1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải em hok yêu thật lòng hok???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lacosbaby, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    có phải em hok yêu thật lòng hok???

    em và bf yêu nhau gần 2năm rùi, 2 đứa khá là hợp tính tình, đi chơi với nhau rất vui, nhưng hok hiểu sao em hok hề có cảm giác về chuyện trai gái với anh ấy, bf của em cũng bảo sao em lạnh lùng thế ( tuy anh ấy hok hề yêu cầu em làm chuyện đó) những lúc chỉ ôm hun bt thì em còn thích, nhưng khi anh ấy bắt đầu đi xa hơn là em cảm thấy khó chịu lắm, cứ như kiểu bực mình ý,nên anh ấy lại thôi, bọn em đã từng đi chơi xa nhìu lần, ngủ qua đêm với nhau thì cũng chỉ 2 đứa nằm ôm nhau ngủ, em cảm thấy rất thích như thế, nhưng anh ấy lại lấy làm băn khoăn, hok bít là em có yêu anh ấy thật hok.anh ấy nghĩ thế làm em cũng nghĩ theo, hok bít có phải do em hok yêu anh ấy thật lòng hok??? mọi người giúp em với
  2. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Hai trường howpk có thể xảy ra
    1: Cô bị lãnh cảm
    2: Chú cũng bị lãnh cảm :D
  3. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    khả năng cả 2 bị thế
  4. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chả sao cả em ạ. Chưa chắc chắn cưới thì cứ từ từ. No xôi chán chè nó bỏ đi thì thiệt em thôi. Theo anh thì đừng dại. Khôn 2 năm chả lẽ lại dại 1 giờ! Cẩn thận với những lời tư vấn của những người thích xxx trên này sẽ ném đá đấy!
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    em thấy ko có vấn đề gì.ko có cảm giác gì chắc tại bác chưa sẵn sàng,chưa thoải mái về tâm lý thôi
  6. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của bác về vấn đề quan hệ này là thế nào??? Trong thực tế là khi trai nó chuẩn bị đi xa là thấy khó chịu, còn bình thường thì bác suy nghĩ thế nào về chuyện đó, đã sẵn sàng chưa? bình thường có bao giờ cảm thấy ham muốn ko, khi xem phim ảnh hay đọc truyện,v.v... chẳng hạn??? Nếu không thì nguy cơ lãnh cảm là hơi cao. Còn chú giai kia có thể là dựa trên sự tôn trọng bác mà kiềm chế đc, đó là điều tốt thôi. Nhưng cả 2 người đã ngủ với nhau rồi thì như vậy chắc cũng đã xác định cho chuyện này, lần sau cứ để chú kia vô trong 1 lần coi, cố gắng, biết đâu sau lần đấy lại có suy nghĩ khác.
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bác thử xem lại tâm lý,sinh lý nữa,khả năng lãnh cảm là rất cao
    ước gì em đc như thế
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu, cứ bình tĩnh. Chả qua là bf chưa tìm được chìa khoá mở cánh cửa cuối cùng thôi. Em cứ bình tĩnh, rồi thời gian sẽ giải quyết mọi việc. Nhớ đừng nghe lời các chuyên gia xxx nhé. Lời khuyên của các bác ấy chỉ hợp với tư duy đàn ông thôi. Bảo bf nhà em vào đây hỏi các bác ấy về việc hâm nóng bạn gái đi nhé !
  9. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn trai bác lập nick trên này, để bọn em vẽ đường cho .
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Jống hệt kon bạn em nhé. Yêu một anh sống chết mà lại không có kảm jác jì. Ngày xưa hôn nó kòn bảo là ghê. Đụng vào người là nó jãy nảy lên.
    Một là chấn thương tâm lí từ nhỏ, hai là có tư tưởng bé gái: XXX là xấu!

Chia sẻ trang này