1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là cuộc tình tay 3 không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynho208, 27/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Có phải là cuộc tình tay 3 không?

    Quynho đang băn khoăn và rối bời quá, chẳng biết phải làm sao nữa, không biết quynho có ghen quá ko hay là... Nhờ các bạn tư vấn giúp quynho với nha.

    Chuyện của quynho là thế này. Mình và anh ấy quen nhau từ hồi mình sắp ra trường, là do tình cờ thôi. Ban đầu là nhắn tin, sau là chat chít, rồi thì alo, chúng mình dành tình cảm cho nhau rất nhiều, người ta gọi là tình online đấy, được khoảng hơn 1 năm thì mình và anh ấy gặp nhau, đi chơi, đến bây giờ đã là hơn 3 năm rồi.

    Ban đầu chỉ là bạn, anh hay tâm sự với mình, và kể về 1 cô gái khác mà anh cũng quen chỉ qua SMS và chat chít, đó cũng là người mà anh dành tình cảm online cho trước quynho. Quynho chỉ dành tình cảm cho anh, SMS yêu thương khi biết rằng anh đã cắt đứt với ng con gái đó vì cô ta đã rời xa anh đi yêu ng con trai khác, còn trước đó thì quynho rất dứt khoát.

    Mặc dù đôi khi anh rất chiều quynho, quynho cảm nhận được tình yêu anh dành cho quynho nhiều lắm. Nhưng đôi khi anh cũng củ chuối lắm, tòan làm quynho phải khóc. Mặc dù quynho rất bướng và ít khóc.

    Trong thời gian gặp gỡ và yêu nhau, quynho phát hiện anh vẫn liên lạc với ng con gái đó. Lúc thì là do ng đó, lúc thì có lẽ là do anh. quynho hỏi thì anh lại xin lỗi và hứa sẽ không thế nữa, và rồi đâu lại vào đấy cả. Nhưng tất cả chỉ là SMS và alo, có chat chít ko thì quynho ko biết đc.

    Có 1 điều là từ lúc rời xa anh để yêu ng khác đến giờ cô gái đó đã yêu qua 3 hay 4 người gì đó. Và yêu rất chân thành. Quynho biết được là do cô gái này hay kể ra trên blog và Forum mà. Và khi có chuyện ko vui về tình cảm là lại kêu với anh nhà mình. Có lần mình đọc SMS trong máy của anh ý thấy tin nhắn của nó là "xin lỗi vì cứ làm phiền anh, chỉ vì em ko thể quên đc anh". Mặc dù trong blog nó mình thấy nó đang rất hạnh phúc với ng iu mới mà. Chả hiểu được.

    Và hôm nay, nằm xem tivi mình lại đọc được SMS anh ý gửi cho nó là ...... Aye.... Đau lòng quá. Thật ko thể chấp nhận được. Mình đã cáu lên, đã hỏi và anh ý vội vàng xóa tin đó đi. Mình đã bảo anh ý nhìn vào mặt mình mà nói, anh ý đã xin lỗi, bảo rằng đó chỉ là trêu đùa thôi. Là ko thật lòng, là giả dối. Còn với quynho thì bằng những hành động của anh chắc em hiểu chứ. Hic, quynho hiểu, vì trc anh đã nói anh là kẻ 2 mặt mà, và anh cũng tính rất trẻ con, cứ hay đùa đùa, còn trêu cả mấy ông ở cty nữa cơ, nhưng mà quynho vẫn ko thể chấp nhận được việc đùa như thế.

