1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là bắt cá 2 tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi symphonie, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có phải là bắt cá 2 tay???

    giờ đây, tôi đang phân vân giữa 2 người con trai.
    Theo các bạn, nếu mới yêu nhau được 1 tháng, 2 người sẽ như thế nào.bân đầu, người con gái yêu người con trai vì nể phục a, a là 1 người giỏi trong công việc, dù rằng, bận thân cô đã cảnh báo"người đó giỏi nên chỉ biết cso bản thân mà khó quan tâm đến người khác". Người con trai đi công tác xa, gần 1 tháng. đáng lẽ ra, nếu mới chỉ yêu nhau đc 1 tháng, tình cảm sẽ rất nồng nàn, ban đầu mà. Vậy mà trong 1 tháng đó, chỉ có 7 cái tin nhắn và 2 lần chát, dù chỉ là 2 người cách nhau 260km. Mặc dù, có lúc, nửa đếm, cô gái mơ thấy ngy, nhớ a, tỉnh dậy và nhắn tin, cũng ko thấy hồi âm. Gặp nhau trên net, hỏi thì a nói, "đt a hết tiền, a bận làm việc"?. mới yêu nhau mà đã vây, lâu dài hơn thì sao đây. 2/9, cô gái nhận đc tin nhắn" a đang trên đường về, a nhớ e".hết. Tin nhắn đến từ 1 số đt lạ, a đã đổi số mà k cho cô biết.Chẳng có thêm j nữa.cô gái là người sống tình cảm.Cô gái k mong là người yêu lúc nào cũng phải ở cạnh m, lúc nào cũng phải quan tâm, nhắn tin, hỏi han, chỉ là thỉnh thoảng quan tâm đến suy ngĩ, tình cảm, những vấn đề đề của cô ây. vì ngoaì người yêu, cô cũng cso rất nhìu bạn bè, và cô cũng cần có thời gian bên cạnh họ.Liệu như vậy có là đòi hỏi quá đáng k, với 1 người con gái đang yêu. rồi ng ctrai nói lí do, là do a phải nằm viện 1 thời gian, tất nhiên, bệnh a k phải bệnh hiểm nghèo, chỉ là bệnh thông thường, vậy mà, thời gian đó, a ko hề cho người yêu m biết.Yêu là chia sẻ, vậy nếu nhuũng lúc như vậy, những lúc buồn vui, đau ốm, ko cần nhau thì là lúc nào nữa. Thật sự, a có đang yêu cô như cô yêu a ko, và cô có thực sự có ý nghĩa với a k?
    rồi trong thời gian a đi công tác, cô gặp 1 chàng trai khác, trong 1 buổi sinh nhật 1 người bạn.A k giỏi giang như người yêu cô, cũng không dùng những entry mùi mẫn để viết về cô như người yêu cô.Nhưng người đó, k tán tỉnh cô bằng lời nói hay hành động khác, k yêu cầu cô phải tẩy màu sơn móng tay mà cô yêu thik như người yêu cô, quan tâm đến cảm xúc của cô, tôn trọng lời nói cũng như chuyện cô đã có người yêu.a cũng là người sống tình cảm, vì hoàn cảnh của a chỉ sống với bố a được 1 thời gian ngắn. A đủ nhạy cảm để hiểu được những vấn đề mà cô đang gặp, sẵn sàng chia sẻ những suy ngĩ, ước mơ của cô.
    Cô gái chợt nhận ra, mỗi khi đi chơi, ngy cô chỉ nói về bản thân, chỉ nói về bạn bè, công việc của a, hay những chuyện mà a làm được trong quá khứ cũng như trong hiện tại. đi chơi với cô, a bao giờ cũng chăm chăm vào cí laptop để chát với bạn bè mà k phải là làm việc, để cô bên cạnh với cốc nước cam và lặng lẽ.Những lần đi chơi mà a ko cầm laptop đi theo chỉ đếm trên đầu ngón tay.Hình như, chuyện tình yêu của họ có 3 người, người thứ 3 là cái laptop.
    Cô gái cũng nhận ra, hình như, cô đang từ bỏ 1 số sở thik như sơn móng tay bằng màu tím, hay những câu chuyện giữa 2 người, vì người yêu k thik.
    Cô nghĩ về người con trai kia nhiều hơn. Co biết, a ta có tình cảm với cô.Và hình như, trong trái tim cô, 1 tình cảm khác đang được nhen nhóm.Cô lại sơn móng tay màu tím, lại bắt đầu lại những trò "lóc chóc" rất con nít của m. và đơn giản là cô thấy vui vẻ hơn.
