1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã quá vội vàng???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi moon19, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì?
    Sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi
    Sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm
    Buồn lê mấy nẻo đường tìm anh biết không?.
    Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình
    Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm
    Sao anh bỏ ra đi bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược
    Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi.
    Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về
    Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay
    Nay anh bỏ ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn
    Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn..!!!!!
    Những lúc một mình anh thường hát, anh hát để nâng niu một cuộc tình và cũng để nhớ về một cuộc tình. Không hờn, không giận nhưng giờ đây cứ muốn lánh xa nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc.
  2. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì em là con gái.
    Em không thể hiểu trái tim những người đàn ông
    Họ nói rằng họ yêu mình nhưng họ lại rời bỏ mình
    Nhưng với em đây là lần đầu,anh là người rất đặc biệt
    Em tin mọi điều anh nói và đã từng rất hạnh phúc khi có anh
    Nhưng khi nào ko cònn yêu em nữa hãy nói với em
    Vì em ko thể tin được điều đó...và anh rời bỏ em
    Dù đau khổ nhưng em sẽ vẫn mãi nhớ anh
    Và với em tình yêu là tất cả
    Em nghe rằng nếu dễ dàng,nhường nhịn và yêu say đắm
    Thì đàn ông sẽ càng dễ chán thôi
    Em ko nghĩ điều ấy sai đâu
    Một cô gái nói rằng, cô ấy sẽ ko bao giờ dại dột nữa
    Nhưng rồi cô ấy sẽ lại yêu
    Anh yêu ơi!
    Nỗi đau,điều ấy chưa đủ để diễn tả những cảm xúc của em
    Chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau
    Nhưng bây giờ,em biết,em đã mù quáng mất rồi

    Anh đã từng nói sẽ ko bao giờ làm em buồn
    Bất cứ lúc nào em cần,anh sẽ luôn ở bên em
    Em có thể tha thứ nhưng ko thể nào quên
    Ngay cả khi anh làm em đau khổ...Em vẫn yêu anh
    Đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    Để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    Em có lỗi gì khi sinh ra,mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến như vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ đến anh
    Và với em tình yêu là tất cả!!!
    (st)

    Nhớ anh nhiều
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết có sóng gió vẫn mãi yêu anh..
    Trên dòng sông mùa dông nước trôi bao lần..
    Dẫu biết có bão tố bóng tối vây quanh..
    Em ngồi dây chờ mong từng dêm...
    EM vẫn chờ anh...
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO....
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    VƯỢT QUA
    Bước qua biết bao nỗi buồn khi trở về anh trông thấy, nụ cười với ánh mắt này. Như đang loanh quanh ở chốn đây, khi xưa bên em anh không nói những chất chứa trong lòng này, để ngày hôm nay chính em chẳng ngờ. Ôi bao nhiêu tâm tư vùi sâu để bây giờ hối tiếc...
    Bước qua biết bao lỗi lầm khi trở về anh nghe thấy, mộng về như tiếng nàng... như đang than van đang trách tôi, khi xưa sao tôi đành quay bước để nước mắt cho một mình nàng. Rồi nàng đi xa, lánh nơi chốn kỷ niệm. Ngay khi tôi đang quay trở về đây chỉ thấy tiếc nuối những kỷ niệm đau đớn, nghe lòng tôi trách thân xác tôi.
    Vượt qua con dốc của nỗi đau giờ đây tôi thấy trước mắt dĩ vãng có em và tôi vùng trời kia như đang cho tôi trôi theo với nhớ mong những tháng ngày xưa bên em yêu em sao nỡ đành xa cách em...
    Vượt qua con dốc của nỗi đau giờ đây chỉ thấy trước mắt dĩ vãng có em và tôi, và rừng thông kia như đang reo vang bao câu ca oán than những lỗi lầm tôi năm xưa sao tôi đã nỡ đành mang đến em, để cuộc tình tôi nỡ chia lìa. Rồi ngàn năm sau tôi mang vẫn trong lòng với ngàn với ngàn hận....

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    moon@ tìm bài yêu lầm mà nghe đi..có khi moon lại thấy giống mình
    ....chỉ yêu một người là anh thôi....
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn viết thấy thảm quá à ......... .. sụt .. sịt ..... xúc động wé
    To Moon : quên được thì quên đi bạn à ... bạn càng viết mấy bài kiểu như thế này .... thì càng nhớ cái ông đó thêm .... lèm seo muh quên được ....... tui tính dzầy nhen .. bạn đi xin việc làm hoặc đi học thêm nhìu dzô ..... hì không có thời gian rảnh thì dù mún nhớ nhung thằng cha đó cũng hổng có hơi , hổng có sức muh nhớ á ....... cố lên Moon ui

    Lan Dung ​
  7. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thế vẫn còn chưa đủ
    Dù đã cố quên
    nhưng trên trang giấy
    anh vẫn hiện ra
    vẫn ánh mắt,đôi môi...
    của những ngày xư cũ
    Nhưng em biết
    thế vẫn còn chưa đủ
    vì tái tim anh
    trao người khác mất rồi
    Dù đã cố quên
    nhưng em vẫn bồi hồi
    thương nhớ mãi
    kỷ niệm ngày xưa ấy
    Và em biết
    anh vẫn còn ở lại
    em cần anh và ngày cũ đôi mình...

