1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải định mệnh không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HectorViet_v2, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có phải định mệnh không?

    Năm nay 26 tuổi rồi! tuy ko thuộc diện đẹp zai tài tử nhưng cũng trung bình khá. Nhưng quả thực đối với mình: " yêu và được yêu " thực sự rất khó. Bao giờ chuyện tình cảm mới đến với mình hả các bạn?. Xin cho mình vài ý kiến
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu sẽ vào đó thịt chó sẽ có mắm tôm .
    Cứ bình tĩnh !
  3. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thế thì khó quá. Cái j rồi cũg sẽ đến thôi, nếu ko thì bác tự đi tìm nó vậy
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi,anh trai mới 26 sợ cái j!Đời còn dài,khi nào tầm 30 trở đi mà vẫn chưa có j thì hãy than:))
  5. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bù lại bác có gì nào:
    + Tán gái dẻo?
    + Khả năng tài chính?
    + Tài lẻ?
    ....
    Không có thì tìm đối tượng phù hợp, kiểu gì chả có Con giai vốn chủ động lo gì chứ
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngồi đó mà chờ sung rung bạn à!.Hãy tự đi tìm tình yêu cho mình đi!Kô có gì tự nhiên mà đến đâu bạn à,hãy cho mình cơ hội đề tìm thấy tình yêu cho riêng mình!Đã là thằng đàn ông ý, thì phải ngang tàng và sống hết mình.hihihi.Chúc bạn thành công.Đừng quá thụ động!
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    "Gieo hạt tư tưởng, thu hoạch hành vi; gieo hạt hành vi, thu hoạch tập quán; gieo hạt tập quán, thu hoạch tính cách; gieo hạt tính cách, thu hoạch vận mệnh"
    dịch ngược: vận mệnh là do tính cách con người tạo nên, tính cách do tập quán mà thành, tập quán do hành vi định hình, hành vi do tư tưởng xác định. Cuối cùng tư tưởng thay đổi thì vận mênh thanh đổi.
    Thêm câu nữa "ngưởi tự cứu mình rồi trời mới cứu".
    Có 2 cậu họch sinh ngèo, một câu cam chịu phận ngèo, chỉ lo bương chải kiếm tiền lo cho gia đình, đồng tiền kiếm được thì không bao nhiêu, cuối dòng đời vẫn cho là số phận mình nó thế
    Cậu còn lại không cam chịu phận ngèo, chăm chỉ học hành và len lỏi ngoi lên, sự chăm chỉ và cầu tiến của cậu đó là "tự cứu mình", rồi do sự cố gắng đó, cậu nhận được học bổng, đó là cái nhỏ nhoi, sự cầu tiến của cậu trong công việc nên được cất nhắc, cuộc đời cậu được nhiều người giúp đỡ do nhìn thấy sự cầu tiến của cậu, đó là "trời cứu"
    (ví dụ đơn giản, có thể không đủ với thực tế, chỉ muốn lấy để giải nghĩa câu trên, nên đừng vặn vẹo câu chữ nhé các cậu thích chơi chữ)
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới bị mất cái fong bao lì xì bê lễ đám cưới mà đã lo cuống quýt sợ ế zồi. Bó tay kưng luôn!
    Khi nào 36 thì hẵng lên đây hỏi nhá! Về ăn no ngủ kỹ tán gái giỏi vào đê!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thằng KU này dạo này đi làm rồi thì tớ thấy giờ nó tán gái đc, khả năng tài chính tạm tạm,tài lẻ chắc hok có vì nó chỉ có tài chẵn thôi
    @ Việt : dạo này chú có vấn đề hả, anh vẫn bthường có thấy sao đâu mới 26 mà đã muốn tù trung thân rồi à, cứ từ từ vài năm rồi yêu rồi cưới, chịu khó hô hào Off box Hải Phòng vào xem có em nào xinh xinh rồi tán, cắt cái đuôi tóc đê nhìn dê dê nên các em ý sợ, cái nữa là tẩm bổ cho nó béo vào,à còn nữa là cho Dù có muốn chén các em ý thì cũng từ từ đừng có xồn xồn lên các em ý sợ
    Cố gắng lên, Chào thân ái và quyết thắng, anh chờ tin thắng trận của chú, khi nào lên HN ới anh 1 câu rồi mấy đứa cafe nhé, dạo này anh hay đi với em Anna nhà chú
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Biết khuyên ng ta như thế sao mình k thực hiện đê?

Chia sẻ trang này