1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em đang yêu ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuniuiu, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuniuiu

    kuniuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Có phải em đang yêu ko???

    lúc nao` cũng nhớ ng` ta, mong từng tin nhắn của ng` ta, ko có lý do j` cũng cố tìm ra dc 1 lí do để nhắn tin cho ng` ta, mong ng` ta tưng` onl tứng giây chỉ để nói "hi", hum nào cũng mở blog ng` ta đầu tiên, hơi tí là tìm lí do gọi điện, ng` ta có nói j` hơi thân mật mình cũng thik'' chết đi được., thấy comment hay tin nhắn hay ng` ta gọi la` sướng điên lên, lúc nào cũng chỉ mong đến ngày dược đi chơi với ng` ta,. Có phải " I''m in love" hok?
  2. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Phá trinh phát.
    Chưa chắc em đang yêu mà chỉ đang tiến tới thôi nó còn xa lắm.
  3. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    phá trinh sau à,tiéc thật
    nói chung đây là hiện tượng yêu của tuổi xì tin
    yêu thật rồi bác chủ tóp píc ạ
  4. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    thk thôi, chưa phải là y...
    Tcảm này nếu bị bỏ mặc 1 time là hết ngay, còn y, xa lâu vẫn nhớ..... suy nghĩ mệt mỏi hơn nhiều. K vô tư tnày đâu
  5. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hix, mới nghe đã thấy phát mệt. Chả thèm yêu đương gì cho khoẻ.
  6. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Em đang yêu!!!
  7. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đang yêu rồi. xử lý cho nhanh mà còn đánh chén
  8. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu rồi, nhưng phải tỉnh lên đi, ko đi cưa với tâm trạng này thể nào cũng bị đá đấy
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Giống hệt mình, nhưng mà mình chẳng muốn chủ động. Vì người ta ko thích con gái cầm cưa. Hehe. Cứ ngồi yên thì tuần nào cũng đc rủ đi chơi.
  10. chinhict

    chinhict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm mình nhớ tuổi trẻ quá cơ...hồi ấy....
    vừa đi chơi với nhau 2 ngày ở Quảng Ninh về tối hôm trước, tối hôm sau là thứ 2, đi học về, chẳng có lý do gì ( lúc đó vẫn đang ưỡm ờ ) bụng bảo dạ thế nào mà cứ phi thẳng đến nhà em ( em ở cùng gia đình ) . vào đến trong ngõ thấy từ xa em đang ngồi bó gối ngay ngoài cửa, gần như cùng lúc 2 đứa cùng nói, mình buột mồm hỏi "sao lại ngồi đây" em thì cũng buột nói " em biết thể nào anh cũng đến".
    Cảm giác lúc đó mình biết là không bao giờ có lại được.
    chúc bạn có những giây phút hạnh phúc và tận hưởng trọn vẹn nó !

Chia sẻ trang này