1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời cho topic là " đúng"
    nhưng anh khuyên em o nên như vậy, vì sau khi trả thù xong em sẽ cảm thấy hụt hẫn và đau khổ thêm mà thu
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic, em ko muốn lập cái hội này đâu, buồn chết được. Chỉ mong mọi người vào đây chia sẻ kinh nghiệm và khuyên bảo nhau thế là tốt lắm rùi
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chán rùi. Nếu đau khổ chỉ mình mình đau khổ, trả thù mình còn khổ và day dứt hơn vì mình là người tử tế.
    Mà xét cho cùng mình bắt anh ta phải nếm trải những gì anh ta đã gây cho mình để làm gì? Để anh ta phải về bên mình ư.Liệu mình có cần anh ta nữa ko và liệu anh ta có sẵn sàng bỏ rơi mình lần thứ 2 ko?
    Khi ấy mình lại khổ sở hơn à?
    Do đó cách tốt nhất là thà quên đi, đau một tý còn hơn khổ về sau. Còn nhiều người tốt bụng hơn anh ta mà.
    Từ hôm nay, mình đã quyết ko bao giờ nhắc về anh ta nữa và cũng ko bao giờ cần anh ta nữa. Mình sẽ bắt đầu với những điều tốt đẹp nhất mà anh ta phải đứng từ xa ngắm nhìn mình.
    Mọi người cũng vậy nha.
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tốt!
  5. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.Em cũng đã suy nghĩ tích cực, cũng đã tìm cách để trốn chạy khoảng trống trong lòng, nhưng cả ngày em ép mình làm công việc ở cơ quan thật bận rộn để khi màn đêm về sẽ mệt mà ngủ thiếp đi không mộng mị suy nghĩ nữa, nhưng ko đc. Mỗi khi tắt đèn, là em khóc, nước mắt cứ rơi hoài dù em đã cố.
    Em vốn là một đứa mạnh mẽ, nhưng sao bây giờ thấy ko còn sức lực nữa. Em biết thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nhưng cái ngày đó là bao giờ, em thấy mỗi ngày này trôi qua sao chậm chạp nặng nề,
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng điều mình đang làm quá, mình vẫn ở bên anh ấy ko phải là cố tình níu kéo, chỉ là mình cần phải để cảm xúc của mình đi từ từ, mình sợ sự hụt hẫng ngay lúc này sẽ làm mình sụp đổ.
    Mình sẽ dời xa khi mình đã cân bằng đc tâm lý, mình biết ko thể kéo dài, nhưng mình ko có khả năng dứt điểm ngay lúc này,
    Mình chấp nhận và ko oán hận nữa, chỉ xin thêm chút thời gian, chỉ xin thêm một chút niềm tin nhỏ bé để bắt đầu lại.
  7. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sự thật này làm tim mình đau nhói.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ấy giống tớ quá . Tớ và anh ấy đã chia tay, nhưng ko hiểu sao, tớ vẫn nhớ, vẫn nhắn tin, khi anh ấy nhắn tin thì lại ko trả lời . Có lẽ bởi những người yếu đuối như tớ và ấy, đều biết, bản chất của con người là ko thể thay đổi, đã cho nhau quá nhiều cơ hội rồi, chỉ có điều chưa đủ dũng cảm để lạnh lùng hoàn toàn.
    Ấy ơi, tớ cũng chỉ muốn được như ấy thôi, có thể vô cảm trước anh ấy.
    Miss u, honey.
  9. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy , như tôi đang thế đây. Nói những lời chua cay cho đối phương đau khổ, giả vờ đi gặp gỡ mối tình mới do bạn bè giới thiệu cho (mặc dù vẫn nằm nhà lôi kỷ niệm ra gặm nhấm) chả may có gặp trên đường thì cố cười nói như chỉ là một người bạn bình thường và quay lưng bỏ đi không một lời giải thích, không một lần níu kéo, thay số điện thoại mới cắt đứt liên lạc. Yêu nhau thì sao muốn người mình yêu đau khổ phải không, nhưng khi bị tổn thương không hiểu sao mình lại thế, chả hiểu
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    -Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?
    -Uh, khi tổn thương ng ta thường tàn nhẫn hơn, nhưng phần lớn lại là tàn nhẫn với chính bản thân mình. (@zeroka)
    -Có phải một tên gọi khác cho ''tàn nhẫn với chính bản thân mình''''tủi thân'' không, zeroka?

Chia sẻ trang này