1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi mình ko còn ở bên người nữa thì anh ấy hoàn toàn có thể quen 1 người khác phải không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi legend_girl103, 22/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi mình ko còn ở bên người nữa thì anh ấy hoàn toàn có thể quen 1 người khác phải không?

    Nếu lỡ 1 ngày chúng ta xa nhau vì 1 lí do nào đó, em ko còn ở bên anh nữa thì sao?
    Anh bảo rằng anh sẽ chờ đợi em... em tin anh sẽ chờ em...nhưng rồi anh sẽ nghĩ chờ em đến bao giờ cơ chứ?.... Mãi mãi sao?...làm gì có! Chắc cô ấy sắp trở về rồi, phải cố chờ đợi.... nhưng rồi năm tháng cứ trôi... anh cứ vẫn chờ em,... nhưng đến 1 lúc nào đó, 1 người khác xuất hiện.... cứ như ban đầu em đã đến với anh.... trong lúc anh đang cần 1 sự quan tâm và yêu thương... và cô ấy làm điều đó.... dần dần anh sẽ yêu cô ấy thôi.... điều dó là hiển nhiên, anh ko có lỗi gì với em khi quen người khác cả... bởi vì em ko còn quyền ghen nữa rồi....... anh có cuộc sống của riêng mình......... em luôn mong rằng mình sẽ ko là người trói buộc hạnh phúc của anh..... Anh là con người và con người luôn cần sự yêu thương của ai đó... Vì vậy anh có quyền đòi hỏi 1 cuộc sống hạnh phúc như bao người khác chứ ko phải là chờ đợi mỏi mòn...... Anh có quyền quyết định mọi thứ trong đời anh, anh à!.............




    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  2. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Được yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh, và chỉ có em mới có thể mang lại được hạnh phúc cho anh thôi !
  3. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không đâu anh à! Em biết ko phải chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh đâu, sẽ còn người khác nữa......



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  4. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải vượt qua những thử thách này, những thử thách từ gia đình, bè bạn và từ cuộc đời, chúng ta mới có được nhau ko anh?.............



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  5. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc biết yêu, điều đầu tiên anh cân nhắc với bản thân mình là "Nếu đánh thành thì phải chú ý các lô cốt". Anh biết yêu em như vậy là mạo hiểm, nhưng anh vẫn mạo hiểm để có thể yêu được em ! Có lẽ em ko biết rằng, bản thân anh đã trải qua nhiều lần thử thách, cả gia đình và bạn bè. Những lần phân tích về bản thân anh, bản thân em, và những cuộc so sánh làm anh rơi nước mắt nhưng anh vẫn mặc kệ tất cả, anh chỉ muốn yêu em, và anh đã âm thầm vượt qua những thử thách đó với bản thân anh ! Chỉ có em mới mang lại cho anh được hạnh phúc, và chỉ khi ở bên em anh mới cảm thấy mình hạnh phúc !
    Anh yêu em, yêu em nhiều lắm !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!

Chia sẻ trang này