1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em bắt đầu nhớ anh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cay_oi_la_cay, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có phải em bắt đầu nhớ anh???

    Mùa đông. Mới chỉ se lạnh và còn vương vấn mùi hoa sữa cuối thu. Chợt nhớ đến con đường mình đã đi qua. Thơm quá, nồng nàn quá, ấm áp quá ... khi ngồi sau người ấy ngày hôm đấy. Kì lạ thật, sao mình lại nhớ? Mọi thứ chỉ thoảng qua thôi mà. Đã ai nói với ai điều gì đâu. Thế mà lại nhớ! Có phải ....

    Chẳng dám trả lời. Vì mọi xúc cảm đều mong manh quá.

  2. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    chiều nay đi qua con đường ấy , mọi thứ vẫn thế, chỉ có mùi hoa sữa là ko còn , nhưng mà ..... nhớ ......nhớ nhiều quá. Dừng xe lại , tự hỏi mình đang nhớ mùi hoa sữa hay là nhớ bóng hình ai......
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hehe.. mình lúc nào cũng nhớ đến... nhưng nhớ cũng chả giải quyết được vấn đề gì.. tiếp tục chiến đắu để sau này già còn có gì để mà nhớ
  4. cay_oi_la_cay

    cay_oi_la_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh thật! Tối qua anh nhắn tin "đang trên đường về" với lý do "I miss you". Với một tin nhắn như vậy liệu em có thể reply gì? Chỉ biết rằng em cũng nhớ.... người dưng
  5. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thế nhớ nhung có chắc chắn phải là tình yêu không? Tôi đôi khi cũng nhớ bạn bè nữa.... nhưng cái này bít roài, không tính.

Chia sẻ trang này