1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải kết thúc rồi không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 23/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    có phải end rồi k?

    dạo gần đây vào đọc bài của Sonny... và của các bạn khác trên diễn đàn mình mới biết zai nhà mình là gà nhưng lại áp dụng những bí kíp cưa gái ( zai tỏ ra k lụy tình, k lụy mình, hay hỏi dò ý mình để có hành động thích hợp...) gần tháng trước bọn mình bất đồng quan điểm. trong lúc nóng giận (cũng là chủ ý) mình bảo "chúng ta dừng tại đây đi" và từ đó đến nay k ai liên lạc với ai nữa.

    p/s: mình thể hiện với zai là mình có tình cảm nhưng dùng lý trí để chia tay.

    ah mình muốn hỏi thêm là làm sao để lật tẩy (làm lộ rõ tình cảm, tính gà của zai)? vì mình k muốn zai áp dụng những chiêu bài đó với mình
  2. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng lý trí để chia tay thì zai cũng có quyền dùng lý trí để yêu, mà một khi lý trí lấn át rồi thì zai luôn trong tình trạng tỉnh táo ( gà tính lại ít bộc phát ).
    Để lật tẩy zai thì phải xem bạn thế nào đã, học vấn, cách cư xử, số đo 3 vòng ... , phàm là người thì ai cũng muốn những thứ quý nhất ( chất lẫn lượng ), khi đó zai sẽ theo đuổi những cái như trên, trong quá trình đó zai không ít thì nhiều bị tác động bởi nhiều thứ, lý trí giảm dần thì gà tính ắt lại lộ ra thôi
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Giai của em học tới lớp mấy rồi? cốc này dạy từ lớp Mầm, Chồi mới nhú cho tới lớp ĐH, lấy luôn cả bằng GS, TS
  4. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hicc nhận xét đúng quá!! mình sáng cả dạ. thanks bạn nhiều nha
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngừng liên lạc hẳn 1 tháng thì chia tay hẳn rồi còn gì.

    Lúc này mà quay lại ngọt nhạt với nhau mới là dở hơi.
  6. tbt

    tbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy thấy zai nào iu mà dứt khoát như zai này,nghĩ là cho tắt đèn ngay,ko cần bit là tc hay lí trí ,ngưởng mộ a ý.Ít ra không níu kéo thì củng còn chút tiếc nuối nhẻy.Có lẻ a ý đã luyện thành bí kip và đang trên con đường quá độ để thành 1 thợ săn chăng,đang chuẩn bị tàn sát,được thì a fang,còn không được thì đi chổ khác chơi để a kiếm đứa khác.Cứ để 1 thời gian nữa xem,zai tự động liên lạc sẻ lộ bản chất gà ,nếu zai không lien lạc thì cắt được rồi.trong thời gian chờ lật tẩy thì vờn vài chú gà khác đi em.
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ac e k đoán nổi hắn tốt nghiệp lớp nào. chỉ thấy toàn hỏi dò đoán ý e. ví dụ: có lần e hẹn gặp (mà trước đấy 2 đứa k liên lạc với nhau 2 ngày rùi), hắn bảo qua đón nhưng e k đồng ý (và nói mát mẻ hắn) nên hắn đến muộn (cố tình thôi chứ bt đúng giờ), trên đường đến còn hỏi e có đi cùng bạn k, đến nơi thì bla bla đủ thứ rồi bất chợt hỏi e hẹn gặp có ý gì, có phải để xem thái độ zai thế nào rồi tính tiếp k (hồi đó tình hình cũng căng, zai nghĩ là e "đá" zai rùi thì zai đi luôn, k ngờ e lại hẹn gặp). sau quay lại với nhau, tình cảm cả 2 tiến thêm bước nữa nhưng zai ra mắt bạn e thì bị mất điểm: k ga *****... (chặt chẽ nữa???) mà e cũng cảm nhận zai chưa hết lòng với e nên e lại nói lời chia tay (hixx đừng ném đá e ạ vì trước ra mắt bm e cũng bị mất điểm rùi). sau đó 3 tuần khi k ai liên lạc gì thì tình cờ gặp nhau trên đường. zai nhìn thấy e (đi xe máy từ đằng sau) và bắt chuyện trước. 2 bên nc và e tỏ ra còn tình cảm với zai (ngu thế chứ ạ[:P]).thế là tối đến zai nt cho e... cả 2 cứ bla bla như vậy được hơn tuần thì mẫu thuẫn này xảy ra.
    p/s: về ngoại hình e hơn zai nhưng zai lại giỏi hơn e (có học, hiểu biết nhưng k thuộc dạng mọt sách). mà zai nhà e thẳng tính, nhiều lúc cũng thật thà (e hỏi gì cũng trả lời thật, k lảng tránh) nhưng mà nhiều lúc cũng điêu (bịa chuyện, hùa theo để chém gió với e).

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

  8. loveH

    loveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, thật sự hầu hết đàn ông đều rất ghét cái kiểu bạn gái của mình khi có chuyện không vừa lòng tí lại đem cái chuyện chia tay ra để nắn gân nhau. Với lại yêu mà lí trí quá như bạn, tìm mọi cách để lật tẩy,để phát hiện điểm yếu bạn trai mình thì nên dừng lại đi chứ tiếp tục làm gì nhỉ^:)^
    P/S: Box này sao ngày càng nhạt vậy ta:-w
  9. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Các gà có áp dụng "bí kíp" trên này cũng chỉ với mục đích tốt và chỉ khi đang trong quá trình cưa cẩm.Khi đã tán đổ rồi còn dùng chiêu bài gì nữa,phần lớn là tình cảm "xịn" đó :)) !!

    p/s: Yêu nhau cũng cần có những tình huống như này để hiểu và có thể chấp nhận nhau.Hy vọng 2 bạn thêm được một vài chữ cái vào trước và sau từ end để thành Happy ending nhé [r32)]. GL
  10. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yes.

Chia sẻ trang này