1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương.
    Lão hôm nay rảnh rỗi, lượn lờ qua quán của cô nương mở xin chữ ven đường. Thực ra cũng cám cảnh chợ chiều nên ghé qua thăm thú. Quán này cô nương mở ra xin chữ thấy cũng khá đông mặc khách vào cho chữ rồi, đúng ra Hoà gia không tham gia, nhưng thấy cô nương dằn vặt quá, nên Hoà gia mạo muội thêm vài từ, âu cũng là đáp ứng mong muốn của chủ nhân.
    Hoà gia xin khẳng định là cô nương tình yêu đã chết, nhưng đúng ra là đang thoi thóp. Nhưng cô nương không muốn vứt đi cái món ăn quen thuộc của mình. Ăn thì ngán, bỏ đi thì tiếc vì rằng chẳng biết ở cái xứ cao lâu còn món nào cho mình hay không. Chính vì cái tâm lý đó nên cô nương bực mình. Giống như ta chán rồi, lại cứ bắt ăn.
    Tình yêu không phải là trò chơi và Hoà gia nghĩ rằng cô nương nên tự kết thúc trò chơi mà cô nương đang khởi xướng vì hậu quả khốc liệt ít ai ngờ lắm. Ở báo đăng nhiều vụ rồi. Cô nương chỉ nhẫn tâm thôi, nhưng đó là ý nghĩ, nhưng cô nương có hiểu thằng bị cô nương nhẫn tâm kia sẽ nghĩ gì khi nó phát hiện ra không. Nặng nhẹ là do cô nương quyết định. Nhận tâm mà bằng hành động còn kinh khủng hơn suy nghĩ. Đàn bà hay nghĩ cạn là vì thế. Sâu sắc đúng ra là ưu điểm của phụ nữ, nhưng khi họ nóng giận thường hay mất khôn. Cô nương còn yêu thì chân thàn hoà giải, nói chuyện thẳng thắn để hai bên xem xét. Nếu hết thì thôi, chia tay nhau đi.
    Trò chơi nào cũng có hồi kết, nhất là trò chơi tình yêu. Mà hồi kết nếu đi theo kiểu trò chơi này thường là bi kịch. Mà bi kịch thì thường thảm khốc. Hoà gia chỉ nhìn theo khiá cạnh khác một chút, đời một chút. kẻ bị lừa đảo, nhất là kẻ bị lừa tình thì làm gì chẳng mấy ai biết được. Hoà gia chẳng cảm thông hay chia sẻ gì cả, mà chỉ phân tích cho vài điều thôi. Cô nương chỉ thấy tàn nẫnh với tình cảm. Nhưng Hoà gia còn thấy có cái khác, cái mà đời thường nói: ít người nghĩ đến.
    Chơi dao thì có ngày đứt tay, đi đêm cho lắm có ngày gặp ma. Cổ nhân nói đâu có sai.
    Cáo từ.
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn ở trên. Chủ tóp có vẻ là nguời nhạy cảm và hay suy nghĩ. Cuộc sống luôn có những chuyện xảy đến làm ta thật đau lòng. Nhớ mãi đến nó, dàn vặt mãi...sẽ làm ta thêm đau. Hãy suy nghĩ thật sâu về nó, ngĩ nhiều vào, đau khổ nhiều vào, xong....Hãy tìm cho mình những công việc vui thích. KHó khăn đấy nhưng mọi chuyện đều có thể vượt qua.
    Nhẫn tâm hay không là ở mỗi người , ở cách mỗi người có làm cho nó nhẫn tâm hay không. Nhẫn tâm với ai đó, hay nhẫn tâm với bản thân mình....chắc chắn người đau nhất ..vẫn là mình thôi
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu điều anh nói, nhưng em ko coi chuyện tình của em là trò chơi đâu, thật sự là em đang cố quên, đang cố tha thứ, đang cố bỏ những câu hỏi để tìm sự bình yên trong lòng và bên anh ấy.
    Anh nói có thể đúng, nhưng tình yêu của chúng em cũng đã trải qua thời gian khá dài, và em thật sự không muốn xa anh ấy chút nào, xin hãy cho em nhưng điều khích lệ, để em lại thấy cõi lòng ấm lên,
    Cảm ơn anh, dù điều anh nói không phải là ngôn từ dễ hiểu, mà sẽ phải đọc ngẫm nghĩ mới hiểu đc.
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như thế, nhưng rồi cũng thấy chẳng để làm gì
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng bị y như bạn, phải dùng dằng mất tới 7 tháng mới cắt đứt hẳn, cái cảm giác nối lại tình yêu khi bị tổt thwơng, mất niền tin thật tệ, vừa yêu, nhớ, chán nản, ghét bỏ, bất an..........lẫn lộn.....đủ mọi cảm xúc......khổ vô cùng........cuối cùng vẫn chia tay, bởi rõ ràng rằng nếu anh ta là kẻ có tâm thì sẽ ko bao h làm mình tổt thương cả dù tình yêu ko còn. Tất cả chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Nếu bạn bỏ , quên đwợc hắn thì là tốt nhất. Cũng chẳng cần nghĩ tới trả thù làm j cả, hắn ta sẽ chỉ đáng đwợc hwởng những j xứng đáng với hắn ta thôi, cuộc sống này sẽ trả thù hắn cho bạn. Cố lên.
  6. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang có 1 sự đấu tranh trong chính bản thân bạn.
    Tôi cũng đã từng như thế, chấp nhận tha thứ để rồi cuối cùng lại chuốc thêm thật nhiều đau khổ.
    Đôi khi trái tim nhói đau vì niềm tin đã mất.
    Đôi khi thấy hận người ta vô cùng.Nhưng đôi khi muốn gạt bỏ tất cả để có được tình yêu.
    NHƯNG. Đừng làm thế, bạn sẽ lại đau khổ nhiều hơn. Thà đau 1 lần rồi thôi bạn à.
  7. gialong111

    gialong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lúc nóng giận thì Em đừng nên làm gì hết.Có khi nào Em ra đường giữa lúc trời đang bão tố không?
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi, nhưng đã lỡ khoác lên mình bộ áo mưa rồi lên đành phải đi, đành phải đi tới tận cảm xúc cuối cùng để sau này không hối tiếc là tại sao mình lại ko cố đi, ko cố gắng.
    Đợt tới này phải đi công tác rồi, hy vọng thời gian, sự xa cách, công việc sẽ giúp mình thấy đc ý nghĩ thực sự.
    Hà nội mùa thu, buồn quá, vậy là đã trải qua 3 mùa thu rồi,
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mình đã từng làm người khác tổn thương, và bây giờ đang chịu sự tổn thương do 1 người khác nữa đem lại. Đúng là... gieo nhân nào thì gặt quả nấy, chẳng biết trách ai bây giờ. Chỉ mong mọi chuyện sẽ qua đi
  10. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có con gái với nhau mới hiểu được cảm giác này.
    Cảm giác tức giận nghèn nghẹn, càng thấy cảm thấy tổn thương bao nhiêu chứng tỏ bạn càng yêu người đó bấy nhiêu.
    Mình là một người chả bao giờ để ý mọi chuyện lắm, song với người mình yêu lại cực kỳ dễ tổn thương.
    Đúng là đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Rốt cuộc vẫn chỉ là phái yếu, chịu nhiều hy sinh và nước mắt hơn cả.
    Chia sẻ cảm giác với bạn, mình cũng vậy đấy song ngủ một giấc... sáng ra sẽ thấy minh mẫn hơn.

Chia sẻ trang này