1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đã yêu???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sunglasses82, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tripper

    Tripper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn sunglasses82 cũng có nhiều điểm giống gf của mình hiện nay mình cũng muốn chia sẻ cùng với bạn :
    Mình và cô ấy quen nhau đã 3 tháng nhưng mới thích nhau và có tình cảm với nhau hơn 1 người bạn mới 1 tháng nay, cả 2 đều thích và quý mến nhau luôn tâm sự mọi điều trong cuộc sống, thi thoảng chúng mình đi chơi cùng nhau nhưng mình chưa 1 lần cầm tay hay có cử chỉ gì gần gũi.Vì cả 2 chúng mình đều hiểu là mọi việc phải từ từ cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh cả 2 mong muốn 1 tình cảm lâu bền hạnh phúc, đôi khi đi cùng nhau kể những câu chuyện vui nhìn thấy em cười hoặc đố nhau những câu đố đời thường vui vẻ nhìn em suy tư đoán trong lòng mình cũng thấy vui vẻ lắm rồi.Sau vài tháng nữa khi nào mình nói lời yêu em mình sẽ gặp bố mẹ em và xin phép các cụ cho mình được tìm hiểu em. Mình coi bố mẹ em như là bố mẹ mình , anh chị của em như là anh chị mình cư xử lễ phép đàng hoàng mình nghĩ chắc mọi người cũng quý mình thôi.
  2. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến và chúng ta đã không thể ngồi bên nhau đón những giây phút đầu tiên. Nhưng không hề gì, vì trong những thời khắc đầu năm ấy, anh biết không, em đã ... nghĩ đến anh và chuyện của chúng mình Năm qua, em đã có thêm những người bạn mới trong công việc, trong đời thường, và anh là một trong số đó. Nhưng có lẽ ... điều đặc biệt đã xảy ra ... Em không chắc lắm, nhưng em đoán thế ...
    Cuộc sống vẫn thế, trôi qua nhẹ nhàng và lặng lẽ với những ai cầu mong sự bình an. Em cũng vậy, trong năm mới này, em mơ ước nhiều điều, em ước sao mình luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn và trong cả tình cảm của chúng ta nữa. Em ước sao nó sẽ có những bước tiến mới và bền vững hơn (nghe có giống kế hoạch phát triển kinh tế xã hội không anh )
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp năm 2006 xin chúc bạn sunglasses82 hoàn thành nốt tâm nguyện của mình
  4. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài hát đó, em rất yêu thích, và bây giờ khi đang nghe nó trong một tâm trạng mới, em lại càng thấy thích hơn. Một cảm giác rất lạ, chưa từng thấy bao giờ ...
  5. Astatic

    Astatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời - đã nói ra những gì cần nói
    Cám ơn ý - đã mở cho ta cánh cửa trái tim
    Cám ơn đời - đã cho ta thấy mình là người may mắn. Ta như người lữ khách bước đi theo chiều lá bay. Chân ta đã như mỏi mệt, mắt ta đã không còn muốn kiếm tìm. Cám ơn em đã cho ta một mái nhà khi mùa đông như đang tới. Cám ơn em đã cho ta ngọn lửa ấm đôi tay, cho ta dòng nước mát cuốn trôi bao sạn đá. Cám ơn em đã giữ cho ngọn lửa thêm đượm nồng... Ta muốn là người khách trọ lâu dài - 1 kiếp, 2 kiếp... - được chăng ?
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Có ai muốn gởi lời cảm ơn mình hông ta?
    Mình vẫn định là người nấp sau cánh màn nhung đỏ, đọc cảm xúc của em, cũng như là của chính mình hơn 10 năm trước, để cùng với em, thấy lòng rộn ràng ...
    Tình đầu, nhẹ nhàng và đáng yêu, rộn ràng và khó quên, sẽ không bao giờ 02 em còn tìm lại được những cảm xúc này, lần thứ 2 trong đời. Hãy nâng niu, iu quý những giây phút này nhé, vì chúng thật sự đáng quý, vì chúng thật sự đáng iu lắm lắm mờ
    Ước mong cho 02 em iu quý rùi sẽ cùng nắm tay nhau đi trên 1 con đường, sẽ có 1 chuyện tình không bao giờ kết thúc, như chị bây chừ, rùi sẽ có Tina, TiNô xinh xắn, dễ thương, nhé
    Chị mong một ngày sẽ được nhìn ngắm thành quả của 2 em, mỉm cười hạnh phúc
  7. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em thấy mình cư xử thật ngốc nghếch, đó có phải là do thiếu kinh nghiệm không anh nhỉ Hoặc là do em không giỏi trong vấn đề giao tiếp. Vẫn biết thế, nhưng mà ... Phải làm sao bây giờ? Dạo này gia đình có nhiều chuyện đau đầu quá, có cảm giác như chẳng việc gì suôn sẻ cả, mọi việc cứ rối bòng bong lên. Em cũng chẳng còn nhiều tâm trí để nghĩ đến những chuyện khác nữa. Hôm qua về lại nghe mẹ nói chuyện của chị, được cái mẹ nói chị nhưng chẳng bao giờ mẹ nói trực tiếp (có khi tại không hợp chăng), mẹ toàn nói chị thông qua em Thế là em cứ ngồi nghe, thanh minh hộ, xin lỗi hộ, rùi là nói lại? Hay thật, có lúc em nói với mẹ chuyện đó, hai mẹ con lại cười xoà, dường như em với mẹ hợp hơn, cho dù cũng có lúc xảy ra những cuộc tranh luận gay gắt ra phết, thỉnh thoảng em cũng bướng mà
    Cuộc sống có khi thật đáng yêu, bỗng dưng toàn những chuyện tốt đẹp thuận lợi đến. Nhưng cũng có lúc sao mà nó đặt trước mặt ta thật lắm chông gai, và đôi lúc em cứ tự hỏi liệu em có đủ sức vượt qua không nữa Nói ra điều này không sợ to tát, vì em cũng có những dự định và mơ ước của riêng mình anh à.
    Thế thôi nhỉ, em sắp biến cái topic này thành nhật ký mất rồi. Nơi trút bỏ những suy nghĩ thầm kín mà em không muốn nói ra với bất cứ ai. Thế nhưng ...
    Được sunglasses82 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 03/01/2006
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sẽ mãi hạnh phúc bên người thương yêu!
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhìu nhé! Anh đã nén cơn bực tức, thất vọng của mình lại và đã liên lạc lại với cô ý vì anh hiểu rằng anh vẫn còn yêu cô ý nhiều lắm, anh muốn níu kéo lại lòng tin mà anh đã giành cho cô ý và để hiểu cô ý hơn. Nhưng quả thật cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thể nào dứt ra được hoàn toàn nỗi ám ảnh rằng cô ý đang lừa dối tình cảm của anh. Anh hoàn toàn không muốn tin điều là sự thực. Anh sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa vậy. Thật đáng tiếc là anh chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi........... Không biết sẽ ra sao đây! Hi vọng là sẽ có một kết cục tốt đẹp.
  10. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Có thể em sắp không còn yêu nữa. Tình yêu nơi em không phải là không có những giới hạn về sự chịu đựng

Chia sẻ trang này