1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đấy là kẻ t3 ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi oreo, 16/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oreo

    oreo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hq mình vừa cãi nhau vs kẻ t3 :-<
    mình bị chị em nhà nó bu xu vào chửi te tua :-<
    buồn quá mình đơn côi 1 mình yếu thế:-<
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có cần thiết kô em?
  3. hoainamtran89

    hoainamtran89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, e đưa FB nó đây a "chửi" cho nó 1 trận
  4. oreo

    oreo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao anh ko xuất hiện vào tốI HQ :((
    Lúc gay cấn thì em đơn thân độc mã. :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  5. hoainamtran89

    hoainamtran89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    lo j em, anh hùng trả thù 10 năm cũng chưa muộn
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế này là dại rồi. Xử lý cái thằng chính thì ko xử, cô kia liên quan gì đâu? Nó đã ko còn nhiều tình cảm thì ko cô này cũng có cô khác.

    Mà đàn ông đôi khi chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt cho nó có gì đấy tươi mới trong cuộc sống chứ ko hẳn có ý định gì.

    Tốt nhất người yêu mình thì mình phải hiểu rõ nhất. Nếu kiểu trêu đùa cho vui thì ko sao, còn kiểu đong đưa tán tỉnh có mục đích thì cắt. Cứ đòi cắt rồi lại nối lại, rồi lại cằn nhằn, rồi lại cãi nhau nọ kia chỉ ******** cảm thêm chán chường.

    Thực mình có cái tính lịch sự, bạn bè quen biết chat cũng vẫn trả lời, nhưng nếu có người yêu thì khai vanh vách cho bằng hết. Người yêu cũng chỉ cần làm như thế. Cho đi đâu thì đi. Còn tin thì còn yêu, hết tin là nghỉ. Ai cũng cần có không gian riêng của mình.
  7. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    bạn chịu đựng chấp nhận thế là đủ rùi đó, làm tới đi :)
  8. oreo

    oreo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hu hu :(( nói thì dễ làm mới khó :(((
  9. nguyencaophuong

    nguyencaophuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét những đứa làm người thứ 3, sẽ có quả báo ... thôi ... kệ vậy ... cứ để tình yêu tự do bạn ạ, nếu nó là của bạn, sớm muộn cũng sẽ quay về thôi, đừng cố giữ, càng cố giữ nó càng muốn tung cánh bay đi mà thôi, kinh nghiệm xương máu đó
  10. cu_cai_duong

    cu_cai_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ở trường hợp như bạn nè. hjx
    Trước có 4 đứa chơi, chia làm 2 đôi
    Bây giờ 1 thằng đi bộ đội
    Con bé kia ở nhà buồn chán ì xèo đủ chuyện
    có lần bạn mình còn gọi điện cho mình nhờ mình gọi điện hỏi con bé đấy.....
    Ức lắm
    Cãi nhau luôn....
    Rồi cũng hứa hẹn đủ thứ.....
    ....
    Rồi vẫn đâu vào đấy.....
    Nói chuyện nhắn tin với nó, gặp nhau còn nhiều hơn cả mình
    Dĩ nhiên là bạn mình vẫn dành tình cảm cho mình ở một mức nhất định nhé !
    Bực lắm
    Nhưng mình không nói gì cả.....
    Mình để cho bạn mình không gian riêng
    Ai cũng có tự do
    Đổi lại mình cũng có bạn mình.....có tự do riêng, không dám cấm đoán hay cai quản gì hết
    Mình chỉ nói là "đừng để chuyện của a đến tai e, đến lúc ấy a k ra gì đâu"
    Bạn bè cũng bảo cẩn thận.....
    ..........
    Dạo này thấy khá ổn........


    Theo mình bạn nên mặc kệ một thời gian xem sao......
    Có khi cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường....hay anh bạn thân của bạn trai bận đang mải tán cô đó, và bạn trai bạn là quân sư quạt mát thì sao ^^ bạn thử làm thân vs anh bạn đó rồi dò hỏi xem tình hình thế nào.....
    Đừng gây với cô ta...có khi hồ ly tinh lại có cớ để ỉ ôi với bạn trai bạn rằng bạn thế này thế nọ
    Mình phải chỉnh người yêu mình trước
    Nếu không nói được nữa....
    Thì tốt nhất là bạn có con đường có cuộc sống của bạn.....
    Lạt mềm buộc chặt...con gái phải có sự kiêu hãnh của mình
    Không yêu được nữa thì thôi bạn ạ...Cuộc đời này thiếu gì người đâu.....Biết đâu sau anh ta bạn lại tìm được hạnh phúc đích thực...
    Chúc bạn may mắn....
    Cập nhật tình hình thường xuyên nhé !!

Chia sẻ trang này