1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là bắt cá 2 tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi symphonie, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hiện tại của bạn có xem bạn là người yêu không hay chỉ là có để đó.
    Đi chơi là không gian riêng tư giữa 2 người ...ko hiểu sao mang laptop ra đây nhỉ ....việc liên lạc bằng dt cũng thế ....đi làm dt dùng liên lạc cho công việc nữa ....nói ko nạp để làm việc ......dân IT hay XD đều bận như nhau ....nhưng nếu yêu thì anh ta phải sắp xếp dc tình yêu và công việc........và ngay cả anh ta đổi số cũng chứng tỏ bạn chưa có vai trò gì quan trọng cả ............
    Bản thân anh ta ko xem bạn là ng yêu ..vậy bạn chờ đợi gì nữa...kết thúc sớm đi...
    Người thứ 2 chưa kết luận vội..quen ...rồi yêu cần có thời gian kiểm nghiệm............
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào đọc bài em này tí xỉu vì mệt.
    Cách type khó hiểu như ngoại ngữ, dặc trưng phong cách xì tin mặc dù em gái đã thông cáo là em 21 "tủi"
    Chưa nói đến việc em tự sướng (khi nói về bản thân) hay ko nhưng văn phong toát lên 1 phong cách trẻ, 1 phong cách cocacola (quảng cáo ) (Dạo này tớ gọi những đồng chí này là thế hệ coca thay cho thế hệ xì tin thì nhỏ nhít hơn )
    Theo như em nói về mình và giai kia thì ko hiểu từ đầu em choáng và nhận nhời yêu giai vì lý do gì? Giỏi? nhiều người giỏi hơn, mà qua cách em nói cũng ko chắc chắn anh giai kia giỏi (ngoài việc vác laptop ra quán coffee để dùng wifi chùa chá chí) .
    Cách nói cũng thể hiện là người yêu bản thân tuy nhiên lại là người ko có tư duy, ko có chính kiến, chủ ý của riêng mình. Ko có sự dám đấu tranh, hơi hèn nhát, ko đi sâu vào vấn đề. Ba phải, thích nghe số đông, thích tìm sự ủng hộ của mọi người. Lại cũng rất thích được chiều chuộng.
    Em chắc là xinh gái nhưng nói thẳng yêu vào chắc thấy nhạt, nói chuyện hàn huyên có khi phải vừa nói vừa đáp muối. Hơi maika 1 tẹo
    Ban đầu yêu, khi tán thì thấy thú, 1 thời giai là thấy nhàm, em cũng ko hẳn là ngốc mà hơi ngây 1 tẹo thôi. Em thay đổi đi 1 chút ko thì các giai sau cũng sẽ dần chán em.
    Tuy nhiên em đáp ứng tiêu chuẩn làm vợ của đa số các giai trong tuyệt tình cốc này
    Ôi thôi, chị già nói có gì quá bỏ qua cho chị ná, vưỡn là mong tốt cho các iem thôi
  3. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Thế là 2 tay bắt 2 con cá rồi còn gì.
    Bắt được cả 2 con thì giỏi phết đấy.

  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Hu Hu... Đọc những lời mùi mẫn tự đáy lòng của bạn symphonie mà tớ đây ngẹn ngào uất ức đến tận cổ, chỉ tiếc không băm vằm tên IT ******** kia ra thành trăm mảnh.
    Thương cho bạn quá. Sao phải khổ sở như vậy nhỉ. Liệu có đáng trao tình yêu của mình cho 1 kẻ yêu Laptop hơn người yêu mình, một kẻ mà nói 1 câu hết sức ngô nghê: " đt a hết tiền mà a lại muốn yên tĩnh làm việc nên k nạp tiền", một kẻ mà thờ ơ vô trách nhiệm đến mức khi người yêu ốm khá nặng, nhắn tin " e ốm rùi a à, thật sự, lúc này, e rất cần a, dù k phải là ở bên cạnh e, vì e bít a đang đi công tác" nhưng cũng không thấy đâu.
