1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là bệnh lý / lệch lạc?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SuperThin, 22/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Có phải là bệnh lý / lệch lạc?

    Chào các bác,
    Em đang muốn théc méc một vấn đề mong được các bác giải thích giúp.
    Trở về thời điểm khoảng năm 2000, hồi đó em còn ở cùng một số người bạn, đều là con trai với nhau cả. Tổng cộng 8 thằng đực rựa. Theo nhận xét chủ quan của em và theo đánh giá của nhiều người thì 8 thằng đều hoàn toàn bình thường, không thằng nào có dấu hiệu Gay / Pédé nào cả. Và cũng có vài thằng có bạn gái, thi thoảng cuối tuần cũng có lai rai và tán gẫu đủ chuyện trên đời, và chắc các bác không lạ gì, bọn con trai tán gẫu hết đá bóng, chính chị chính em vớ vỉn rồi thì cũng lạng quạng nói đến cái vấn đề "ấy". Chòng ghẹo vớ vỉn và nhiều lúc nghe các bác biến thành cầu thủ đội Arsenal (bọn tôi thường gọi vui như vậy vì Arsenal là kho vũ khí / thuốc nổ gì đó - ý để chỉ cậu ta nổ, mà cũng có 1 từ tiếng Anh viết gần giống là cái mông). Rồi thì một vài thằng khá giả mua được máy vi tính. Ấy thế là biến máy tính thành trạm chiếu phim.
    Rồi thì hổng rõ bằng cách nào cả bọn gom góp qua thời gian được đâu chừng trên 3000 đĩa phim, trong đó có nhiều phim được gọi là cấp 3, thậm chí không biết gọi là cấp gì nữa. Mới đầu còn rất hào hứng xem, nín thở đỏ mặt mà xem. Rồi thì sau đó có hiện tượng rất lạ các bác ạh, chán xem thậm chí sợ luôn.
    Vấn đề là không xem không có nghĩa là đã tìm được đối tác để làm chuyện ấy hay là các tên rồ lên thực hiện nhặng xị cả lên như những con heo đực còn bé. Hoàn toàn không chuyện ấy. Nhưng chuyện này làm em cảm thấy cần phải hỏi các bác. Đó là mỗi lần còn có đứa nào xem thì mấy đứa khác dành lấy tai nghe (headphone) gắn vào máy vi tính để nghe. Và rồi có tùy mức độ khác nhau nhưng các cậu đều thích nghe, nhất là mỗi khi chiếu cảnh ấy, thậm chí tắt luôn màn hình để mà nghe. Có hôm em đi học về nhà thấy có 4 bạn của mình đang nằm trên sàn nhà, máy vi tính thì đang chiếu phim nhưng tắt màn hình, các bạn chuyền tay nhau chiếc headphone nghe, mắt thì lim dim hay nhắm nghiền ra chiều thích thú, có lẽ ngang với dùng ma túy ấy. Đôi lúc còn rên ư ử nữa. Em hoảng quá các bác ạh. Thế là từ ấy em về là đi ngay lên trên tầng trên của nhà và cạch luôn, nếu không có gì quan trọng không dám bén mảng xuống nhà dưới.
    Vậy thì cái chuyện không làm chuyện ấy, nằm nghe và rên ư ử có phải là một bệnh lý liên quan đến ******** không các bác.
    Bây giờ đã hơn 4 năm trôi qua, đôi lúc gặp lại bạn bè cũ, có cả những bạn đã nằm nghe và kêu rên ư ử kia thì họ vẫn bình thường, thậm chí có cậu đã có vợ, có con nữa. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chả có chuyện gì. Bình thường. Chuyện ******** mỗi người một khác. Mấy người bạn của bạn í, chẳng qua là khi nghe thấy tiếng rên rỉ đó thì cực kỳ bị kích thích, trong đầu đang tưởng tượng ra cảnh mình đang được giã gạo với em nào í,và vì chả có gì phải giữ ý tứ, nên cứ tự nhiên mà rên rỉ thôi.
  3. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1

    Potay.com với các ông luôn, mua 3000 đĩa phim *** mà các ông bảo là " không rõ bằng cách nào" !!!??? Các ông biết các ông có thể bị truy tố với tội danh gì không? Nên học cách làm công dân trước khi học những thứ khác nhá, khuyên chân thành đấy.
  4. bubba

    bubba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Bệnh quá chứ còn gì??? 3000 đĩa film
  5. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Tôi có nói là có 3.000 đĩa phim *** đâu ạh. Đủ loại cả. Trong đó có nhiều đĩa xxx (nhiều nghĩa là hơn 2, còn chính sách bao nhiêu không rõ).
    Vả lại chúng tôi có rủ rê hay phổ biến cho ai xem đâu mà bị truy tố, chúng tôi cũng không mang ra kinh doanh mua bán, sao chép phát tán gì cả. Những cái này xem như đời tư cá nhân và pháp luật cũng như cơ quan nhà nước chẳng có hơi đâu mà rảnh rỗi đến nỗi sờ đến đâu. Ví dụ: vợ chồng ông xem để thêm hương vị cho những buổi tối đẹp trời thì chả có bị truy tố gì cả mặc dù phim đó có thể gọi là xxx nặng đi nữa.
    Và làm công dân là làm thế nào? Tôi chưa nghe có một sách nào khuyên như vậy cả. Hy vọng ông sẽ là thầy dạy về điều này đầu tiên của Việt Nam vì môn tôi học ở trường là "Giáo dục công dân" chứ không phải "Dạy các bạn làm công dân".

Chia sẻ trang này