1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải em quá bi lụy hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVHS, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có phải em quá bi lụy hay ko?

    Chuyện của em là thế naỳ. EM quen với 1 anh qua mạng, là bạn của bạn trai cũ của em. Mới đầu thì em chỉ muốn tách người đó ra khỏi 1 người con gái mà em biết bạn trai cũ của em quen với anh ta ít lâu sau khi chia tay với em. Cuối cùng thì em cũng đã đạt được mục đích. Nhưng em cũng đã rơi vào cái bâỹ do chính em gây ra. Em đã yêu anh ta thật sự. Em biết chuyện tình qua mạng là viển vông nhưng không hiểu tại sao em yêu anh ta nữa. Hầu như những lần nào em buồn thì anh ta đều ở trên mạng để nói chuyện với em ( em ko biết là có fải vậy không hay là anh ta thì thường xuyên online còn em thì thường lên mạng vì một ngày em ko lên là không được). Rồi thì em yêu anh ta. Nhưng gần đến ngày anh ta về nước thì anh ta và em lại luôn cãi nhau. ANh ta nói rằng emn ko hợpn với anh ta thì nên chấm dứt thì hơn ( vì lúc đó em muốn chọc tức anh ta nên em đi chơi với 1 anh khác but nói cho anh ta biết). Nhưng em cũng ko hiểu là có fải anh ta muốn chấm dứt thật hay ko. Để rồi anh ta về nước nhưng ko liên lạc gì với em. ANh ta ignore nick chính thức của em. Em xuống nước lấy nick khác vào chat hỏi anh ta tại sao ko liên lạc khi về nước thì anh bảo rằng anh mới về có hơn 1 ngày để cho anh bên ba mẹ anh . Nhưng em ko hiểu rằng tại sao anh ta ko nhắn offline với em. Em ko hiêủ nếu em ko xuống nước vào nói chuyện trước thì anh ta liệu có nói chuệyn với em ko? Hay ằng anh ta ko nói gì. NBạn em nó bảo nếu anh ta thương em thật thì sẽ tự làm lành trước thui thế mà eem làm lành trước anh ta lại thế. Em buồn lắm. Em biết rằng em yêu mù quáng quá, bi lụy quá. Nhưng em ko biết là tại sao nưã. Liệu anh ta có yêu em ko? Hay đó chỉ là em quá ảo tưởng ăn dưa nbở chăng?
  2. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đừng để những phút giây buồn phiền yếu lòng của mình mà để cho giai nó đánh đu em ạ.
    Mình nghĩ là anh chàng này do anh bạn trai cũ của em dắt mũi bày trận đấy. Nốt công kể nốt chuyện tình trước đây của e đi, coi có dây mơ rễ má gì ko?

Chia sẻ trang này