    Rồi bạn phải từ bỏ đi 1 số sở thích cá nhân của mình cũng chỉ vì hắn.
    Như vậy có đáng để bạn yêu không?
    Đã biết là có người bảo hắn là kẻ chỉ biết cuộc sống bản thân và không quan tâm đến người khác, vậy sao bạn vẫn cứ yêu, phải chăng chỉ là ấn tượng ban đầu là hắn là người giỏi công việc.
    Mới yêu nhau có 1 tháng mà đã thế này thì liệu sau 1, 2 năm... sẽ thế nào đây.
    Đang hụt hẫng trong chuyện tình củm với tên thứ nhất mà có ngay tên thứ 2 đến vỗ về an ủi thì hỏi sao lại không say nắng hắn cho được. Nhất là với những bạn gái sống nội tâm và tình cảm, luôn hành động theo cảm tính mà thiếu đi lý trí và sự mạnh mẽ.
    Và cuối cùng là : căm mon với tên thứ nhất.
    Còn tên thứ 2 thì cũng bye bye luôn đi cho lành vì thực sự tên này cũng chỉ đánh đúng vào tâm lý lúc con gái đang suy sụp trong chuyện tình cảm mà ra tay là kẻ anh hùng bậc trượng phu mà thôi. Đã vậy lại không có tài thì sau có lấy được hắn thì cũng khổ.
    // vài lời góp ý chân thành đối với symphonie yêu dấu(). Chúc bạn sớm tìm được tình yêu đích thực của mình. Xin hết ạ.
  5. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tớ mà là ấy tớ pp ôg thứ nhất lâu rồi , yêu thế thì chán hơn kiến cắn , còn ôg thứ 2 thì cứ từ từ , bình tĩnh lại jải quyết xog ôg 1 đi đã , chứ ko có khi chỉ là ngộ nhận ,
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    hồng nhan bạc phận
  7. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi bác ơi
    Hồng nhan bạc tỷ rùi.Bác có thấy bi giờ có em HỒNG NHAN nào mà bạc phận hok???.Toàn là bạc tỷ do mấy anh đại gia bụng bự sẵn sàng quỳ gối dâng tiền tỷ cho mấy em đó chứ
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Công nhận là đọc bài em gái xong chẳng hiểu em hỏi gì luôn. Em định hỏi cái câu mà trong lòng em có câu trả lời rồi à, hay em cần thêm quyết tâm.
    Đến bài thứ 2 của em là người ta đã thấy em chẳng còn coi đchí ngyêu hiện tại ra gì, anh chẳng biết em có phản ánh đúng về người ta không, nhưng anh chắc một điều, nếu ko phải vì em là "người tình cảm", em ngại dư luận, hay còn ràng buộc gì đó với đchí người yêu kia thì em đã chẳng ngại ngùng gì mà chạy phăm phăm và ngã vào lòng đồng chí thứ hai rồi.
    Anh tâm đắc ý kiến của bạn blueriverhp nhất. Em có câu trả lời rồi đấy, đã không coi trọng người đầu tiên thì say goodbye đi, còn người thứ 2 thì xét xem họ có tốt không, nếu tốt thật thì cũng tha cho người ta, em nhé.
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    để con tim mình lên tiếng,đừng để tình cảnh này dằng dai lâu vì như thế sẽ thành bắt cá 2 tay thật.Như đồng chí GWEN nói,nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất,hãy cho anh ta 1 cơ hội được hiểu rõ về cảm xúc của bạn!But theo như bạn nói,khi đã để người thứ 2 len lỏi vào trái tim mình,tình cảm với người thứ 1 đã bị san sẻ,theo ngày tháng,những thứ mà ban đầu mới yêu bạn có thể bỏ qua nhưng giờ đây khi có sự so sánh thì nó lại trở nên trầm trọng.Tôi nghĩ lúc này bạn đã nghiêng về lụa chọn thứ 2 nhiều hơn,bạn chỉ cần những người trên này khẳng định thêm về dự định của bạn thôi
  10. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Em gái, đừng bao giờ hiểu nhầm chữ " YÊU " nhé, tội lắm.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này