1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em bị ma ám không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tammao2520, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ừa. ví dụ như khi cậu ngủ quay mặt vô tuờng, quay lưng ra cửa.. cánh cửa đã cài cẩn thận nhưng tự nhiên như bị mở ra nhẹ nhàng cùng tiếng cótket , rồi tiếng buớc chân loẹt xoẹt trên nền đá tiến dần về phía cậu... Người cậu cứng đờ như một khúc gỗ muốn vùng dậy nhưng sự tò mò đè cậu xuống. Tiếng buớc chân vẫn từ từ tiến lại Và rồi cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu ..... Quay ngoắt lại thì chẳng có gì,cửa vẫn cài chặt ...........................
    Hay là đêm nay khi cậu nằm trên giường xem tivi,chưong trình tivi chán quá làm đầu óc cậu nghĩ linh tinh rồi thiêm thiếp chập chờn.... tự nhiên có cảm giác như ai đó đang nằm cạnh mình, gần rất gần, và cảm nhận đuợc cả hơi thở của họ phả vào tai mình.... quay ra thì đập vào mặt cậu là một khuôn mặt còn nguyên hình hài nhưng đầu bị cạo trọc và có duy nhất một cái tai..... Cố găng thoát ra nhưng không thể, ngồi bật dậy và nép vào một góc giuờng, khi đó cậu biết gì không? một thân thể cao to như lực sĩ, cháy đen từ đầu đến chân, chỉ có khuôn mặt còn nguyên vẹn và đỏ lòm vì lửa. đang nằm dài trên chính cái giuờng của cậu, ngay trưóc mặt cậu.. nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt cực kì thảng thốt.... Tớ chỉ đuợc cứu thoát ra khi chị hàng xóm gọi xin ít dầu ăn.....
    Hay là, vào mỗi nữa đêm, lúc vắng vẻ nhất , khoảng 1,2 giờ sáng cậu muốn có một bàn tay như hoảng loạn đang cào sột sột vào cánh cửa sổ nơi đầu giuờng, như kêu khóc, rít lên những tiếng như nguyền rủa, như căm hờn như oan ức.... rồi cả đêm cầu lao vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa chờ cho đến sáng?
    Hay là.... cậu có muốn đuợc như thế không? còn câu chuyện khủng khiếp nhất và dài nhất tớ không kể nữa, mỏi tay lắm rồi, và cũng lo lắm rồi.... đêm nay nó lại về thì sao ?
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ chưa bao giờ tin là có ma kể từ truớc khi tớ gặp những chuyện kì lạ . Kể cả khi tớ đã gặp rồi tớ vẫn nghĩ đó là do tớ linh cảm mà thôi nhưng đã 8 năm rồi còn gì, và cứ lần nào về nhà, nằm ở chỗ ấy là tớ luôn luôn thấy và cảm nhận đuợc cho dù tớ cực kì tỉnh táo......
    Mẹ và chị gái đã đi nhiều nơi xem cho tớ, tớ không tin lắm vào bói toán nhưng ..... vì tớ bị như vậy nên có nhiều điều nguời ta nói về tớ làm tớ sợ ngay cả chính con người tớ.....
    chẳng biết fải làm thế nào nữa, tớ thực sự là không hiểu !
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    @st_hoakentay không được kể chuyện ma
    Híc híc gê quá.
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    yếu bóng vía thay thế thôi , chứ tớ ra cả bãi tha ma ngủ cả đêm mà co thấy gì , hồi tháng 7 tớ nguợc Bắc một mình ra hết những chỗ ma tà quỷ quái có thấy gì , mang vốn có 5 triệu , mãi không thấy gì hết tiền đành về
    @all: riêng thuật phong thủy thì hoàn toàn đồng ý , vì nó liên quan đến đất gió và không khí nên con người nhiễm bệnh là điều tất nhiên thôi
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hihi, ừ ,vậy thôi tớ không kể nữa không cả ngày không hết các fa gay cấn ^_^
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Hoakèntây kể tiếp, đang đến hồi hấp dân nhất thì lại cắt pim,bực thật
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bác này kể chuyện nghe ghê wa, chót đọc mất rồi, chả hiểu đêm nay có ngủ nổi ko nữa, đi đóng hết cửa đã
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Người ta bói cho bạn thế nào vậy?
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, tiếp chuyện ma đi
    Nhưng em hỏi các bác điều này nhá: phòng em giờ có diện tích là 3mx2.5m, giường thì 2m dài, hỏi em kê thế nào bây giờ
    đối diện cửa ra vào là cửa sổ, tay phải theo hướng đi vào là WC,
    thế em kê hay ngủ kiểu gì cũng chết à, nhưng em chưa được gặp con ma nào, chán thế
  10. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của PinkCloud thì giường ngủ của em đang có vấn đề :( . Đầu giường em ko dựa vào tường hay tủ, đầu giường là quả computer, chân giường 1 cái của sổ, ngang mặt 1 cái cửa sổ, hic hic, ko biết có là toàn điểm xấu ko nhỉ? :(( Phòng em lại chật, suy đi tính lại chỉ còn mấy cách này, các bác tư vấn giúp em nhé:
    1. Giường quay đầu về hướng bắc, đầu giường là 1 cái cửa sổ, bên trên là bể nước (nghe có vẻ ko ổn)
    2. Quay đầu về hướng nam thì đầu giường lại ngang với toilet (cửa toilet quay hướng khác), cạnh giường là máy tính
    3. Quay đầu giường về hướng Đông, đầu giường sát tường nhưng song song với sát toilet, chếch bên đầu giường là cửa sổ.
    Nghe chừng cách nào cũng có hại cả. Vậy em phải sửa thế nào đây huh các bác?

Chia sẻ trang này