này