1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khi một người làm mình tổn thương thì làm mình chẳng thể nào tha thứ cho người đó được. Mà đặc biệt lại là người yêu mình thì lòng tự trọng của mình lại rất cao. thui bạn đừng buồn nữa thời gian sẽ làm cho bạn quên đi mọi thứ. Cố gắng lên bạn nhé! Mình cũng đã từng có tâm trạng giống như bạn
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết mình vừa làm gì ko? anh ấy bảo mình là "cả đời này anh nợ em một món nợ ân tình quá lớn, em bảo anh phải làm gì để tạ lỗi với em". Mình đã nói "anh hay trở về bên em như ngày đầu, anh làm đc không?".Anh ấy nói "anh đồng ý", Sau khi nghe đc câu đồng ý này, trong mình rộn lên cả sự khinh bỉ.
    Mình nói vậy không phải là cố gắng níu kéo để van xin anh ta một ân huệ để anh ta yêu mình đâu, mình muốn anh ta ở bên để anh ta sẽ phải bị trừng phạt từ chính tình yêu của chúng mình.
    Mình nói với anh ấy là mình ko còn muốn cần một người đàn ông như vậy, mình sẽ trả anh ta về khi mà mình có thể tự bình tâm đc.
    Mình có nên tiếp tục làm vậy ko?
  3. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chính vì bạn còn yêu anh ta nên bạn mới cảm thấy cay cú và tàn nhẫn đến vậy. Yêu ko được thì hận là điều đương nhiên, mình ko nghĩ là cách bạn đang làm là tốt.
    Nếu còn cảm thấy yêu anh ta và sẵn sàng tha thứ cho anh ta để hai người làm lại từ đầu thì hãy nên quay lại. Còn quay lại chỉ với mục đích trả thù thì bạn mới là người cảm thấy đau đớn hơn chứ ko phải anh ta đâu. Đàn ông họ ko bị tổn thương quá nhiều đâu!
    Hãy để anh ta ra đi và bạn hãy bình tâm lại, bắt đầu với những điều khác. Hạnh phúc sẽ đến với bạn, tiếc anh ta làm gì.
    Cuộc đời còn dài, còn nhiều thứ phải làm...tội gì phải khổ sở vì một kẻ ko ra gì, phí thời gian và sức khỏe.
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chung quy lại cũng bởi vì phụ nữ bọn mình hay chấp nhặt và tính sở hữu thì hơi bị lớn
  6. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích tên tựa đề topic,mình từng bị tổn thương,lần đầu tiên nhưng có lẽ là đau đớn nhất trong đời,và mình đã trở thành 1 kẻ tàn nhẫn,độc ác,xấu xa nhất với người mình đã từng và vẫn yêu.Cuối cùng thì....mất hết tất cả...là quá khứ....là mây bay!chúc bạn vượt qua được khó khăn này.
    Mình thích câu trả lời của bạn này:
    "khi con thú bị thưong nó trở nên vô cùng hung dữ...phản xạ tự vệ để k bị đau hơn...nhưng thật ra như vậy càng khiến nó đau đớn....nằm yên 1 chỗ...vết thưong sẽ tự lành"
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, chúng em gặp nhau, trời mưa tầm tã, cùng đứng chú mưa bên lề đường, thấy lòng lạnh giá, em ko nói gì, ko biết nói gì với anh ấy, em im lặng, em chưa sẵn sàng và nghĩ là lúc mình đang choáng váng thì ko nên đưa ra bất kỳ lời nói nào vì rất có thể em sẽ làm cho cả hai đều đau.
    Em mừng là mình vẫn có thể bình tĩnh trước anh ấy.
    Anh ấy cầm tay em, em có thể cảm nhận được là anh ấy muốn nói với em nhiều lắm, nhưng có lẽ ko thể bắt đầu em vì ko muốn nghe cũng ko sẵn sàng nghe dù là lời xin lỗi.
    Anh ấy nói rằng, em hãy tha lỗi cho anh ấy, anh ấy bảo anh ấy ko chịu được cảm giác tình yêu của em giành cho anh ấy sụt giảm vậy, lúc đó em thật muốn cười quá. Con người ta thật tham lam, thật đáng sợ nhất là lòng người thay đổi,
    Em có thể viết ra thế này, mong mình đc chia sẻ, dù có thể sẽ bị coi là mang nỗi đau ra chợ cho người ta bàn tán. Nhưng em sống một mình xa nhà, em ko biết tâm sự với ai, nếu cứ chất trong lòng, em sợ mình nổ tung mất.
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn à, nếu bỏ qua được thì cho qua đi. Tình yêu còn cần lắm sự tha thứ và bao dung mà.Ai mà chẳng có lúc có lỗi do những phút yếu đuối nhưng điều quan trọng là họ nhận ra và sửa thì hãy cho họ một cơ hội. Chúc bạn hạnh phúc
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hok hẳn
    Tổn thương chỉ làm cho con người ta yếu đuối đi thôi
    Nói tổn thương làm ta lạnh lùng thì đúng hơn
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm với bạn , khi mới tổn thương lần đầu tiên mình rất là tàn nhẫn, cắt dứt mọi thứ và kô có gì cho bọn họ có thể nối lại như làm vậy thì kô tàn nhẫn tí nào vì kẻ bỏ đi là mình, họ có cần mình đâu, có ai thương tiếc mình đâu, có lẽ mình chít ở 1 xó xĩnh nào đó cũng kô ai thương tiếc và dù có trở lại thì sao, cãm giác kinh tỡm khi mình nhớ lại cảnh nó ôm hun ai đó có thể tha thứ được sao, có thể bình thường được sao???

Chia sẻ trang này