1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải đó là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Matrixoflove, 22/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có phải đó là tình yêu?

    Nhiều khi ngẫm lại mới thấy mình thật trẻ con. Vậy sao vẫn thấy ấm ức khi nguời ta có người bạn mới. Chính mình đã từ chối trở thành bạn gái của người ta cơ mà. Và cũng chính mình giới thiệu cô gái đó cho anh ấy cơ mà. Vậy mà khi hai người họ có sự thân thiết cần thiết thì mình lại thấy tủi thân. Tại sao vậy? Đó có phải là tình yêu không?
    Mình đã có người yêu, một người yêu mình hết lòng. Mình đã có một tình yêu đẹp suốt 4 năm qua. Vậy sao mình vẫn để tâm đến những chuyện đó. Có phải mình yêu người đó. Phải chăng mình đã yêu người ta mà mình không biết. Có phải đó là tình yêu?
  2. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    có thể đó là tình yêu nhưng chỉ là tạm thời, theo mình nghĩ thì bạn nên yêu con người đã yêu bạn trong 4 năm kia, còn "người ta"mà bạn nói thì hãy giữ kín trong lòng, đừng để cho " người ta" và bạn gái"người ta" khó xử.
    ngoc_b
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đấy chắc gì đã là tình yêu đâu cơ chứ lại . Có khi đấy chỉ là sự ghen tị ích kỉ mà thôi xin lỗi ở đây tui ko nói bạn ích kỉ mà là con người thì chẳng thể tránh đc những tính đấy, Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình chẳng có tính đấy nhưng mà thực tế thì lại khác rất nhiều. Người ta thích mình mình chẳng thích người ta nhưng người ta có người mới mình cũng chẳng vui. Vậy là sao? nhiều lúc chẳng thể giải thích đc nhưng tui chỉ chắc chắn một diều là đấy chẳng phải là tình yêu đâu. Bạn đừng làm mất cái tình yêu đã gắn bó với ban 4 năm trời nha!
    minh
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Nếu nói đến một lời khuyên thì tôi sẽ nói như sau:
    Tình cảm giữa bạn và người con trai mà bạn cho là bạn chưa đạt tới tiêu chuẩn của tình bạn và tình cảm giữa bạn và người mà bạn cho là người yêu cũng chưa đạt tới tiêu chuẩn tình yêu. Vì nếu có tình bạn thì không thể nào ta còn thấy có cái gì đó trước hạnh phúc của người bạn mình, và nếu bạn đã có tình yêu thực sự thì bạn chẳng thể nào ấm ức được trước hành vi âu yếm của người khác.
    Tuan Son
    Được sửa chữa bởi - dangtuanson vào 22/05/2002 13:55
  5. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Để biết thật sự có yêu người ấy không thì bạn hãy đọc các chỉ dẫn sau mà một người bạn đã gửi cho mình:
    ------------------------------------------
    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ để rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Mặc dù người ấy đã gọi điện về đề thông báo rằng máy bay đã hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Khi bạn thấy mình không thể xoá đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Sent item chỉ bởi vì một email của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ đi cùng người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Bạn luôn tự nhủ rằng ??ongười ấy chỉ là bạn thôi???, nhưng bạn nhận ra là mình khônh tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu???
    Khi bạn đọc những dòng chữ này ,nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu???..và đã yêu người ấy
    ------------------------------------------
    Chúc bạn được như ý !
    Thà như đá ngây ngô!

    Puppy

    Được sửa chữa bởi - puppytiny vào 22/05/2002 14:07
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    tình bạn hay tình yêu gì cũng được nhưng thời gian sẽ trả lời bạn một cách rõ ràng
    lionesse
    tôi yêu liverpool cũng như tôi yêu xứ Huế
  7. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Đôi khi, tình bạn còn quý hơn cả tình yêu. lúc trước tôi khong tin điều này, nhưng bây giờ thì...có thể bạn cũng chưa tin, nhưng ...thời gian...
  8. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có ý nghĩ như một bạn nào đó đã viết rằng đó có thể chỉ là sự ích kỷ nhưng bạn đừng buồn đó chỉ là sự ích kỷ đáng yêu mà thôi.
    tôi cũng vậy cũng đã từng có những lúc lâm vào tình trạng của bạn nhưng đã vượt qua được, và bây giờ thì chúng tôi là bạn của nhau.
    mong ban sớm vượt qua được khó khăn này
    lqs
  9. Matrixoflove

    Matrixoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những lời khuyên của các bạn. Riêng bản thân mình chỉ nghĩ đó là một chút ích kỷ nho nhỏ của bản thân mà thôi. Con gái thường đôi khi ích kỷ thế đó. Khi người ta yêu mình thì từ chối vì mình đã có người yêu rồi. Thậm chí lại còn tỏ ra cao thượng khi giới thiệu cho người ta một cô gái khác. Nhưng đến khi người ta đã có cảm tình với nhau thì lại thấy ấm ức. Bỗng dưng mình lại mất đi một vị trí trong lòng người ta. Con gái ai mà chẳng thế. Không yêu người ta nhưng lại luôn muốn người ta mãi mãi nghĩ đến mình. Đó là một tính xấu rất rất là con gái.
    Rất may là mình chỉ mới có những suy nghĩ ấm ức, chứ chẳng hề có ý định xen vào tình cảm của họ chút nào. Mình biết nếu mình làm thế mình sẽ mãi mãi có vị trí trong trái tim của người ta và cả người của 4 năm qua.
  10. lyquangson

    lyquangson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mình rất mừng vì bạn đã sớm nhận ra vấn đề và giải quyết một cách đúng mực.
    qua đó mình nhân thấy bạn là một người rất bản lĩnh và "không con gái một chút nào đâu".
    cố lên nhé
    lqs

Chia sẻ trang này