1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Thanhtu79, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thanhtu79

    Thanhtu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có phải điều đáng sợ nhất là không biết mình muốn gì?

    Thân mến cám ơn bạn đã quan tâm. Thành thật mong bạn hiểu và hãy cho tôi một lời khuyên nếu có thể.
    Tôi đã tốt nghiệp ĐH, tìm kiếm một công việc ổn định là mong muốn lớn nhất của tất cả SV mới ra trường. Thật may mắn, tôi đã tìm được một công việc, không đúng chuyên môn và đó cũng không phải là một công ty như hầu hết những SV mong muốn đó là có thu nhập cao, có điều kiện để phát triển kiến thức nhưng bù lại đó là một công ty có khả năng đảm bảo việc làm ổn định. Nhưng trong thời gian qua tôi luôn chịu nhiều sức ép, họ kiểm soát mọi hoạt động của tôi, khắt khe từng phút trong thời gian làm việc. Tôi đã cố gắng. Nhưng tôi lại có những cơ hội mới để thay đổi công việc - một công việc tốt hơn, đúng theo chuyên môn của tôi và có điều kiện để phát triển kiến thức nhiều hơn.
    Tôi băn khoăn lựa chọn, tôi phải làm gì đây? Tôi định sẽ nghỉ việc tại nơi tôi đang làm việc để ôn tập kiến thức vì thời gian đòi hỏi rất nhiều để đạt được kết quả trong cơ hội mới này. Nhưng mọi người lại khuyên tôi phải cố gắng tận dụng cơ hội này, và không nên bỏ công việc hiện tại. Tôi suy nghĩ và băn khoăn nhiều, tôi không biết mình muốn gì nữa, tôi phải làm sao đây?
  2. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở đúng tâm trạng tôi lúc này!
    Ra trường, làm một công việc không đúng chuyên môn ở một môi trường không phát huy được hết khả năng tiềm tàng, nhưng tôi đã chấp nhận, chỉ vì một điều, mình là con gái, và không cần gì nhiều hơn hai chữ ổn định. Đôi lúc nghĩ cũng thấy mình hèn, đôi lúc nhớ lại những gì mình đã từng xây dựng và mơ ước trong suốt mười mấy năm đi học cũng tiếc và buồn, nhưng ý chí đấu tranh, nếu có, cũng ngày càng mai một. Cũng không đến nỗi tệ lắm, môi trường nhà nước tuy đánh giá không nhiều lắm vào năng lực của bạn, nhưng lại sống quan tâm đến nhau, và hơn hết, tạo cho mình một nếp sống nguyên tắc, biết cách cư xử, biết nhẫn nại, kìm nén cái tôi và sự ích kỷ, sống hoà mình hơn. Làm ở NN khôn ra nhiều. Chỉ có điều, do thay đổi chỗ làm, tôi đang có một số vướng mắc trong công việc mà dẫn tới quyết định phải thay đổi. Ra ngoài làm, thu nhập khác, môi trường khác, tôi tin rằng thích hợp hơn với tố chất con người tôi, nhưng thiếu tính ổn định và bận hơn rất nhiều. Nếu là mấy năm trước đây, tôi tin là tôi sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, tôi có quá nhiều thứ để đánh đổi: sự ổn định, lòng quý mến của đồng nghiệp, đánh giá cao về khả năng của sếp, một vị trí hiện có tuy không phải là gì kinh khủng lắm, nhưng vững vàng và được nể trọng. Chắc chắn, nếu vấn đề chỉ là thu nhập, tôi sẽ không ra ngoài làm. Vì vậy, tôi khuyên bạn nếu quyết định đi hay ở, hãy q/định ngay từ bây giờ. Đừng để buộc phải thay đổi khi mình đã vượt qua được thời kỳ khó khăn ban đầu, bắt nhịp được với công việc. Lúc đó sức ỳ là rất lớn, và bất kỳ quyết định nào cũng là cực kỳ phức tạp, đòi hỏi bạn phải trăn trở nhiều. Giai đoạn mới đi làm là giai đoạn kinh khủng nhất, bạn sẽ luôn có cảm giác rằng mình bị bắt nạt, cô lập, và tin tôi đi, ở đâu cũng thế thôi. Tất nhiên ở NN mức độ nặng nề hơn, nhưng khi bạn đã được chấp nhận rồi thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.
  3. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Gap kho khan la dieu binh thuong thoi vi moi ra truong se thay thuc te khong nhu nhung gi minh da nghi khi con o trong truong hoc.Toi nghi ban nen suy nghi ky va chon cong viec sao cho phu hop voi minh. Con tre thi nen tna dung nhung co hoi de sau nay khoi hoi tiec. Chuc ban thanh cong nhe'.
  4. Freedomoflove

    Freedomoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Having dreams is being enriched with opportunities in changes of life. Try to find changes for bettering your life.
  5. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời tôi chắc rằng ai đó hẳn đôi lần phải rơi vào tình trạng này !!!
    Không biết mình muốn gì ??? có khác nào mình không biết ăn gì, làm gì và sống vì cài gì !!! điều này quả thật nguy hiêm nếu xét trong dài hạn- lúc đó bạn lái thuyển giữa đại dương cuộc đời mà không biết hướng đi, không biết bờ đậu !!! Trong ngắn hạn thì theo tôi là điều bình thường vì nhiều khi đó là do chúng ta không để ý, không suy tính hoặc đôi khi cũng là do làm theo thói quen hay quán tính trước một sự vật sự việc nào đó. Tuy nhiên, khi cám nhận điều này mỗi chúng ta cần dừng lại suy nghĩ.
    Bản chất của vấn đề theo tôi là do chúng ta không hiểu chính chúng ta, không hiểu chính minh thôi. Các cụ cũng có nói "biết mình biết người trăm trận trăm thắng". Vì thê, chiếu theo câu này thi hiểu mình là điều kiện tiên quyết trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó.
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà đã là điều đáng sợ nhất thì lỡ thất nghiệp dài dài là muốn tự tử luôn hả.
    Hãy làm công việc gì mình yêu thích, công việc mình có thể phát huy hết khả năng, hãy chọn môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, sẵn sàng giúp đỡ nhau ..... còn rất nhiều yếu tố khác nũa, nhưng 2 cái là quá đủ rồi.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  7. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ừ, mình cũng nghĩ vậy. Đối với nghề nghiệp, bạn nên chọn nghề nào mình thích ấy.
    lặng lẽ nơi này
  8. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn bao giờ cũng khó khăn . Hăy làm những gì bạn thích .Bạn còn trẻ cơ hội còn nhiều .Đi làm ở đâu lúc đầu bao giờ cũng bị soi xét .Hãy tự khẳng định mình .Không ai có thể khuyên bạn điều gì .Mọi quyết định đều ở bạn .Chỉ có bạn mới biết mình muốn gì .Chúc bạn có quyết định sáng suốt .Chúc may mắn
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ai có thể khuyên được. Phải là hãy lắng nghe lời khuyên của người khác, nhưng hãy tự mình quyết định lấy số phận. Choose your destiny
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  10. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tôi là đúng, khi mình không biết mình là ai và mình mong muốn điều gì, thì thật thảm cảnh.
    Theo tôi thì được làm một công việc mình yêu thích là điều tuyệt vời. 24 giờ một ngày đã mất một số giờ để tái lao động rồi, một vài giờ để bạn sống cho vui vẻ với bạn bè và người thân, tất cả thời gian còn lại là công việc. Nên việc tốt nhất là được làm công việc mình yêu thích. Bởi trong công việc không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, với tình yêu trong công việc bạn sẽ dễ dàng mà cố gắng hơn.
    Tui đã đọc một tài liệu điều tra việc lựa chọn nghề nghiệp, họ đã đưa ra những tiêu chí sau:
    Chế độ lương bổng
    Chế độ nghỉ
    Cơ hội thăng tiến
    Cơ hội để nâng cao trình độ
    Cơ sở vật chất tại nơi làm việc
    Môi trường làm việc
    Sự ổn định của công việc
    Mối quan hệ giữa đồng nghiệp
    Chức vụ trong công ty
    Mức độ phức tạp trong công việc
    Bạn có thể tự cho điểm với từng cơ hội nghề nghiệp của bạn, điểm thấp nhất là 1 và điểm cao nhất là 7, sau khi tổng hợp số điểm bạn sẽ biết được bạn mong muốn gì và lựa chọn gì, thử đi nhé, rất có hiệu quả đấy
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...

Chia sẻ trang này