1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tàn nhẫn hơn để sống tốt hơn, cho cả mình lẫn cho người khác.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Đã từng "tủi thân" rùi
  3. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết mình vừa làm gì ko? anh ấy bảo mình là "cả đời này anh nợ em một món nợ ân tình quá lớn, em bảo anh phải làm gì để tạ lỗi với em".
    __> Mình đã nói "
    " Hãy về bên em như những ngày đầu tiên, để em có thể làm anh đau khổ như anh đã từng làm cho anh đau khổ. Tàn nhẫn nhỉ"
    Nhưng tớ đã nói thẳng như thế voi BF của mình, anh ấy chấp nhận ( kiểu trả thù trẻ con này của mình)
    --> Bây giờ thì:" Nếu ko yêu thì đừng làm cho nhau mệt mỏi, tự giải tán là cách tốt nhất)
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn hỏi mới nhớ mình cũng đã từng tàn nhẫn khi người ta làm mình tổn thương, nhưng lúc đó mình nghĩ đó là trả thù. Mình mất anh ấy, mình muốn làm tất cả để giữ anh ấy lại bằng những cách độc ác nhất mà nếu anh ấy biết chắc sẽ lăn ra xỉu mất. Nhưng cuối cùng không đủ can đảm làm, vì yêu anh nhiều quá, sợ rằng nếu làm thật thì người đau không phải là anh mà chính là MÌNH! Lúc đấy lại thành tàn nhẫn với bản thân mình rồi!
    Nhắc lại vẫn còn thấy buồn và đau, tưởng như chuyện vừa mới xảy ra...
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Tổn thương vì cái gì ?
    Thường sau khi tổn thương người ta hay mất niềm tin vào người khác. Nếu có thể tha thứ sẽ trở nên khoan dung với người khác, nhưng một số người lại tàn nhẫn với bản thân mình.
  6. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, sau khi bị tổn thương, chúng ta nên biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
  7. cinnabella

    cinnabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    1 khi tổn thương sẽ thành tàn nhẫn, ai mà làm mình tổn thương 1 lần thôi là mình sẽ xoá sổ người đó ngay trong tim,. Mà có khi lạnh lùng 1 chút sẽ làm cho mình thấy an toàn hơn.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đó là 1 người trong gia đình mình. Mình không xoá sổ được. Đó không là 1 người bạn trai nào đó xuất hiện vài tháng trong cuộc đời vài chục năm của mình.
    Vậy thì mình làm gì?
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã mấy hôm rồi mình đã bình tĩnh lại được chút rồi.
    Nhưng mình thấy cảm giác lúc này thật hỗn độn, vui mừng vì anh ấy quay lại, nhưng mình thấy tình cảm trong mình hình như đang lạnh đi, mình thật sự lo sợ nếu cứ thể này thì sẽ huỷ hoại tình cảm của mình mất,
    Ngày trước, khi ôm anh ấy trong tay, mình thấy yên mình và nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ thấy cứ trống rỗng, đôi khi mình cảm thấy thật bực bội nữa,
    Có lẽ các bạn nói đúng, mình nên dứt điểm thôi, không thể ngày ngày lòng mình cứ âm ỉ thể này thì sẽ có ngày mình nổ tung lên, lúc đó bao yêu thương sẽ trở lên vô nghĩa,
    Tình cảm của mình đã đổ vỡ rồi, dù có vun vào chắc cũng ko thể là một khối vững chắc như trước nữa, nhưng anh ấy thì sao, mình vừa thuwong vừa yêu vừa ghét con người đó, huuuuuu,
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, tc phải dứt khoát. Em có dám chắc quay lại có còn được như ngày trc ko. Cảm thấy ko thể tha thứ, ko thể tiếp tục thì tốt nhất nên dừng lại điều đó tốt cho cả hai.

Chia sẻ trang này