1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải gần đây chất lượng trường chúng ta đi xuống?tại sao?

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi datrang, 23/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    có phải gần đây chất lượng trường chúng ta đi xuống?tại sao?

    em chỉ căn cứ vào kết quả thi cử của LS những năm gần đây đã giảm sút rất nhiều so với những năm trước. tại sao lại vậy nhỉ?

    xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    có thể là thế , nhưng vào thời điểm này không nên nói thế nha bà chị, hi, còn bao nhiêu là chủ để hay mà, hi vọng là trong tương lai kô xa,lam sơn lại vững mạnh (có thể là ngay năm, nay ấy chứ)
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không thể vì vinh quang trong quá khứ , mà bỏ qua thực tại ...đó là điều tệ hại .
    Thực tại là gì ..như bạn Datrang nói : Đúng , thành tích thi cử ở cấp quốcgia , quốc tế thì ...hơi giảm sút thôi ( Hic ..năm nay chẳng có mống nào ...) , còn vấn đề thi ĐH , giảm sút ghê quá . Tôi còn nhớ 3 , 4 năm trước tỷ lệ đỗ ĐH của Hs trương ta tới 97, 98% ..thế mà mấy năm gần đây giảm xuốngcòn hơn 60 , vơi 70 % ...Hic hic ..hơi xốc .
    Thui , không kể nữa , nhưng với trách nhiêm của những người HS hay cựu HS , chúng ta phải làm gì đó chứ , tự mình vận động để học tốt lên này , hay góp ý kiến cho bạn bè này , cho BGH nhà trương này .
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  4. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Yes !!
    Các cô chú tệ quá . Không phải là bọn anh nói tốt cho bọn anh đâu nhưng các cô chú phải cố lên mới được !!!
    Thank you for reading
  5. Dongmoscow

    Dongmoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu thôi,trường mình tuyển sinh tràn lan mà,càng ngày càng thấy nhiều lớp đươc mở thêm
  6. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    có phải gần đây trường mình tuyển sinh không tốt bằng những năm trước không?
    năm nay trường mình mở thêm 4 lớp bán công không chuyên, thực ra cũng là học tập những tỉnh khác mà thôi, như ở phú thọ ấy, các lớp bán công sẽ "lao động" nuôi những lớp chuyên. các lớp chuyên sẽ có nhiều xiền hơn để đầu tư, nhưng mà tôi thấy ở Hải Phòng người ta dậy tuyệt lắm. ví dụ như môn văn ấy, giáo viên lý luận riêng, văn học VN riêng, văn học nước ngoài riêng...
    có lẽ trường chúng ta mức độ tăng tiến không nhanh bằng ở những tỉnh khác nên chúng ta thua họ, không tiến nghĩ là đang lùi mà.
    sống ở trên đời cần có một tấm lòng, điều đó đúng hay là sai?
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tặng datrang_người có cùng sở thích
    Dã Tràng Ca (1)
    Lời Biển Vọng


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Dã tràng xe cát biển Đông
    Dã tràng dã tràng dã tràng xe cát biển đông
    Dã tràng , dã tràng dã tràng xe cát hoài công
    Dã trùng dương ơi mấy ngàn năm
    Gọi miên man cho sóng triều lên
    Quên dã tràng ngày đêm xe cát
    Trùng dương ơi sao nỡ bỏ quên
    Gọi cơn sóng đau khi sóng triều lên công dã tràng muôn đời vỡ tan
    Trùng dương , trùng dương gọi xa còn nhớ
    Trùng dương đưa sóng vào bờ
    Ngày đêm nghe nắng nghe mưa dã tràng vẫn đem hoài công
    Hải đăng mắt đêm gọi mãi
    Trùng dương đưa sóng vào bờ
    Đùa lên biển cát hoang vu xoá từng mảnh công dã tràng
    Dã tràng khóc cho thân mình
    Trùng dương trùng dương gợi xa còn nhớ
    Trùng dương ..... nhớ ....



  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    tặng những ai ,yêu nhạc trịnh ở box thanh hoá

    Để Gió Cuốn Đi


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    để buốt trái tim, để buốt trái tim
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót vang trong trời gió lên
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai





  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Đính chính lại là:<< Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không?>>Điều đó đúng hay là sai
    Có lần phóng viên Diễm Chi-báo Phụ nữ cũng đà hỏi trịnh câu này, và trịnh trả lời rằng:
    <<Người ta sống trên đời quan trọng nhất là ở tấm lòng.Khi không có tấm lòng thì không thể tồn tại được trên đời, cho dẫu đôi lúc tấm lòng cũng để gió cuốn đi.>>
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em Sơn nhé. để vài hôm nữa ta đến nhà ngươi mượn vài cái đĩa TCS về nghe. ta chẳng có mấy đĩa cả toàn đi nghe ké à.
    em hay mua đĩa ở đâu, chỉ chị với.
    Chỉ còn lại trong chúng ta một khoảng trống vô cảm. Hãy tha lỗi cho ngày đã qua.

Chia sẻ trang này