1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đa nghi quá ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hadethanhhoa, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.628
    Đã được thích:
    9
    P/s: Bạn chủ topic là thế nào với chú hade thế .
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao h nghi ngờ bf của tớ, dù hắn kém tớ tương đối nhiều tuổi, và 9x vây quanh đầy
    @chủ top, công nhận là hơi lạ, cái kiểu tần suất tn và dt giảm, rồi ko có j để nói, lạ lắm
    27 rồi, nên yêu có định hướng (như 1 bạn ở trên nói); hắn mới 25, đàn ông 28t lấy vợ là tảo hôn, định đợi đến bao h? (cái đấy cũng còn tuỳ xem hắn có định cưới hay ko mà đợi)
    dằn vặt hắn bằng hỏi han tn này nọ, hắn càng ghét, mà mình càng giảm giá trị! Mình có phải hàng đại hạ giá đâu, chả fải ấy cũng nghĩ thế thì j
  3. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @ Mr Prince: bác biết chú hade ah? người quen roài hehe. em mượn nick vì mãi em chẳng lập đc nick để post bài, đành dùng tạm.
    @ toàn thể các bác yêu quý, em vẫn đang lắng nghe các bác. Nghĩ đến buổi nói chuyện cũng hơi run, ko biết mình và bf sẽ phản ứng thế nào. Các bác đừng nói nặng lời về bạn kia. Chuyện đến ngày hôm nay có lẽ cũng do em ko quyết liệt từ đầu, cứ tế nhị bóng gió hoặc là do em chọn nhầm. Bạn kia là con gái, cũng xinh, chăm học nên có nhiều đối tượng cũng là chuyện dễ hiểu mà.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    hadethanhhoa viết lúc 19:44 ngày 13/03/2010-]
    Các bác đừng nói nặng lời về bạn kia. Chuyện đến ngày hôm nay có lẽ cũng do em ko quyết liệt từ đầu, cứ tế nhị bóng gió hoặc là do em chọn nhầm. Bạn kia là con gái, cũng xinh, chăm học nên có nhiều đối tượng cũng là chuyện dễ hiểu mà.
    [/quote
    Tại sao chị cứ fải bênh bạn kia thế nhỉ ? Nói bạn kia tốt này tốt nọ, nhận lỗi về mình cũng có tăng giá trị của chị lên đâu ? Cũng có giúp chị làm cho bf của chị yêu chị hơn đâu ?Thậm chí còn khiến 2 người đó nghĩ chị là đồ ngốc
    Em nói thật , con trai nếu họ không còn tình cảm gì họ sẽ dứt khoát hoàn toàn không bạn bè gì đâu. Rõ ràng bf của chị vẫn thích cô bạn kia, còn vì sao không bỏ chị để đến với cô kia luôn thì em không biết chắc được. Rõ ràng bf của chị vẫn dành cho cô bạn kia 1 vị trí nhất định .
    Đọc từ đầu topic đến giờ em thấy chị " cao thượng " một cách ngớ ngẩn hoặc cứ cố bắt mình nên suy nghĩ bao dung hơn, có cái nhìn khách quan về mối quan hệ của bf và bạn kia hơn nhưng thực tế chị hoàn toàn không làm được. Vẫn fải nghi ngờ, ấm ức. Nếu đã không làm được như mình muốn thì cứ sổ toẹt hết ra cho đỡ bực mình
    Khuyên chị : nếu đã quyết định tin tưởng bf và bạn kia, vào mqh bạn bè của họ thì dẹp hết nghi ngờ của mình. Thôi đọc những tin nhắn, thôi để ý đến họ đi. Chỉ cần biết đến bf của mình, chỉ cần xem anh ta đối xử vớ mình thế nào. Còn lại mặc kệ tất. Nhưng chắc chị không làm được điều này vì về cơ bản trong đầu chị đã định hình một thói quen nghi ngờ về mọi hành đồng của họ. Luôn theo dõi một cách không chủ ý những gì liên quan đến cô bạn kia
    Vậy thì chỉ còn cách nói hết những gì mình nghĩ, mình lăn tăn, mình buồn. Nếu không thể nói được thì gửi link này cho cậu bf kia đọc.
    PS : mà sao nhều người cứ có thói quen xem tin nhắn, đt của người yêu nhỉ ? Mình chả bao h sờ vào, mời cũng không xem. Hay cũng fải kiểm tra cho chắc nhể ?
