1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải khi tình yêu trải qua nhiều giông tố thì sẽ càng ngọt ngào và tuyệt vời hơn ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thatlongxinloiem, 29/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi tình yêu trải qua nhiều giông tố thì sẽ càng ngọt ngào và tuyệt vời hơn ko?

    Tôi cũng ko rõ đấy có phải là một việc làm đúng đắn ko nữa nhưng có lẽ tôi cũng ko hối tiếc vì nó mà tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Chuyện là thế này, hồi mới cưa đổ bạn gái, tôi hãnh diện lắm.Hãnh diện vì mình có một bạn gái đáng yêu lại đánh đổ bao nhiêu thằng giàu hơn đẹp trai hơn, quan trọng là cả thằng người yêu của em nữa. PHải công nhận là em rất yêu nó, nên em mới vẫn cô đơn ở bên này mà tôi là thằng trâu chậm mới có cơ hội tắm ao trong. Trải qua bao nhiêu cố gắng gianh giật chịu khó, quan trọng là đánh vào lòng tin và tình thương của em mà tôi có cơ hội được coi như bạn trai của em. Thật ra tôi nghĩ hồi đó em cũng chưa yêu tôi đâuva vẫn yêu thằng ôn con kia lắm, em luôn nói vậy. Tôi thì đã xác định mục tiêu rồi nên thê nào cũng chịu đựng để giành giật. Dù sao ông oẹ con kia cung ở VN con tôi có lợi thế về khoảng cách. Mọi việc cũng đành chập nhận như vậy đến khi về VN chơi, lần đầu tôi đến nhà em thăm bố mẹ em, tôi rất hiền tuy nhiên, bố mẹ em lại trông tôi như thằng ăn cướp vì tôi để đầu cua. Lần thứ 2 đến nhà em tôi gọi luôn hai bác la bố mẹ và kéo dài đến tận giờ luôn. Có lẽ tôi hay cười va xông xáo nên bố mẹ em cũng xuôi xuôi hihi. Có được chút lợi thế tôi ngaỳ nào cũng đến nhà em ăn cơm và mỗi khi mấy thằng bạn thân của em đến thì mặt tôi lầm lỳ khó chịu và các chú cũng đành phắn vì biết tôi có quyền hơn (điều đáng nói là em rât nhiều bạn trai và hay đi chơi với chúng nó vô tư kiều ko để ý gi làm tôi rất bưc mình) nhưng trong thời điểm đó tôi đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng hạn chế được phân nào tốt phần đấy đã. Lại nói về thằng oẹ con người yêu cũ, hồi đó tôi về đươc gần 1 tháng thì nó phắn đi du học, em suốt ngày chat chit với nó. Thử hỏi một thằng như tôi thì chịu làm sao được, hồi đó bố mẹ tôi còn hỏi: thế mày về thăm bố mẹ hay thế nào vì tôi chăng bao giờ ăn cơm ở nhà. Suốt ngày lên canh gôn nhà em để hạn chế ....hihì. Lại thêm chuyện nhà em cũng quý thằng đấy lắm, bàn bè em rồi gia đình em thỉnh thoảng lại ì xèo lâm râm nói về thằng đấy làm tôi điên mât.Thỉnh thoảng bất đồng quan điểm em lại đòi chia tay. Biết mình yếu thế lại cười cười sorry. Đấy là thời gian khó khăn của tôi. Rồi vì mục tiêu bảo về tình yêu của mình tôi cũng qua được. Lại nói về tôi, tôi là một người ko đẹp trai cũng hơi lùn 1.65, và từ xưa đến nay chẳng cô nào thích tôi luôn, nhưng có cái đặc biệt là tôi chấm cô nào thì cố đấy đổ dù có khi trước kia ghét tôi. Và sau đó mọi việc đều dễ dàng chỉ bảo em này nọ. Chẳng bù cho em này động nói là kêu chúng ta ko hợp nhau chia tay.hihì thế có chết ko chứ.

    Chết em tôi đi chơi về gọi điện lên đón. Sẽ kể tiếp với các bạn nhé.

    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ..Càng nhiều giông tố..Càng nhiều khó khăn...Thử thách..Thì tình yêu sau này..Khi 2 người được bên nhau..Thì mới cảm thấy hạnh phúc..Cảm thấy biết quý trọng nó..Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi..
    Nhưng nhiều khi..Thử thách wá lớn...Giông tố wá mạnh...Khó khăn ngày càng tăng..Chẳng biết mình có còn đứng vững được không nữa..Cố lên nhé..Tương lai tươi đẹp đang chờ đón..It''s gonna be another day with the SunShine....
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nghe giong bac ke thay no cu deu deu the nao y
    ling wuu thi nghi là roi se mot ngay co ay se quay ve voi nguoi yeu cu cho mà xem
    vi TY giua ho, chinh bac moi là giong to, thu thach cho ho thoi
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko biết khi mà cô gái ấy chỉ còn quan tâm đến chú thôi thì chú có chán ko nữa. Tôi cảm thấy chú đang tìm cách để chiến thắng hơn là một tình yêu thật sự! Một chiến thắng có thể vinh quang nhưng ko phải lúc nào cũng trọn vẹn! Và đôi khi cái mất mát ấy qúa lớn làm cho mình cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa ....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Cái này kể cho bọn trẻ nó ngủ nhanh lắm đấy . Nói thật chú mày quá ghen đó . Anh quá sẽ hoá dại , một phát dại thì thảm hại cả đời . Tốt nhất là ghen vừa đủ thôi . Mình giữ bạn gái mình bằng tình yêu chứ kô giữ bằng những hành vi của con người . Có lẽ mình lại sến roài chẳng nói nữa .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    TY trải qua giông tố chắc chắn sẽ ngọt ngào và đẹp hơn rất nhiều ( vì lúc đó giữa 2 tầm hồn đã có sự đồng cảm , sự chia sẻ , sự gắn bó và quan trọng hơn hết là họ biết họ yêu và cần nhau đến mức nào )
    TY ko có chỗ cho sự nhường nhịn - hình như đây chính là quan điểm yêu của bác . Còn quan điểm yêu của NGB hoàn toàn khác ....cho người mình yêu hạnh phúc mới thật sự là yêu họ . Theo lời kể của bác , bạn gái bác rất hay đòi chia tay đúng ko ? Điều này chứng tỏ bạn gái bác cũng chẳng mặn mà mấy với bác ( xin lỗi nhé ) . Cô ấy đã tỏ ra bác và cô ấy ko hợp nhau nữa thì cố níu kéo làm gì ...chỉ làm khổ nhau thôi .
    NGB cũng ko muốn nhiều lời , nếu bác cảm thấy thật sự có thể đem lại TY cho cô ấy thì bác hãy tiếp tục , còn ko tốt nhất là chia tay ( đây cũng là 1 cách thể hiện TY của bác với cô ấy ) ...Nhưng trước khi quyết định , xin bác hãy đặt hạnh phúc của cô ấy lên và suy nghĩ cho thật kĩ ......
    Mong bác sẽ có quyết định đúng đắn ...
    ( Yêu là cho người mình yêu hạnh phúc )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     

Chia sẻ trang này