1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải "khăn chia nhẫn lìa" không ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi EmLaMomTo, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmLaMomTo

    EmLaMomTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đọc được câu đấy, tra google thì chả có mấy kết quả nên không rõ thật hư thế nào. Mọi người chỉ cho e với :P:P:P
  2. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước có đọc tác phẩm súp vờ nia, ko nhớ của ông nào viết. Có nói đến việc tặng khăn này.
  3. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đâu em ơi.Quan trọng là tấm lòng thôi :P.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy bẩu tặng khăn là ý nghĩa chia tay, nhưng có vẻ ko phổ biến lắm.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    toàn vớ vẩn, ko có căn cứ.
  6. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời vậy mà tôi thì lại được biết rằng tặng khăn thể hiện sự trói buộc có nghĩa là khi yêu nhau mà tặng khăn là mình đã trói được anh ấy vào cuộc đời mình ,còn tặng nhẫn là thể hiện tính trách nhiệm trong đó có nghĩa là anh phải chịu trách nhiệm với cả cuộc đời của em .
    Chính vì vậy mà khi yêu nhau thì họ thường tặng khăn cho nhau ,còn khi quyết định kết hôn thì họ lại trao nhẫn cho nhau đúng không bạn .
    Đừng quan niệm nhiều bạn ạ cái chính là phải ở tấm lòng của mỗi người thôi nhiều người nếu thật sự yêu nhau thì ko quan trọng gì đến mọi thứ bên ngoài mà hãy chắc chắn rằng bạn có giữ được tình yêu đó hay không thôi.
    Chúc bạn hạnh phúc
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy !! Thì con người nghĩ ra cái đó để lúc nào chia tay thì tặng nhau để biết ý chứ nói toẹt ra cũng ngại,hê !!
  8. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    "trả lại cho em chiếc khăn ngày nào.Ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy...."
    1 bài hát của Ngọc Sơn
    thế nên lúc nào mặn nồng gắn bó nhất người ta mới tặng khăn
    chuẩn bị chia tay thì trả khăn
    em Mồm To đã chuẩn bị trả khăn chưa :D:D:D:x:x:x
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Bố của nhảm, chả có căn cứ gì. Sao không là quần chia, áo lìa?
  10. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Câu này có phải chính xác là: Khăn chia, gối lìa?
    Em nhớ không lầm, thì trc đây đã đc giải thích là. Khi hai người yêu nhau chia xa, người con gái tặng người con trai cái khăn mà cô gái thêu để tỏ lòng mình ( gói 1 chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm...).

Chia sẻ trang này