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 13/03/2010
  5. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, ấy oan chị, chị xem d.t có 1 lần đổi với bf thôi. lần đấy là tự nguyện đổi, vào xem thấy ngay ở đấy chứ ko phải lục lọi gì cả em ạ. Còn các thứ khác thì được kể lại, một vài thứ thì vô tình nhìn thấy. Chị được nghe nhiều hơn, nhưng cái đó ko biết đúng sai thế nào nên ko kể lại với mọi người.
    Chị quả thật ko nghĩ rằng mình nên buộc tội người hàng xóm khi nhà mình có vấn đề. Chuyện này là do hoặc bf ko quên đc bạn kia, hoặc mình ko đủ cuốn hút. Nếu bf toàn tâm toàn ý với mình thì các lời mời gọi cũng ko có ý nghĩa gì. Nhưng nếu mà bf hơn 2năm ko quên đc bạn kia thì mình trách người ta phỏng có ích gì. Mà tình cảm của bf mạnh mẽ như vậy mình có quy kết gì đc ko? Chị chỉ muốn hiểu rõ bản chất của vấn đề và tìm cách xử lý trong chừng mực mà mình có thể. Nếu bản chất là bf vẫn hướng về bạn kia thì chị thôi. Còn nếu chị suy đoán linh tinh thì để rút kinh nghiệm. (Nhưng ngặt một nỗi chị hơi gà mờ, mọt sách mới có bạn trai lần đầu nên cũng ko có kinh nghiệm xử trí trong các tình huống. Sở dĩ em phải mở một cái ngoặc ở đây vì sợ các bác bảo lớn đầu còn ngu. Đúng là em lần đầu thật nên em hơi rối. Các bác thông cảm em với huhu)
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn hơi kìm nén bản thân. Bạn chắc chắn có ghen+đau, dưng cứ sợ ghen thế ko phải, nên vẫn nén đau ko dám làm to và biện hộ cho 2 người kia.
    Mà cái sợ này tớ cho 1 phần do bạn hiền, 1 phần do bạn hơi tự ti. Bạn nghĩ ừ thì cô đó xinh, học tốt, giai thì ít tuổi hơn mình, họ bạn với nhau từ lâu, bao nhiêu kỷ niệm đẹp, mình là người đến sau, cũng chỉ cô ta ko chịu giai mới quay sang mình, giờ mình có cửa gì mà được quyền ghen với cô ta, cửa gì mà đòi hỏi giai và trách móc họ.
    Suy nghĩ thế là rất rất sai. Ai cũng có giá trị riêng, phải biết tự trọng, tự đòi quyền lợi và ko được phép để ai chà đạp lợi dụng bất kể họ cao quí vĩ đại thế nào, theo nghĩa bất khả kháng ko nói, nhưng tuyệt ko được tự mình thả/giúp họ làm việc đấy.
    Cụ thể, có thể bạn ko đủ sức để cản cô ta hay kéo bạn kia về, dưng bạn vẫn luôn sở hữu 1 quyền ko ai có thể cướp được, ấy là quyền từ chối tiếp tay cho họ tiếp tục làm đau mình, quyền được kêu đau và từ chối trao tình yêu cho kẻ làm mình đau.

    Khẳng định với bạn:
    1. Giai bạn ko say nắng, cũng ko vô tư, và ko biết trân trọng tình cảm của bạn.
    2. Gái kia cũng ko vô tư, có thể ko yêu giai bạn, dưng à ơi là có.
    Hãy nhìn rõ chân tướng sự việc mà đủ sức đá tung bay anh chàng đi. Có tiếc nuối, có yêu mấy thì cũng nén lòng đá đi. Đau khổ lúc đầu tất nhiên sẽ nhức nhối, nhưng tin mình đi, hãy cứ kiên trì, rồi nhức nhối cũng sẽ nhạt dần, và sẽ đến 1 lúc, bạn nhìn lại và thấy mình đã làm đúng.
    Cuối cùng, miềng bảo bạn anh chàng kia cứ chạy theo cái ảo mộng cũ rồi sẽ vỡ mộng thôi. Em kia đổ đã đổ từ trước, làm hàng thì lúc có địch thủ là bạn nó đã bắn tiếng giành lại ngay, chả đợi đến giờ. Tuy nhiên, dù anh ta sau bị đá, bạn cũng tuyệt đối ko vớt về. Loại đàn ông nì thường có tâm lý trẻ khóc đòi trăng, cái gì ko với tới mới thích, còn ko biết nhận ra cái tốt nếu nó ở sát sạt đâu. Với người có tâm lý nì, tha thứ sẽ chỉ là xây nền cho 1 lỗi lầm lớn hơn.