    Cô gái nên làm j đây. Có phải cô đang là người bắt cá 2 tay. Sẽ có người nói" hãy làm theo tiếng nói của trái tim", nhưng điều đó cô nghe nhìu rùi, và nếu làm được như vậy thì cô đã k phải dằn vặt giữa 2 người con trai như bây h.
    Hãy giúp cô gái 1 lời khuyên


  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hãy để những người khác đánh giá mình có là người sống tình cảm hay không, chứ đừng tự dán nhãn cho mình.
    Ngoài ra, sống tình cảm nghĩa là dành tình cảm cho người khác hay là đòi hỏi người khác dành tình cảm cho mình? (k mong là người yêu lúc nào cũng phải ở cạnh m, lúc nào cũng phải quan tâm, nhắn tin, hỏi han, chỉ là thỉnh thoảng quan tâm đến suy ngĩ, tình cảm, những vấn đề đề của cô ấy.)
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 02/09/2008
  3. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : cô ấy là người sống tình cảm thật, đó là bạn bè, người thân đánh giá về cô, cả ngy cô cũng đánh giá vậy
    thứ 2: trong sô bạn bè cảu cô ây, tùe thân cho đến bình thường đều phải công nhận là cô là người biết quan tâm đến người khác 1 cách thật lòng
    thứ 3 : thỉnh thoảng chứ k phải là 24h/7 ngày, nhất là những lúc cô gặp vấn đề gì đó, mà cái này thì ít, vì cô gái là người rất độc lập, yêu đời.Y nhau mà k thể chia sẻ được cho nhau cái gì cả thì y làm j, thà làm người quen còn hơn.
    thứ 4: đang nhờ mọi người tư vấn cho trường hợp này chứ k phải đánh giá người này như thế nào
    nếu có ý kiến tư vấn thì rất cảm ơn
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Kể cả vẫn yêu anh thứ nhất, và quyết định dứt khoát với anh thứ hai, vẫn nên duy trì những thói quen này.
    Về câu hỏi chính:
    Cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa là bắt cá hai tay đâu.
    Nhưng để chặn nguy cơ ấy, hãy cho người thứ nhất một cơ hội:
    Hãy nói với anh ấy chính điều bạn đang nói với chúng tớ ấy.
    Thí dụ như "Lúc anh bị ốm, anh ko nói cho em, em cũng biết là vì anh ko muốn em phải bận bịu chăm sóc. Nhưng nếu ko biết anh đang làm sao, em sẽ còn lo lắng và khổ sở hơn nữa. Nên nếu anh thương em, khi nào anh bị ốm hay mệt gì, anh có thể cho em biết được ko?"
    Nói chung, bạn muốn điều gì, thì nên nói nó ra, và nên giải thích vì sao bạn muốn.
    Và hãy tin anh sẽ cho bạn điều ấy, bởi vì anh yêu bạn.
  5. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    theo em thì chị nên dứt khoát với 1 người và chọn cho mình người mà mình yêu nhất. sao chị kô thử nói cảm xúc của mình cho anh bạn trai của chị? biết đâu anh ấy sẽ thay đổi, thay đổi vì chị
  6. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nói cho a ấy nge rồi, nhưng vẫn k thay đổi, cũng không có câu trả lời từ a ấy luôn, lúc nào cũng là "a bận làm việc, a quen với tự chăm sóc bản thân từ nhỏ, nên ốm cụng k nói cho ai biết, bố mẹ a cũng k bít ", vẫn ôm laptop đi chơi với người yêu. đến mức, người yêu ốm khá nặng, nhắn tin " e ốm rùi a à, thật sự, lúc này, e rất cần a, dù k phải là ở bên cạnh e, vì e bít a đang đi công tác" nhưng cũng không thấy đâu. Hết ốm, hỏi thì nói " đt a hết tiền", còn đt bàn đê làm j mà k được 1 câu hỏi thăm? tự hỏi có phải là yêu nữa ko bít
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    pó tay với bác giai này. nếu muốn tiếp tục thì hoặc là làm căng, bắt anh ấy fải thay đổi, hoặc là chị fải thay đổi để hợp với anh í thôi
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Hình như tự lăng xê bản thân à
  9. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đã thay đổi cũng khá nhìu vì nhau rùi, nhưng mà những chuyện đso thì vẫn ko thay đổi đwọc, dù nói nhìu lắm
  10. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    là seo, ko hỉu. ko lẽ chuyện mình bị người y k quan tâm mà cũng cho là lăng xê à.k cso j tự hào về chuyện này mà lăng xê cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này