    Quynho đã làm căng, bảo gọi lại số cô gái đấy để anh nói chuyện. Ban đầu anh ý ko chịu, bảo đừng có hành hạ anh, có gì đâu, anh xin lỗi, lần này là lần cuối cùng. Nhưng nếu ko có gì thì sao lại ko dám gọi chứ. 1 là anh để quynho alo, 2 là chúng mình chấm dứt tất cả tại đây. Thế là anh để quynho gọi, alo gặp bé đó rồi anh nói chuyện. Hic, họ chả nói gì, chỉ hỏi đang ở đâu đấy, anh bảo ko có gì rồi tắt máy. Bó tay. Cuối cùng thì hòa bình lập lại, nhưng quynho vẫn suy nghĩ linh tinh quá. Quynho có sai ko? quynho phải làm sao đây? Nếu điều đó còn xảy ra 1 lần nữa thì quynho có nên thà 1 lần đau mà dứt hẳn ko?

    Có 1 điều là mặc dù 2 ng cùng ở HN, đã biết nhau qua SMS, chat chít, alo trước cả khi anh biết quynho nhưng 2 người chưa hề gặp nhau ngòai đời, tất cả chỉ là ảo mà thôi. Và quynho mặc dù quen anh sau, nhưng lại là ng đầu tiên anh send webcam để cho biết mặt (khi còn chưa gặp nhau ý).

    Thế giới thực và thế giới ảo? quynho ghen có đúng ko? Vẫn biết rằng ở cái thế giới thực anh chỉ có mình quynho, vì mẹ anh đã alo để gặp quynho, nói chuyện và bảo quynho đến nhà chơi mà. Nhưng mà quynho có 1 số lý do nên vẫn chưa đến được, và từ đó đến giờ cũng ko liên lạc gì với cô ý cả. Còn anh lại ko muốn gặp và đi chơi với chị em quynho (ngoại trừ quynho). Anh bảo ko thích, ko quen và quynho cũng ko ép. Anh hơn quynho 3 tuổi nhưng tính vẫn trẻ con lắm, ham games, và cái thế giới ảo thì....

    Thật ko thể hiểu nổi nữa. Quynho phải làm sao đây?

    Được quynho208 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 27/08/2008
  2. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    làm cho ra nhẽ chứ
    khoai ra khoai ngô ra ngô
    nhưng tế nhị dừng để ny ấy mất sĩ diện nhé
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đúng fải làm cho ra lẽ chứ, đàn ông kiểu ấy kô thể chấp nhận được. theo mình bạn kô cần gặp cô kia đâu, gặp làm gì cho thêm tức. mà nhỡ gặp trúng cà chớn, quay sang tán tỉnh anh ấy lại thì mệt (loại lẳng lơ). chị cứ giải quyết với anh ấy là được rồi, bắt anh fải chọn đi hoặc là bạn hoặc là cô kia, làm căng vào, kô thì lại ngựa quen đường cũ í
  4. yuna1402_x