    Cám ơn các bạn đã có những lời khuyên cho moon,nhưng moon mong rằng topic này là nơi để cho các bạn có thể post những bài mà các bạn thích liên quan đến chủ đề,có thể là thơ...do các bạn tự viết hay sưu tầm.

    Nhớ anh nhiều
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thế nào nhỉ? Dường như giữa nó và anh không có sự bắt đầu. Không! Không hẳn vậy. Mọi vật đều có sự khởi đầu của nó, cả anh và nó cũng vậy, đều có một điểm khởi đầu. Nó quen anh rất tình cờ, không, phải nói là duyên phận chứ: âm nhạc đã đem nó và anh đến gần nhau cách đây một năm trước nhưng mãi đến một năm sau, nó và anh mới quen biết nhau. Từ một sự tình cờ thường có trong cuộc sống, anh và nó xây đắp nên một tình bạn, để rồi khi trong nó có một sự ngộ nhận nho nhỏ đã thay đổi cuộc sống vốn bình yên và vô tư của nó. Nó cứ lầm tưởng rằng những cái nhìn âu yếm, những lời dỗ dành ngọt ngào của anh chỉ dành cho nó. Nó sung sướng lắm, vui mừng lắm và nó bắt đầu mơ ước. Rồi có một ngày nào đó, nó hãnh diện đi bên anh, được anh che chở, được anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ mà nghe tim mình cháy bỏng. Từ mơ ước, nó đã dâng lên thành nỗi khát khao, khát khao hạnh phúc nho nhỏ đang dâng trào trong trái tim nhỏ bé của nó.
    ?oCái gì của mình sẽ thuộc về mình? ?" đó là câu trả lời của anh khi nó hỏi anh vị trí của nó trong lòng anh. Và nó vẫn tiếp tục sống những chuỗi ngày lầm lẫn do chính nó hay do anh đã tạo ra mà không hề nhận thức rằng anh không bao giờ thuộc về nó. Nó mơ hồ nhận thấy điều đó nhưng nó phủ nhận sự thật, nó vẫn ngoan cố lao vào ảo tưởng của chính nó. Để đền một ngày nó biết được anh đã có bạn gái, nó mới tỉnh giấc thật sự. Thay cho những nụ cười hoang lạc là những giọt nước mắt cứ ngấn đọng trên mi. Nó không muốn thế, nó không cho phép mình yếu đuối trước anh. Thế là nó đã khoát lên mình một vẻ giả tạo đáng sợ: ?oKhông, anh chỉ là anh của em thôi!? nhưng khi chỉ có một mình nó lại khóc, khóc cho số phận, khóc cho sự lầm lẫn của nó và khóc cho hạnh phúc của anh. Chẳng ai hiểu nó cả, chẳng ai có thể làm con tim đang đau nhói của nó dịu đi. Nó chi biết gặm nhấm nỗi đau riêng mình, chỉ có anh mới có thể xoa dịu vết thương do nó tự gây nhưng tất cả chỉ là xa vời, bởi anh nào có hiểu nó đã phải khổ sở thế nào khi đối diện với anh. Nó chẳng tìm được một sự đồng cảm nào, và nó lại khóc. Bấy giờ, nó mới yêu tha thiết ca khúc ?oTình đơn phương?, không biết nó đã nghe bao nhiêu lần bài hát ấy và nó cũng chẳng biết đã bao lần nó khóc cho bài hát, cho nó...
    Tất cả những thứ ấy là gì? Tình yêu chăng? Không, nó đoan chắc là không phải. Bởi nó cho rằng tình yêu là cái gì nó huyền nhiệm và kì ảo lắm cơ, một tình yêu thật sự phải là sự hi sinh cao thượng. Còn nó, nó chẳng cao thượng chút nào. Nó lúc nào cũng muốn chiếm hữu anh, nó muốn anh chỉ là của riêng nó. Nó không biết rằng đó là gì, những rung động đầu đời chăng? Hay chỉ là những cảm xúc bâng quơ thoáng qua? Nhưng nó khẳng định rằng, tình cảm của nó dành cho anh là chân thật, là xuất phát từ con tim. Rồi đây anh sẽ là một người anh trai mà nó quý mến nhất. Nó tin thế! Còn anh? Anh sẽ tin rằng đó là tất cả những gì mà nó có thể nói với anh?

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết mình đã ko vội vàng ... Chẳng nghĩ ra là tốt hay ko tốt nữa....
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này