1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải hầu hết các bác ngoài bắc vẫn thích làm việc cho cty nhà nước không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi shimohara, 28/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chồng mình thì bảo "mồm to như em thì không vào nhà nước được" :D

    chưa làm nhà nước bao giờ, à quên, có thời gian thử việc 1 tháng triền miên pha trà, đánh cốc chén, quét văn phòng, làm ngoài hơn 5 năm thấy vẫn ổn, không có í định (và chắc cũng k có cơ hội) làm "người nhà nước" :)
  2. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi hay nhất trong tuần. Đâu cớ phải mỗi người Bắc? Bắc hay Nam đều giống nhau muh. Quan trọng chỗ nào nhêìu xiền thì ta vào thui. Vào nhà nước lương cơ bản mang tiếng là ít và thấp hơn cty tư nhân hay nước ngoài nhưng mà theo quan điểm của các cụ là ổn định ko sợ nó đuổi, giờ giấc thoải mái không bị gò bó nhất là đối với chị em phụ nữ nói chung. Ngoài ra thì còn có thưởng cao hơn bọn cty nước ngoài . Mấy cái cty nước ngoài bọn nó thuê mình làm tính chi li từng đồng, kẹt xỉ chết đi được ấy.
    Muốn vào nhà nước phải mất rát nhiều xiền mà phải có quen biết hết á.
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Nói chung, hai từ "cơ quan nhà nước" cũng muôn màu muôn vẻ lắm bọn ấy ạ, cũng có nơi này nơi kia, Cục này Vụ kia, Ban này Ban nọ, Phòng này Phòng nọ nữa, tùy tính chất nữa, và kể cả cái sự vất vả nữa, ai có sự cầu tiến, muốn thăng quan tiến chức thì họ phải vận động thôi. Không thể vơ tất cả "nhà nước" vào phán được đâu. Công ty nước ngoài nước trong thì cũng thế mà.

    Tớ đợt vừa rồi làm công ty tư nhân Việt Nam, chuối cả rừng, mất bao nhiêu buổi bao nhiêu time đàm phán lương rồi đi làm, thế mà cũng chuối, chả thực hiện đúng thỏa thuận, thế đấy ấy ạ, rõ lươn lẹo, chỉ vì một nơi như thế mà giờ tớ sợ làm công ty tư nhân Việt Nam, chứ tuyệt nhiên không phải công ty nào cũng thế.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình thì mình sợ làm ng nhà nc vì gần như dc nhồi sọ những điều chưa hay,VD như soi mói, bơm đểu, toàn COCC nên tính cách có đôi phần khó nói... nóitúm lại là hơi bị sợ he he,, rốt cuộc lang thang làm ở ngoài, từ SG giò về quê choa làm, cứ tưởng về quê là xin vào NN làm, giờ lại làm cho dân tư bản.. Chẳng biết lúc nào mới yên ổn...
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình từ chỗ làm tương đối ngon trong cơ quan Nhà nước, nhảy ra ngoài bon chen chật vật!
    Dù vất vả nhưng không ân hận!
  6. thachsd

    thachsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Các bạn gái thường thì thích an nhàn, muốn ra trường kiếm tầm chồng là yên thân. ít ng thích bay nhảy lắm. MÌnh là con trai nên khác, mình muốn vũng vẫy, muốn nhiều tiền. Tùy vào từng ng bạn ạ.
  7. nakaisan

    nakaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đâu bạn ạ. Ở ngoải không thích làm nhà nước đâu. Cứ chỗ nào nhiều xiền thì thích làm thôi. Thời đại này rồi, ai còn thích làm nhà nước, lương đã bèo bọt thì chớ, xong rồi kèn cựa nhau, trù dập nhau....Các cơ quan nhà nước cấp Bộ, Vụ, Viện nghe rất oai nên nhiều người ban đầu cũng thích vào làm, được một thời gian không thể chịu nổi, thế là xin thôi việc, chuyển ra làm cho liên doanh hoặc nước ngoài.
    Một số bạn gái thích làm nhà nước cho an nhàn chỉ bởi vì bạn ấy có hậu phương vững chắc về tài chính (chồng giàu, nhà bố mẹ giàu...) nên đi làm chỉ để cho có công việc, chức danh cho oai. (nhiều chị đi xe SH -chồng mua cho, mặc đồ hàng hiệu - cũng chồng mua cho, ai hỏi làm ở đâu thì bảo "em làm chuyên viên ở Vụ...., ở Bộ....." nghe có phải oách xì xằng không. Chứ còn lương chuyên viên tháng được 2 - 3 triệu thì còn chả đủ tiền son phấn, nói gì đến thứ khác!)
  8. chidha

    chidha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Mỗi người có một lựa chọn riêng cho mình, nhà mình hai vợ chồng cùng làm Nhà nước, lương thấp thì đi dạy thêm, nhận tài liệu dịch thêm, con nhỏ, cần thời gian chăm sóc chúng thì nghỉ dạy...chi tiêu bớt đi một chút...Thấy cũng ổn! Nhưng nếu sau này con cái lớn hơn, biết đâu có cơ hội ra ngoài làm, lương cao hơn, thoải mái hơn thì cũng tốt!
  9. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích và đồng ý với ý kiến của thanh246 này, cứ nhiều xiền thì làm thôi, bổ sung thêm là nếu ít việc thì càng tốt
  10. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Làm ở đâu cũng có cái hay của nó mà bạn, thí dụ làm ở nhà nước thì tuy lương thấp nhưng ổn định và có cơ hội học cao lên làm ông nọ bà kia chẳng hạn. Nhưng nếu là mình sẽ chọn ra ngoài làm còn hơn làm nhà nước gò bò mà cv cứ lặp đi lặp lại không thay đổi gì cả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói chung cái gì cũng có giá của nó hết

Chia sẻ trang này