    yuna1402_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người trong cuộc, chỉ bạn cảm nhận được mức độ chân thành của anh ấy. Còn thì bạn vẫn biết thế giới ảo rất vô cùng. Bạn có dám chắc a chỉ send webcam cho bạn ? Bạn dựa vào đâu để tin rằng a chưa hề gặp cô gái kia? Anh vẫn nhắn tin liên lạc đều đều đấy thôi, sự việc vẫn tiếp diễn dù bạn đã phát hiện ra? Đừng biện minh cho tính cách của a ấy. Đừng tự ảo tưởng bản thân mình. Nếu đã yêu nhau r, a nên biết cư xử ntn mới đúng mực chứ. bình thường nếu con trai yêu thật sự họ rất muốn biết và tiễp xúc với ngươì thân, gia đình bạn. Đã quen nhau 3 năm mà bạn vẫn chưa đến nhà a thì thật là lạ.
    Chỉ là một vài suy nghĩ của mình tthôi. Bạn nên tỉnh táo nhìn nhận sự viêcj 1 cách khách quan. Có thể mình ở ngoài cuộc đa nghi, nhưng nếu k giải quyết rõ ràng, bạn sẽ chỉ ngày càng mệt mỏi, nghi ngờ và mất niềm tin. Mà mất niềm tin là mất tất cả... Bạn có thể bỏ qua lần này, rồi lần sau, rồi lẫn sau nữa ư? chỉ là một cái vòng luẩn quẩn. Nếu anh ko thay đổi, .bạn nên chia tay ... Sẽ đau và cần thời gian để vượt qua, nhưng rồi bạn sẽ thấy bạn xứng đáng với người tốt hơn nhiều...
  5. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tay ba thật đới
  6. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Phải hỏi rõ ràng mọi chuyện với anh kia
    nói là ảo chắc gì đã ko là thật
    có khi lại ngọt nhạt với cô kia đủ điều về lại xoa dịu bạn bằng vài lời giải thích .
    Tớ nói thật , tớ chả thấy anh kia đáng tin tưởng tí nào cả
    lần lữa trốn tránh bắt cá 2 tay .
    Đau 1 lần dứt ra còn hơn là cứ yêu mà lại phải chịu lừa dối , tổn thương lâu dài ấy ạ.
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    có vấn đề
  8. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
    @mthien: quynho cũng ko có ý định gặp ng con gái đó vì quynho quá hiểu về cô bé đó rồi, 1 con người có lẽ là thiếu thốn tình cảm và luôn muốn có thật nhiều sự quan tâm, à ơi với người khác. Với lại quynho khá lành tính (nên mới hay bị ng ta bắt nạt thế đấy) nên ko thể ... đc. Cùng lắm là nếu anh ý vẫn thế thì tuỳ anh ý, đó là lựa chọn của anh ý và đó không phải là người quynho cần. Quynho sẽ rút lui. Không thì lúc nào điên lên ko kiềm chế đc thì gặp thẳng người yêu của cô gái đó, nói cho bạn ý rõ tất cả về ng yêu của bạn ý và cả của quynho, rồi ra sao thì ra.
    @yuna1402_x: Việc send webcam và 2 ng đó chưa gặp nhau ngoài đời thực quynho có thể chắc chắn bạn à, vì anh ý là ng nhát lắm. Thực sự khi gặp nhau ngoài đời thực quynho cũng bất ngờ về điều đó mà. Rất nhát khi nói chuyện với ng khác, đặc biệt là ng lạ. Mẹ anh ý cũng phải thắc mắc mà. Tại anh ý quen 1 mình rồi, chỉ hay chơi với vài ng thôi. Giờ thì cũng đỡ đỡ chút rồi. Với lại thi thoảng quynho cũng hay kiểm tra mobile của anh ý mà, chỉ lưu toàn tn của quynho và 1 ông anh ở cty. Mấy ảnh của quynho send vào máy đó từ lâu đến giờ vẫn ở đó, ko bị xoá mà. Và còn nhiều điều lắm.... Nhưng dù sao quynho cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Quynho sẽ ...
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên rõ ràng và dứt khoát trong chuyện này. Ko thể có chuyện lẫn lộn giữa thật và ảo như vậy được. Người yêu bạn phải hiểu cái j là thật, cái j cần được trân trọng hơn. Ở đây chẳng có j là ghen quá cả, mọi chuyện rõ ràng như thế rồi còn j, còn nếu là bạn bè thực sự muốn chia sẻ với nhau thì sao ko gặp nhau ngoài đời đi..Liệu anh ta có dám từ bỏ bạn để đến với ng kia ko? Nói chung cũng chỉ là 1 kẻ tham lam, nửa vời mà thôi. Bạn cần dứt khoát và yêu cầu anh ta chấm dứt quan hệ với cô kia đi, dù chỉ là online hay cái j đại loại thế. Còn nếu anh ta ko làm đc, bạn cũng nên chọn cho mình lối thoát. Yêu đương thế này mệt mỏi lắm, chẳng bao h tin nhau được đâu. Chúc bạn cứng rắn nhé!
