1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải gái giãy hàng không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rocinante12, 16/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rocinante12

    rocinante12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là cưa cẩm con bé kém em 1 tuổi (em 89), quen 4 năm oy.. đong đưa chán rồi cũng có thời gian tâm sự nỷ non kinh lắm, nc cũng nhiều thấy hợp kết bé nổ đĩa [:P] nhưng hẹn đi chơi thì gái chối lên chối xuống (khoảng 5 lần)... rút kinh nghiệm, em tắt đèn luôn từ đấy [r23)] đến gần đây tự dưng gái lại buzz mình trước mới lạ chứ.. rồi kiểu như : trích nguyên văn (tự nhiên em thích ăn kem) [:P] (em buồn) [:D] em máu lên hẹn phát nữa, gái ok ;)) phi xe gần đến chỗ gái ,gái lại bảo bận [:D] em gọi chửi cho một trận hehe, gái im re... gần đây gái viết blog tâm trạng ghê lắm, nào là em ước có thể yêu anh, em rất quý anh thật đấy, nói chuyện với a em rất vui, thoải mái hơn đứa con trai khác (khéo thế chứ lại)... xong bé chốt câu : Nếu không thể là ny, mình sẽ là anh em nhé, được không anh... phải trả lời e đấy...

    Các bác phân tích tâm lý gái hộ em cái.. khổ đêm muộn rồi, đầu óc nó đơ ko thể sáng suốt được, giờ phải trả lời thế nào cho nó đỡ bực các bác nhẩy [:P]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phân với bón?
    - Gái sến, dạng hàn xẻng, lúc cao trào có thể nhập vai thành tưng tưng y như trong phim hàn
    - Gái muốn kiếm cái sọt rác, trước mắt là có 1 cái miễn phí
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Oh, cô ta chưa yêu, chưa lợi dụng bạn thì sao gọi là giãy hàng được!?
    -
    Tôi còn nhớ lúc tôi mới yêu, cũng ngốc nghếch giống hệt bạn (tôi giả định là bạn cũng mới yêu thì mới hỏi ngây ngô như topic này) tôi có hỏi người con gái tôi yêu khi đó "Anh có điều gì không tốt? Sao em không yêu anh". Cô ấy trả lời: "Anh rất tốt, nhưng anh làm em yêu anh đi" :)) Mãi về sau này tôi mới hiểu câu nói ấy! Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không phải cứ tán tỉnh, đối tốt với nhau là yêu nhau được.
    Đoạn sau này cô ấy yêu một người con trai khác mà nếu xét về cá nhân, học vấn, năng lực đều có phần không hơn/chưa bằng tôi. Nhưng đó là tình yêu :)
    -
    Bạn bây giờ có lẽ cũng giống tôi khi trước. Điều tốt nhất có thể làm là cứ vui vẻ sống, vui vẻ thể hiện tình cảm, vui vẻ đón nhận sự từ chối cho đến lúc bạn không chịu đựng được nữa thì kết thúc. It's all :D
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gặp mấy gái này tôi hay khóc lắm, khóc chung với em cho nó vui. Em lãng mợn như thế mà anh lại lãng xẹt thì không ổn. 2 ta đóng phim Hàn Cuốc giải khuây cuối ngày, xả trét.
    Chừng nào diễn chán rồi thì giải tán.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Những em gái kiểu này, nếu chỉ coi là trò chơi thì sẽ có tất cả, còn không thì khuyên chủ thớt bb cho nó lành
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là giãy hàng ? Cáos này cũng bình thường như bao cáo khác mà

    Gái: Có tình cảm với chú, Cách nói chuyeẹn của chú làm nó vui, thấy gần gũi nhưng Có thể ( Chỉ có thể thôi nhé) Ngoài chú ra còn 1 đối tượng nào khác đang đong đưa mà nó cũng cần có sự lựa chọn. Cáo cảm thấy chưa sẵn sàng cho 1 mqh mang tên là Tình Yêu với chú.

    Cũng có khả năng những lúc cáo bật đèn xanh cho chú là những lúc nó cô đơn, cách kỳ Kinh 2-3 ngày hay 8-9 ngày sau ngày kinh[:D], cảm xúc nó cũng đăc biệt hơn bình thường. Cáo nó thây tiếc vì để 1 chú gà béo nhiều thịt sổng chạy lên cố tình ra ám hiệu để chú dính bẫy và đi vào cái hố mà nó đã lên kế hoạch trước. Sai lầm là chú đã quá xoắn xít khi thấy gái ra tín hiệu,bật đèn.

    Quen nhau 4 năm rồi mà hẹn gặp nhau khó thế à ???????????????????

    Giải pháp: Kệ cm nó đi, k người yêu thì đe'o anh em gì sất, Co' gắng hẹn đi chơi vào những lần tới ( À 17 này ở Giảng Võ có lễ hội Hoa anh Đào đấy ) Có cơ hội gặp/đi chơi/cafe thì dứt điểm ngay. Nắm tay vuốt tóc/ base kiss...

    Nếu rủ nhiều ko đi thì bơ luôn, coi như chú đã thất bại, Kiếm em khác mà đong, quay lại bài cũ- Bơ-ko SMS-YM-FB-nghe gái tâm sự gì hết. À mà nếu gái nó có đồng ý đi thì cũng đừng có xoắn lên quá đấy, tỏ ra hết sức bình thường." DDi chơi với em cũng vui nhưng ko phải là tất cả với anh.."
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em thật khâm phục các bác, nhiều khi sao các bác đọc vị được bọn em nhỉ :) ... . .. .

    Em dọc cái cm của bác Neubiettruoc em xấu hổ quá ạh :(
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thì có phải cứ bậy bạ là xấu hổ đâu, thấy đúng vói em quá ;)) .
    Tính ra em tệ thật, thôi xin ko thế nữa.

    Thề. [:D]
    Mà thực ra em không cố tình, chỉ muốn có bạn thôi.
    p/s bác chủ: [:D]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    vì trúng tim đen
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gái ngon đấy, chiến đeee.
    Theo nhân định ban đầu của bộ chỉ huy quân sự, lực lượng của ta mỏng hơn của địch. Kinh nghiệm chiến đấu của ta cũng kém hơn địch. Ta nên rút vào đồn cố thủ, tích luỹ đạn dược,súng pháo. chuyển từ chiến dịch diều hâu bắt thỏ, sang chiến dịch chim lợn, bắn tỉa .khi địch sa cơ, Tức tốc tăng phạm vi xâm chiếm địa bàn... trong thời gian thẩm du cần đề phòng ngoại xâm!

Chia sẻ trang này