1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã quá vội vàng???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi moon19, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã quá vội vàng???

    Không biết có fải em đến với anh quá vội vàng hay không,mà để giờ đây em fải mang vào mình sự hụt hẫng.Em biết anh cách đây hơn 2 năm,qua một người bạn thân.Lúc đó em thích anh chỉ là cảm giác thoáng qua,gặp thì nhớ đến,không gặp thì quên
    Ngày đó em cũng không bao giờ nghĩ tới rằng em sẽ có được anh,bởi anh quá hào hoa,xung quanh anh luôn có nhiều cô gái theo đuổi,trong khi đó em chỉ là một người con gái bình thường.Vì thế giữa em và anh chỉ có thể tồn tại một tình bạn mà thôi.Anh lên đường nhập ngũ,bẵng đi một thời gian dài em ko gặp anh.Đến khi xuất ngũ trở về,anh lại nói muốn em là bạn gái.Lúc đó trong em có sự đấu tranh giữa lí trí và con tim.Nhưng hình như con tim có tiếng nói mạnh hơn hay tình yêu thường làm người ta mù quáng,em đă chấp nhận anh.
    Ở bên anh,em luôn có cảm giác được yêu thương và chiều chuộng.Em cảm thấy mình thật hạnh fúc.Những tưởng rằng hạnh fúc ấy sẽ ở bên em mãi.Nhưng ko,những tháng ngày ấy thật ngắn ngủi,bởi tình cảm trong em đang có sự thay đổi,em nghĩ rằng tình cảm của mình chưa chính chắn.Đang ko biết nói với anh như thế nào thì em lại biết một sự thật fủ fàng rằng anh đã lừa dối tình cảm của em.Mặc dù rằng tình cảm của em dành cho anh là chưa chính chắn nhưng đó là tình cảm thật lòng của em,vậy mà sao anh lại làm như thế với em???
    Và em đựơc biết lí do là do anh bị sốc bởi mối tình đầu của anh.Nhưng tại sao anh ko nghĩ rằng đối với em anh cũng là người mà em "quen" đầu tiên.Vì tình cảm chỉ mơi chớm cho nên em ko đau khổ,nhưng nó đã gây cho em một vết thương.
    Em chẳng trách anh,chỉ trách em vì một chút vội vàng mà đã trao tình cảm cho lầm người.Em cũng muốn nhắn nhủ với anh là đừng làm như thế nữa anh ơi,đừng để ai fải là người tiếp theo sau em,anh đã biết cái đau đó như thế nào rồi thì đừng gây ra cho người khác nỗi đâu như thế.
    Làm trai xin đừng làm ai khổ
    Buổi gặp đầu đừng gian dối ở đầu môi
    Đừng nhẫn tâm nhìn người đau khổ
    Hãy thật lòng mới gọi là trai



    Nhớ anh nhiều

  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hay lắm đó moon@
    nội quy ở đâu ra mà kì cục vậy bot@ ?
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hay quá moon ạ....mà ko sao đâu rồi moon cũng sẽ vượt qua được thôi,ai mà chẳng gặp những lúc như thế...
    Topic này người ta post bài nghiêm túc đấy nhá...cớ sao lại....
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  4. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, thì chúng mình đến với nhau cũng đều là tình cảm hời hợt thôi mà. Tình cảm của em nông nổi không chín chắn, thì tình cảm của anh chẳng lẽ hoàn toàn dối trá ? Không thể như vậy được, trong anh có tình cảm với em, nhưng nó không hoàn toàn là tình yêu. Tại sao ?
    ....Ban đầu anh đến với em cùng hy vọng rằng : tình cảm chúng ta sẽ phát triển thành tình yêu thật sự. Ban đầu em đến với anh cũng với suy nghĩ rằng : tình cảm mới chớm đó sẽ phát triển thành tình yêu sâu sắc. Nhưng rồi qua quá trình tiếp xúc, chúng ta đều nhận ra : sự hấp dẫn của cả hai đều không đủ biến thành tình yêu. Sự thật phũ phàng là như vậy, chứ không phải vì cơn sốc này cơn sốc kia đâu em ạ. Anh nói dối em đấy, đó chẳng qua là cái cớ để anh chia tay em thôi.
    Vĩnh biệt em ! Đừng đến với ai chỉ được cái bề ngoài hào hoa như anh nữa nhé ! Bài học cho em đó !
    Vô Tướng Tâm Định
    Tiền Kỳ Anh
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien_Ky_Anh cũng gớm về mặt này nhỉ ? :-)

    Lonelymanus
  6. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp bốp
    người kể kẻ chế chế hay thiệt
    VOTE đầy sao cho cả hai luôn!
    nhưng dừng tuyệt vọng em ơi
    ít ra trươc khi đau khổ em đã có thời gian vô cùng hạnh phúc trong tình yêu. cảm giác đó sẽ không mất đi cho dù em có hận người đó như thế nào và suy cho cùng, em vẫn hạnh phúc hơn những kẻ chưa yêu và chưa dám yêu, chưa dám đâm đầu vào thử thách tình yêu (như... ai vậy nhỉ?)
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nè nè,bác đang xỏ xiên ai thía hảCấm đấy nhá,dù cho bác mún nói ai cũng thía
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  8. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vâng,ban đầu em đến với anh bằng tình cảm ko chính chắn,và em cũng đã đến với anh với cái vẻ hào hoa bên ngoài,nên giờ đây em luôn nghĩ rằng mình đang fải trả giá cho điều đó.Nhưng anh hãy đừng đưa ra một lí do nào để biện minh cho sự lừa dối tình cảm của anh,bởi em biết ngoài em ra còn có một người con gái khác cũng ở trong hoàn cảnh như em,chỉ có điều là em biết được sự thật về anh sớm hơn người đó và em đã dám đối mặt với sự thật.Tiếc rằng sự thật đó ko do anh nói với em,và anh cũng chẳng gặp em để đưa ra một lời giải thích.Anh ko dám gặp em???Chúng ta chia tay nhau thật đơn giản,ko lời giải thích,ko sự trách móc,giận hờn và cũng chẳng gặp nhau để nói lời chia tay.Bình yên và lặng lẽ.
    Biết anh là người có vẻ bề ngoài hào hoa,nên khi đến với anh trong em cũng có sự lo sợ.Thế nhưng em đã tự nhủ rằng mình fải có lòng tin vào anh. Em không buồn vì không có anh,chỉ buồn vì tình cảm của mình trao không đúng người và buồn vì lòng tin của em đã bị phản bội.Trong em giờ đây mang một vết thương khá sâu,bởi làm sao em có thể không lo sợ với những mối quan hệ tiếp theo?Có bao giờ anh nghĩ đến điều đó không???
    Trăng đã ngủ xin đừng ai đánh thức
    Tình đã chết đừng nhắc lại thêm buồn

    Nhớ anh nhiều
  9. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bị thương ở chỗ nào vậy? Tui ko phải thầy thuốc nhưng ba tui theo Đông y, anh tui theo Tây y, bà tui theo Nam y nên tui cũng biết 1 ít về y
    Còn mấy pa kia nói chuyện choi lại chat trong 1 topic vừa hay, vừa nghiêm túc thế này
    Chữ ký không hợp lệ!
  10. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đời là thế mà, té đau nhớ lâu đặc biệt là tình đầu sẽ là kỉ niệm!
    CÁI GÌ SAU DẤU BA CHẤM???

Chia sẻ trang này