1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đa tình,hay em cô đơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dothaho, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đa tình,hay em cô đơn

    Mình ở trong Sài Gòn.Có bồ nhí học đại học ở ngoài Hà Nội.Gần đây mình biết được,cô ấy hay đi chơi vào buổi tối với những bạn trai khác.Nhưng qua điện thoại,thư từ ...mình không hề cảm giác cô ấy đã không còn yêu mình như hồi đầu.Mình rất thắc mắc,cô ấy đa tình hay do yêu nhau xa qua nên có thể cô ấy cảm thấy buồn vì không có người yêu bên cạnh nên làm như vậy chăng?
    Các bạn nghĩ mình nên nói với cô ấy như thế nào đây?
  2. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bắt cá 2 tay đấy (thậm chí là thêm cả hai chân nữa mà ông cũng chẳng biết)
    "ở hai đầu nỗi nhớ" mà nó đợi ông thì bồ của ông nó để dành làm dưa góp à ông bạn.
    Tôi cũng quen mấy em có tình yêu trong Sài gòn đấy, đều thế hết cả ông ạ!
    À mà cô ấy tên gì ông nhỉ? vớ vẩn tôi cũng quen
    he he
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ở 2 đầu đất nước là toi rồi . Thôi anh khuyên chú đừng nên hy vọng gì nữa , nhưng theo anh chú cũng đừng có phản ứng gì vội , để đến vài lúc nào đó chú mà em ấy gặp nhau thì trên danh nghĩa iêu đương chú cũng có thể chụt em nó vài cái hoặc đưa em nó lên giường 1 số bận . Thế là thượng sách
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách xa quá mà thành ra cô ấy ko kiềm chế được tình cảm và tìm 1 anh chàng khác lấp chỗ trống của chú tối thứ 7 mà .
    Còn bàn cãi gì nữa . Nếu cô nàng của chú mà vẫn tiếp tục như vậy thì bỏ quách đi .
  5. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cách tốt nhất lại là xác định chính xác lại thông tin mà bạn gái bác đi chơi gì gì đó đi đã, vội vã sẽ có ngày tiếc đấy ạ
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hic hic nói chung la " xa mặt, cách lòng" , trước đây tui cũng bị 1 vố....!
    nói chung là....dứt khoát đi , khỏi lằng nhằng !
  7. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ở xa vậy chẳng trách
    Con gái bi giờ nhu cầu về tỉnh cảm cao lắm à nha
    bạn nên xem lại đi
  8. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mình ở trong Sài Gòn.Có bồ nhí học đại học ở ngoài Hà Nội. ......> Sao lai goi nguoi yeu la bo nhi? Neu the thi co le co ay cung chi dam coi ban la "tinh nhi" thoi la dung roi. Con doi hoi gi nua? Ban co dam chac la ban da khong di choi, khong hen ho voi co nao khi xa co ay khong?
  9. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    còn nói thế nào nữa...pác yêu thì pác nói yêu...chán rồi thì nói chia tay nhé...có gì mà lăn tăn
  10. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    Mình thì khi nào cũng chỉ có cô ấy mà thôi.Còn "bồ nhí" là cách mình hay nói đùa với bạn trai thân của mình.
    Có lẽ nên nói thẳng với cô ấy thì hơn nhỉ.

Chia sẻ trang này