1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đó là em ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thatwhy, 15/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có phải đó là em ?

    Tình cờ quen và biết em,tôi thấy và không biết từ bao giờ cái nick đó làm tôi để ý đến em, dù tôi và em chưa một lần nói chuyện với nhau.Tôi biết em từ dạo qua một nơi mà em nói rằng em thích đến đó nhất mỗi khi em online.

    Từ khi biết em, em đã kể với tôi rất nhiều về cuộc sống của em, việc học của em kể cả về tình yêu một thời của em nữa ! Bây giờ thì em đã có một cuộc sống khác.Em vẫn còn là em và vẫn là hay nghĩ về ngày trước. Thật vô ý khi tôi làm em bật khóc, xin em tha lỗi cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện này nữa khi lần sau gặp em.Mong em sẽ không còn như vậy nữa để em còn học khi xa gia đình , bạn bè..Những gì đã qua hãy cho nó nằm yên trong lòng. Rồi em còn phải học nữa, hãy mạnh mẽ với chính mình hơn nữa em nhé. Bên em lúc này dù không có ai nhưng bạn bè và người thân của em vẫn bên cạnh em, mong em sẽ vượt qua tất cả.Hãy thương mình đã em nhé, vì trong những lúc đó không có ai bênh mình và chia sẽ với mình cả, nên mong em phải nghĩ cho mình đi đã, hãy khoain ghĩ đến bất kỳ ai.

    Cuộc sống vốn quá nhiều phức tạp và khó khăn, mong em sẽ vượt qua tất cả để một ngày nhìn lại em không cảm thấy lúc đó đã bỏ phí thời gian. Anh tin em sẽ làm được.

Chia sẻ trang này