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mình sẽ phân tích rõ cho bạn như thế này.
    Thực ra tình cảm của 2 người ấy là hoàn toàn khác nhau.
    Về bạn gái kia : mình khẳng định tình yêu giữa bạn ấy và ox quynho đã là quá khứ. Qua những điều quynho miêu tả, mình hiểu được rằng người ấy rất tin tưởng ox quynho, những lần nói chuyện họ chia sẻ rất nhiều tâm sự với nhau. Nhưng ở đây, mình nhấn mạnh, bạn gái này chỉ coi ox quynho chỉ là 1 người bạn tâm giao. Bạn ấy khi bơ vơ muốn tìm một chỗ dựa, và nơi bạn ấy tìm đến là ox quynho.
    Nhưng về ox quynho lại hoàn toàn khác, khi chia tay ko nói làm gì, nhưng mỗi lần bạn gái kia tâm sự, anh này lại bị tình cảm xưa cũ gợi lại.Trái tim anh ấy bị sự yếu đuối và nước mắt của người con gái kia đánh gục, mặc dù chủ ý của người kia hoàn toàn không phải là như thế. nên sinh ra tình trạng, anh ấy rất nhiệt tình quan tâm đến người ấy, và nhiều lúc còn tỏ tình với người kia nữa.
    Về quan hệ giữa quynho và ox : 3 năm là một thời gian đủ để 2 người hiểu nhiều về nhau. một tình yêu với thời gian cũng khá như vậy đủ để hiểu anh ấy thật lòng yêu thương quỷ nhỏ. nhưng anh ấy chưa có sự chân thành và chung thuỷ. vì những lúc tâm lý bị dao động, anh ấy lập tức để toàn bộ tình cảm dành cho người kia và hình bóng người ấy đè nén trái tim mình. trong những lúc ấy, có thể anh đã quên quynho đi.
    Tình trạng ấy nếu quynho khắc phục ngay thì không có vấn đề gì xảy ra, nhưng để đến bây giờ thì có lẽ anh ấy đang đứng giữa sự phân vân lựa chọn, tiếp tục yêu quỷ nhỏ mà chôn nén tình cảm với người kia trong trái tim ( trôn nén chứ không phải quên đi, vứt đi ). hoặc tiếp tục theo đuổi người kia mặc dù không có hi vọng và làm quỷ nhỏ đau khổ. Đó chính là con trai, khi đã muốn là sẽ tham lam quyết đạt bằng được. Và khi có quá nhiều rồi thì không biết phải xử lí ra sao, cứ phải ứng phó tạm thời.
    Biện pháp xử lý : để chấm dứt tình trạng phân vân của anh ấy, quynho phải cho anh ấy hiểu và chân trọng những giá trị của tình cảm mà anh ấy đang có. Hãy nói lời chia tay, không lí do, chỉ vì em quá mệt mỏi, em không thể tiếp tục được nữa. Anh hãy đi theo lối dẫn mà trái tim anh mách bảo. Đừng tìm em. Em trả lại cuộc sống tự do cho anh.
    Giải thích và khống chế sau này : Tạo cho anh ấy một cú sốc tâm lý, nhận thức ra giá trị của tình yêu thực sự và những điều anh ấy có. Chỉ khi mất đi rồi anh ấy mới hiểu được chúng quí giá biết chứng nào. Nhớ là khi thích hợp hãy cho anh ấy cơ hội để sửa chữa và trở về. Sau này, bạn tránh tình trạng chiều anh ấy, anh ấy đòi hỏi thì không nên đồng ý tất cả, những điều gì nên và không nên bạn phải tự biết. Và khi làm lành, nên đề nghị anh có ý chí tiến thủ hơn, đừng đâm đầu vào game và những trò vô bổ. ở bên anh ấy hãy nhắc nhở anh ấy, động viên anh ấy. 1 người đàn ông trải nghiệm mới trưởng thành được, và khi trưởng thành họ mới thật sự nghiêm túc trong mọi chuyện. chứ ko phải là lúc thì muốn bằng được, lúc thì dễ dàng vứt bỏ.
    chúc quynho thành công.
    có gì pm qua YM của mình, mình sẽ tư vấn thêm
    smile_of_rock123

Chia sẻ trang này