1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng cảm giác của mình một phần. Mình ko phải là người bỏ đi, mình biết anh ấy còn yêu mình khá nhiều, và mình tin là nếu mình muốn tổn thương anh ấy mình có thể làm đc.
    Nhưng mình đang suy nghi tới một câu nào đó đã nói "Nếu mình đã bị tổn thương đau khổ cũng đừng làm người khác phải chịu nỗi đau như mình" nên lòng mình trùng lại.
    Vì đó là người mình đã từng yêu, vẫn đang yêu,có thể sau này khi hết yêu thì khi gặp lại nhau sẽ ko thấy hổ thẹn.
    Hy vọng mọi nỗi đau sẽ như mây, đến một lúc sẽ thành mưa rơi không còn lưu luyến gì cả vì đã đi đến điểm cuối cùng trong mối duyên ko phận.
  2. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn chỉ là với bản thân mà thôi. Nhưng lại lạnh thêm chút xíu, đôi lúc nghĩ trong đầu là sẽ ko còn ham muốn yêu đương chi nữa. Giờ đôi lúc nói chuyện của mình như là nói chuyện của người khác vậy, ko cảm xúc.
  3. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị phản bội và rồi tôi trở nên tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả những người tôi yêu thương, nhưng bạn biết ko, khi một con nhím cố xù lông mình lên để tự bảo vệ thì vô tình những cái gai đó lại đâm vào chính nó.
    Khi tình yêu đã nguội có lẽ nên chấm dứt, đừng tự lừa mình và tự lừa người làm gì, bạn trừng phạt vì người ta đã làm tổn thương bạn ư, nhưng liệu sau đó liệu bạn có cảm thấy vui sướng hơn ko? Dù sao tha thứ cho người khác cũng làm bạn thanh thản hơn là cứ nghĩ đến những lỗi lầm cũ rồi tìm cách trả lại bằng hết những gì họ đã làm với bạn. Người ta còn sống là còn rung động, xin đừng để trái tim mình chai cứng đi vì bị tổn thương.
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khi bị tổn thương người ta thường có suy nghĩ phải chăng mình quá kém cỏi, tại sao mình ko thể có được những điều tốt đẹp ... để rồi tự trách mình và tàn nhẫn với chính bản thân mình.
    @technician_alone: Chuyện tc ko thể miễn cưỡng, anh nghĩ em phải mạnh mẽ lên, dứt khoát với anh ấy. Cách tốt nhất là ko nên gặp nhau vì càng gặp lại càng cảm thấy buồn chán. Tích cực đi chơi với bạn bè, hạn chế thời gian chỉ có 1 mình, tham gia 1 khoá học chẳng hạn, refresh mình tìm những niềm vui mới.
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    phải chăng là như vậy?

    Được littlegirls sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/09/2007
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn hận ai đó, thì giống như bạn đang uống thuốc độc và mong cho người kia chết. Bạn hiểu ý mình ko?
    Hãy tin là thời gian sẽ có thể chữa lành mọi vết thương. Câu này nghe rất lý thuyết nhưng khi đã trải qua 1 lần đau đớn như bạn thì giờ mình đã có thể thanh thản mà nói vậy
  7. chelsea_fan_fan

    chelsea_fan_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    bao h cho đến bao h
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, thương ấy quá. Khi bị tổn thương, tớ cũng có cảm giác như ấy. Nhưng tớ chỉ tự làm cho mình đau mà thôi. Tớ ko thể làm cho người khác đau được.
    Tớ cũng muốn như ấy, khi đi đến tận cùng nỗi đau, người ta thành vô cảm và trống rỗng .
    Nhưng ấy cứ ở bên anh ta khi ấy còn muốn, và hãy ra đi khi đã cảm thấy ấy đủ. Chúc ấy bình yên
  9. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Đừng nghĩ rằng cách làm phức tạp này sẽ giải quyết được vấn đề. Trong cuộc đời này không phải chỉ mình bạn biết thế nào là tổn thương. Chúng tôi ở đây phần nhiều cũng đã vậy, nhưng vẫn đứng lên, vẫn sống tốt đẹp. Tìm cách trả thù chỉ làm oán đối kéo dài. Hãy tự mình tháo gỡ nỗi đau và tìm lấy sự thanh thản vì sẽ chẳng ai giúp được bạn đâu.
  10. hanoingaymua

    hanoingaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khi bị tổn thương người ta thường tàn nhẫn, nhưng chủ yếu là tàn nhẫn với chính mình thôi. Câu này đúng quá.
    Khi mình tổn thương, chỉ một mình mình biết, một mình mình đau, một mình mình oán hận. Mình cắt đứt liên lạc, mình không thèm quan tâm tới họ thì họ cũng chỉ lăn tăn chút thôi, bởi quanh họ còn nhiều niềm vui quá.
    Đến một lúc, họ giật mình nhận ra họ sắp mất ta, họ sợ và họ lại nhanh chóng chạy tới, nhanh chóng thốt ra những lời làm cho ta thương cảm, họ xoa dịu ta và làm ta mù quáng tưởng rằng không có ta họ sẽ chết.
    Nhưng đâu phải, họ sợ mất ta bởi họ coi ta là thói quen, là một cái gì đó luôn bất biến mỏi mòn chờ họ. Khi họ cô đơn, khi họ mất phương hướng, khi họ mệt mỏi chán chường họ tìm tới ta, coi ta là nhất, thốt ra bao lời lẽ ngọt ngào và mơn trớn, thổi vào tâm hồn ta những hi vọng nhỏ nhoi nhưng dai dẳng và mãnh liệt. Để rồi khi trở về bình thường, họ lại lãng quên ta, còn ta, mãi mãi cứ sống trong ảo vọng. Rồi một ngày kia, lại rớt xuống địa ngục lần thứ 2.
    Ta ơi, đừng để con tim làm lu mờ lý trí, hãy sáng suốt đi, nếu yêu ta, họ sẽ không làm ta đau đớn. Nếu yêu ta họ không làm ta tổn thương tới mức phải tàn nhẫn thế này. Nếu yêu ta, mục đích của họ sẽ là làm ta hạnh phúc.
    Mà nghe tâm sự của bạn thấy hợp quá, có lẽ chúng ta thành lập hội tàn nhẫn sau yêu. Thế nào? Họp hội để quên sầu nhỉ! :D

Chia sẻ trang này