    Phù, lâu lắm mới chém dài vầy.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em có trách chị vụ đt đâu. Cũng như em nói rồi ấy, rõ ràng chị suy nghĩ theo 1 chiều hướng rất tích cực nhưng có làm theo được suy nghĩ ấy hay không mới là vấn đề. Cái này nó là fản xạ tình cảm tự nhiên của con người thôi.
    Vậy nên em mới khuyên chị fải làm rõ trắng đen. Nói thẳng ra, h bf của chị thích thế nào ? Đừng ậm ừ kiểu : em cũng hiểu là anh và cô kia không có gì nhưng em không thích thế, em buồn...
    Có lúc mình nói thế được, mềm mỏng được nhưng có lúc fải độp thẳng mặt chị ạ. Hoặc em hoặc cô ta, miễn lằng nhằng và trình bày. Nếu anh thích tiếp tục mqh bạn bè kia thì chúng ta chấm dứt tại đây. Em không thích suy nghĩ nhiều về vấn đề đấy. Đời em còn nhiều việc fải lo. Hết. Bộ mặt lạnh lùng
    Sau đấy thấy nó căng quá, chị tỏ ra buồn rầu, sụt sùi 1 tý, rồi nói : em cũng hiểu anh nhưng anh cũng nên hiểu em. Anh cứ suy nghĩ kỹ, đừng trả lời vội. ( vì nếu trả lời ngay thì là nó trả lời vớ vẩn đấy ạ. )
    Cứ lúng cương lúc nhu lúc nóng lúc lạnh chị ạ. Em ăn tục nói fét thế thôi, chị đừng tin hết. Em gà lắm
  8. hadethanhhoa

    hadethanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @gwens: đọc bài của ấy tớ thấy thích thích vì tớ biết được người khác nhìn nhận hành động của tớ thế nào- ý tớ là theo cái cách mà tớ ko nghĩ được, một góc nhìn mới đối với tớ. Ấy ko tin là tớ làm được những gì tớ nghĩ à? Tớ ko giả vờ đâu, tớ thật sự nghĩ là nếu tớ biết bf ko yêu tớ thì tớ rút lui ("tự nhả"), ko trách ai cũng ko níu kéo gì hết. Một khi đã quyết ra đi thì bất kể họ làm gì cũng ko làm đau tớ được nữa. Tớ chỉ học thêm được chút kinh nghiệm
    Tớ ko tự ti mấy đâu, tớ thấy tớ có nhược điểm là hơi lười dọn nhà (do tớ bận chứ ko phải bản chất) và gia đình tớ ko tốt (bố ngoại tình, mẹ nghiện bia rượu, bố mẹ đã bỏ nhau). Còn về bản thân tớ ko thấy thua kém gì bạn kia đâu, những người biết tớ đều yêu thích cái đầu của tớ.
    P/s: tự nhiên đọc bài của ấy tớ lại thấy đc khích lệ vì ấy làm tớ phải thanh minh và phải tự hào về mình một chút (sau khi đã khoe khoang linh tinh :D). Tớ cảm ơn ấy nhiều nhé
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thế thì tốt rồi .
    Đấy cũng là điều tớ mong cậu làm, chỉ là đọc bài cậu về gia đình và sau này, thì lại sợ là cậu hơi yếm thế và mềm yếu nên mới khuyên thế.
    Giờ thì biết ko phải rồi, cậu hiền, nhưng cậu ko yếu đuối, còn rất cool là khác
    Anh chàng kia đúng là dại dột khi đánh mất 1 người như cậu ( : .

  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu tới cuối chỉ thấy chủ top đang tự lừa dối bản thân của mình thôi ,đem vấn đề lên đây hỏi với hy vọng sẽ có người trả lời theo ý của chủ top là mọi việc vẫn bình thường ,2 đứa cứ yêu đi etc ,nào ngờ ai cũng xúm vào bảo bỏ ,mà rõ ràng là chủ say anh chàng kia lắm rồi bỏ là sao được mà bỏ

Chia sẻ trang này