1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã quá vội vàng???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi moon19, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thời gian rồi sẽ xoá dần tất cả phải không anh....
    hãy để tim em ngủ yên với những kỷ niệm của ngày xưa .... ắt hẳn sẽ chợt hiện về đâu đó.... ở góc phố nhỏ kia.... hay nơi quán kem mà thuở nào đôi ta còn tang tình..
    ừa thì chia tay nhau... ừa thì đuòng ai nấy bước.. ừa thì em vẫn là em... và anh mãi là anh.....
    người ta bảo yêu là phải có long tin... và em tin anh... nhưng một khi lòng tin ấy bị mai một.. thì còn gì dể nói với nhau nữa...
    em sợ phải bắt dầu dể rồi kết thúc.. em luôn bị ám ảnh .. sẽ luôn bị ám ảnh vì diều này.... dể chờ một ngày... ai dó sẽ hàn lại vết thương ...... bao giờ....
    THỜI GIAN SẼ LÀ LIỀU THUỐC TỐT NHẤT CHO MỌI CHUYỆN.. CỨ TIN NHƯ VẬY ĐI MOON NHÉ.... TIN DỂ SỐNG MÀ....

    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đã đến mức cạn kiệt dù cố níu kéo cũng chỉ gây thêm buồn đau sầu khổ. Em trách anh quá vô tình không lời giải thích, trách móc , hờn giận, và gặp nhau để nói lời chia tay. Nhưng đó lại là những gì sau cùng anh có thể làm được cho em, nếu anh tiếp tục lừa dối tình cảm của em, tiếp tục lừa dối mình thì có lẽ sẽ tiếp tục làm cho em thêm nhiều ảo tưởng. Không !!! anh đã sai một lần và không thể tiếp tục sai phạm được nữa ! anh phải làm một điều gì đó và điều anh có thể làm duy nhất được cho em là nhìn nhận sự thật, quyết định không tiếp tục một cuộc tình vô vọng...
    Anh còn có thể nói được lời gì nữa đây em ? người con gái mà em nói chính là người bạn rất thân của anh, anh và cô ấy đã làm bạn với nhau từ lúc còn mặc khố. Chỉ điều này thôi đã thấy rằng chúng ta thật sự không hiểu nhau,anh chưa bao giờ giới thiệu bạn anh cho em biết cũng do nguyên nhân là thế. Thôi thì tình mình đã dứt có cố tiếc nuối cũng vậy mà thôi, anh cầu mong em ngày sau sẽ tìm được một người bạn đời như ý nguyện...
    Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly.....
    Thà như thế, thà rằng như thế... thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  3. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Con_nit nói như phim Hàn quốc zậy, ướt ko chịu nổi
    Chữ ký không hợp lệ!
  4. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chiều bạn đi làm tim tôi đau nhói
    Phía chân trời im lặng mọt mình tôi
    Bạn bước qua đời tôi đầy hư ảo
    Bước fong trần một cuộc sống buồn đau.
    HuongAnh
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Xuân tàm đáo tử ty phương tận (Con tằm đến chết mới hết nhả tơ)
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can (Ngọn nến cháy tàn mới khô đi dòng lệ)

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Prankster kô nên lấy cái chữ kí của tui ra post lung tung nhe.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Khỉ già mặt mẹt nhớ em nên vào đây hử?? moon19 .... cũng có tâm sự giống moon của anh nên xúc động muh viết thế ư?? ...... Thế nhé , tình cảm chúng mình cũng chỉ là tính cảm hời hợt thôi ....... bởi vậy anh đừng hỏi em câu " em còn yêu anh không?" nữa nhé ............ em đã lớn , đã chín chắn rùi ...... nên không yêu lão già mặt mốc hoang tưởng , xấu giai như anh đâu ... hẹ hẹ
    Blue Angel Blue Angel
  8. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn biết khoc vô cùng mềm yếu
    Nhưng nỗi buồn ko biết giấu vào đâu ,
    Ngồi bên cửa ngắm trời mưa rả rích,
    Nước mắt ơi ta mượn để giải sầu.
    Ta vẫn biết khóc chỉ thêm luyến tiếc
    Tháng năm đi có trở lại bao giờ.
    Còn đẹp mãi dư âm ngày xưa ấy
    Kỷ niệm buồn dấu kín trong trang thơ
    Ta vẫn biết suy nghĩ nhiều là khổ,
    Biết bao đêm thao thức vẫn chẳng thừa
    Rồi ngoái nhìn ai thêm lần nữa
    Để hiểu rằng nhớ lắm những ngày xưa.....
    HuongAnh
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bỏ nghề làm thơ rồi nên hổng có bài thơ nào an ủi cho moon nhé
    PS: hê hê... Kiều đệ làm gì bức xúc thế ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  10. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tặng Moon 1 câu chuyện nhé :
    Có 1 vị sư già cùng đi với 1 người đệ tử đến một khúc sông thì thấy có môt cô gái trẻ bị thương ở chân không thể qua sông được.Vị sư già không hề ngần ngại cõng cô gái trẻ ấy qua sông rồi bỏ cô ta xuống.Người đệ tử thấy thế rất bất mãn nhưng không nói gì cứ giữ mãi ở trong lòng cho đến vài tháng sau khi không chịu đựng được nữa anh ấy mới nói với thấy của mình rằng : "
    Thưa thầy,thầy dạy chúng con nam nữ thọ thọ bất tương thân nhưng sao thầy lại cõng cô gái trẻ ấy qua sông?"
    Vị sư già mới trả lời rằng :"Thầy cõng cô gái ấy rồi bỏ xuống còn con con cõng cô gái ấy ở trong lòng suốt mấy tháng nay , thử hỏi ai mới là người đau khổ"
    Cũng như vậy khi chúng ta găp chuyện buồn thì hãy cứ coi như qua sông rồi thì bỏ xuống đừng mang nó ở trong lòng như vị sư trẻ kia vì như thế chỉ có mình là đau khổ thôi.
    Tuổi trẻ chúng mình luôn luôn gặp chuyện vui buồn,nếu buồn quá thi khóc lớn lên một tiếng còn nếu vui thì cười phá lên một tiếng và rồi mọi chuyện cũng sẽ chóng qua thôi.Như thế mới gọi là tuổi trẻ chứ phải không moon ?
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cà hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1

Chia sẻ trang này