1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em bị ma ám không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tammao2520, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    trước khi ngu? say hă?n
    có 1 trạng thái ngươ?i ta gọi la? ngu? ga? , nghifa la? nafo vâfn hoạt động va? ghi nhận hi?nh a?nh lim dim tư? mắt truyê?n va?o
    nên sef có ca?m giác có ngươ?i nhi?n mi?nh gây trạng thái bất an
    ko nên đê? gương thế bác ạ
  2. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chả phải đâu anh ơi, chắc anh nghĩ nhiều về chuyện gì quá. Rồi lại thức đêm mệt mỏi nên nói mê là chuyện bình thường ý mà .
    Em thấy khi nghĩ nhiều hình thành 1 thói quen trong não, khi khi thì bộ phim ký ức tái hiện lại khá sống động, các dây thần kinh trong vùng hình ảnh "nói chuyện" với dây thần kinh trong vùng hippocampus trong "một cuộc giao tiếp" riêng. Bật ra tiếng rõ ràng mà thôi .
    Còn nếu anh mê sảng thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác, và cái chuyện khác đó thuộc về bác sỹ, người mà anh nên đi gặp
  3. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    @Hoa Ken Tay : Em chả bít có người theo thì như thế nào.Nhưng em đóan,ai mà trêu hay làm chị cáu.Thì.....thì........
    Sợ nhắm ồy,chạ dám vít típ
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Dạo này thức đêm nhiều, cứ tầm 5-6h sáng đi ngủ là y như rằng bị bóng đè
    Mợ, đang buồn ngủ thì chớ, chẳng lẽ lại lật ra đè lại nó bị nhiều đâm ra quen, cứ kệ cha nó, cứ nằm ngáy khò khò, cho mày đè chán thì thôi bực mèo
  6. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Cái này dứt khoát là ma rồi Bầu ơi. Đùa chút thôi, chứ đúng là nhiều cái mình chả thể nào giải thích nổi luôn.
  7. PinkClould

    PinkClould Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    đêm lạnh ===> gỗ co ===> cửa tự nhiên trơn mà mở theo bản lề đầy mỡ.
    Ngày nóng..... gỗ nở ==> cửa xệ ==> khó mở.
    Thà chấp nhận cái lý do khó tin này còn hơn là tin có ma..... ghê chít
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trước đây không tin nhưng bây giờ đành phải tin. Có mấy cái link của trang tintuconline. Bài phóng sự viết về bộ môn cận tâm lý nè. Bác nào đọc xong cho ý kiến nhé. Tránh đọc buổi đêm đề phòng trường hợp không ngủ được.
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/133046/
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/132768/
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/132106/ (cái này có phần I nhưng mình chưa tìm thấy)
    Còn có vụ nghiên cứu một bà có khả năng áp vong cơ, hic ghê lắm.
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chị có bf chưa ?
  10. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Cứ ngoan thì chị cũng iu lắm mà

Chia sẻ trang này