1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã yêu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đã yêu???

    Em không biết tình yêu là gì cho đến khi em gặp anh ... Nói câu đó ra có sai không nhỉ? Em cũng không biết, trước khi gặp anh em cũng đã từng có tình cảm với 1 hay 2 người bạn gì đó, nhưng em hiểu nó chưa phải là tình yêu. Chỉ là một chút hé lộ mong manh. Nhưng còn với anh, đó có phải là tình yêu không anh? Chắc là chưa, vì như thế thì nhanh quá! Chúng mình mới chỉ gặp nhau có mấy lần, thời gian thì hình như là hơn 1 tháng. Em không thấy nhớ khi ở xa anh, chỉ thỉnh thoảng nghĩ về anh thôi. Nhưng ...
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em không cho mình cái quyền được hy vọng, vì em sợ mình sẽ thất vọng. Em là người lãng mạn và em sợ thực tế sẽ làm em đau đớn. Anh đến với em có phải vì anh quan tâm đến em không? Hay chỉ đơn thuần là nhu cầu cần có một người bạn?
    Em không nghĩ là mình yêu anh đâu. Nhưng tại sao em cảm thấy sợ hãi khi anh cầm tay em? Tại sao em rất sợ mỗi khi anh ở gần em, em sợ anh lại ôm vai em? Em không dám nói với anh rằng đó là lần đầu tiên em cầm tay một người khác giới ... Anh nắm chặt quá ... Em không biết ... Em chỉ thấy sợ ... Và hơi run ... Đó có phải là tình yêu không anh?
  3. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngồi bên anh em không biết nói gì cả. Chỉ im lặng thôi. Phải chăng chúng ta chưa thể chia sẻ được với nhau. Thực ra với thời gian ngắn ngủi như vậy thì cũng không nên hy vọng gì nhiều phải không anh? Em đã cảm thấy mọi thứ diễn ra hơi nhanh, khi anh cầm tay em. Nhưng có thể với anh, đó là chuyện bình thường, có thể anh đã cầm tay rất nhiều người con gái khác. Em chỉ là một cô bé ngây thơ, dại khờ chẳng biết gì. Nên em cố không xúc động, không chờ đợi. Em cố gắng sử dụng lý trí của mình trong những lần chúng ta bên nhau ... Liệu điều đó có nên chăng? Em không biết. Em sẽ chờ đợi xem mọi thứ đi đến đâu, hay chỉ là những giây phút thoáng qua ...
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay em đã nghĩ và viết hơi nhiều về anh ... Còn anh, chắc anh chẳng nghĩ gì đến em đâu nhỉ? Có lẽ em nên dừng lại? Em e là chưa có gì thật sự bắt đầu ... Em cũng sợ là mình đã quá ngây ngô rồi ...
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh bận lắm phải không? Nghe anh kể thì công việc của anh vất vả quá, đi sớm về khuya. Em chỉ biết mong anh giữ sức khoẻ. Chúng mình chưa gặp nhau đã ... 1 ngày. Thế mà hôm qua em đã nhớ anh rồi đấy Nhớ một chút thôi. Sáng nay khi dậy em tự hỏi anh đã đi làm chưa, đã ăn sáng chưa. Nhưng em không nhắn tin vì sợ làm phiền anh. Hơn nữa em sợ. Em sợ là em sẽ quá quan tâm đến anh mất. Em đã từng chẳng có gì với một người bạn thời đh. Thậm chí đã thấy buồn cười vì cách cư xử của bạn đó. Thế mà chỉ một chút quan tâm, hay là galăng nhỉ của bạn ấy, em đã suýt nữa xiêu lòng. Cho đến khi em phát hiện ra bạn ấy không tốt đẹp như em vẫn tưởng. Em cảm thấy như mình đang lâm phải tình trạng đó một lần nữa. Em đã không phải là người bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Nhưng ....
    Em hy vọng em không quá ngây thơ và ngu ngốc. Em hy vọng em sẽ không quá chờ đợi ở tình cảm của chúng ta để rồi phải thất vọng ... Chúc anh một ngày bình an ...
    Cô bé ngốc nghếch
    Được sunglasses82 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 28/12/2005
  6. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Em đang nghe một bản nhạc, dường như nó rất hợp với tâm trạng của em ...
    Mong mùa đông không quay trở lại
    Mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có phải em tỏ ra quá rắn rỏi và lạnh lùng? Có phải em thiếu những cử chỉ tình cảm? Cũng không hẳn, chỉ vì em sợ, em sợ em sẽ "đầu hàng" anh mất, và như thế cũng có nghĩa là một rủi ro, vì em không chắc tình cảm anh dành cho em. Cho dù em đã ngỡ ngàng khi anh dám cả gan cầm tay em khi em còn đang đút tay vào túi áo Lần đầu tiên cầm tay, quá đột ngột và bất ngờ ...
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu như đã xen vào những dòng tâm sự của em, nhưng đúng thật là em đã yêu rồi cô bé ạ. Và thật hạnh phúc cho chàng trai ấy vì đã được yêu bởi 1 người như em.
    Chúc em hạnh phúc...

  9. sa_y_u_ri

    sa_y_u_ri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu thật sự rùi đấy
    chỉ có người đang yêu mới suy nghĩ như vậy,chỉ cần nhìn người đó thôi đã đủ hạnh fúc lém rồi
    nhưng fải nhớ 1 điều,cho dù bạn đã đổ anh ta rùm rụp rôi,bạn vẫn fải giữ cho mình cáiKIÊU của mình.okie
    có như vậy ,bạn và người đó mới bình đẳng nhau đuợc ,rồi bạn sẽ không có cảm giác mất người đó ,hay sợ sợ,run run
    chúc bạn hạnh fúc....
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lovecactus and sa_y_u_ri, em cũng băn khoăn nhiều lắm.
    Liệu đó có phải là tình yêu không? Tại sao khi đứng trước anh, em chẳng thấy xúc động, vui mừng gì cả, trái lại, có phần ngài ngại, chả biết nên làm gì, nói gì. Chỉ khi còn lại một mình, em mới thỉnh thoảng nghĩ và tự hỏi: Liệu điều gì đang xảy ra? Có fải trái tim mình đang rung rinh không? Và rồi, liệu tình yêu có thực sự mang lại cảm giác hạnh phúc, hay chỉ là những lo lắng, suy tư? Chưa nói gì với nhau cả, cũng có nghĩa là chưa có gì thực sự rõ ràng đúng không anh? Em rất sợ, nói chung là sợ những gì đang diễn ra trong em. Hình như em đang cố kiềm chế, cố kìm nén, không để tình cảm của mình trôi theo tự nhiên, để lỡ ... anh có chỉ dừng lại ở đây, em sẽ không phải nuối tiếc và đau khổ quá nhiều. Em biết như thế là không nên, nhưng mọi người thường bảo em như vậy: không nên trông đợi quá nhiều
    Còn anh, em không biết tình cảm anh dành cho em có phải là thật? Hay chỉ là một phút rung rinh? Hoặc là anh cần một chỗ tạm dừng chân trong lúc cô đơn? Em không hiểu nhiều về anh, nhưng chắc chắn anh có nhiều kinh nghiệm hơn em trong chuyện này...
    Tại sao em luôn sợ mình quá ngây thơ???
    Tại sao em không tin rằng điều đó là sự thật???

Chia sẻ trang này