1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi người ta tổn thương sẽ trở lên tàn nhẫn không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 17/09/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @ Ối xời em này lại bị không Đau vì quá Đau rùi ...chia sẻ cùng em
  2. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thì kiểu như cà rốt, trứng với cả hạt cafe ấy. Qua nước sôi thì 1 số thằng trở nên bi lụy yếu đuối mềm nhũn như cà rốt, đa số thì trở nên chai cứng khác hẳn lúc đầu như quả trứng và rất rất ít thì chở nên thơm ngon như cafe.
    em là kim cương ạ, nước sôi chả xi nhê gì
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Sống fải biết vị tha và độ lượng
    Phải biết Yêu và .... Tàn Nhẫn khi cần !
  4. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì đúng như vậy .
    nhưng tàn nhẫn chẳng qua cũng là 1 biểu hiện của sự tổn thương dai dẳng mà thôi.
    sẽ đến lúc ng ta hiểu rằng bị tổn thương và làm tổn thương ng khác là những điều hết sức bình thường của cuộc sống .lúc đó sẽ kô còn khái niệm tổn thương hay tàn nhẫn nữa
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hic....... Công nhận là đúng thật, chỉ là tàn nhẫn với bản thân mình thôi, ng ta có quan tâm xem mình như thế nào nữa đâu, hành hạ mình để làm gì nhi????????/
    Biết rằng tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng mà sao ko thể làm theo lý trí đc nhỉ??????????
    chep... YÊU LÀ KHỔ.
    Yêu đơn phương đã khổ rồi, yêu nhầm còn khổ hơn ý chứ
  6. fatbean1986

    fatbean1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    uh,đúng,còn có kiểu bị đá rồi thấy bọn con trai, thẳng tay từ chối ko cần phải khéo léo là dịu bớt con đau cho họ làm j^^
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @chủ topic (nếu em còn đọc topic này):
    Em ơi, gặp anh ấy đi, đập vào ngực anh ấy, đập thật đau vào, đến bao giờ không đập được nữa thì mượn vai anh ấy khóc cho thoả đi "Sao anh làm em khổ thế này? Anh chết đi, chết đi!..."
    Đánh thật nhiều vào, khóc thật nhiều vào.
    Đánh là tàn nhẫn một phần nên làm đỡ tổn thương, trong khi khóc giúp bớt tổn thương một phần nên cũng không cần tàn nhẫn nữa.

  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , đúng kiểu Hàn kuốc , Hàn sẻng !
    Sorry Mod , nhưng mà sến wá !
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    K nên có thái độ k ăn đc thì đạp đổ . Tất nhiên là với điều kiện đối tượgn có chiều hướgn muốn coi ta là bạn . Còn đối tượgn k có chiều hướgn đó , thì ta sẽ đạp cho k chỉ đổ mà còn ngất trên cành quất luôn , hìhì.........
  10. TloveT2006

    TloveT2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ko ăn được thì đạp đổ đâu bạn
    Mình đã từng như chủ topic nên có thể hiểu tâm trạng của bạn ih lúc này
    Mình cũng đã từng đau, từng hận rất nhiều
    Nhưng khi bình tĩnh lại, những việc mình làm còn do tác động của chị ta. Chị ta lớn hơn mình, già giặn hơn trong cách suy nghĩ, chị ta từng trải. Và chị ta biết cách điều khiển mọi việc theo ý muốn của chị ta
    Chị ta còn lợi dụng mình trong lúc nóng giận để thêm dầu vào lửa. Những tưởng chị ta cũng hận như mình mà ko cần đến anh nữa
    Nhưng mình đã 1 lần nữa sai lầm vì đã tin chị ta
    Sau đó khi biết được anh vẫn còn yêu mình, còn muốn nối lại với mình. Chị ta còn đang tâm bêu rếu mình cho toàn 4rum biết
    Lúc này đây chị ta đã tàn nhẫn thật, nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn với chính chị ta.
    Bây giờ mình đã bình tĩnh hơn và hiểu rõ hơn những mưu toan của chị ta
    Đừng tin bất cứ ai ngòai bản thân mình bạn ạ
    Mình ko còn oán thù nữa, bình yên lại trở về với mình. Tìm niềm vui trong công việc
    Còn về phần anh, anh xin mình cơ hội, xin mình thêm thời gian
    Nhưng hình như giờ đây lòng mình đang dần lạnh giá, và chai sạn rồi thì phải
    Mình mất niềm tin vào anh
    Ko biết sẽ thế nào, mình vẫn cứ cho anh thời gian như anh muốn
    Nhưng ko chắc tình cảm của chúng mình sẽ tốt hơn

Chia sẻ trang này