1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là cuộc tình tay 3 không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quynho208, 27/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    @mthien: quynho cũng ko có ý định gặp ng con gái đó vì quynho quá hiểu về cô bé đó rồi, 1 con người có lẽ là thiếu thốn tình cảm và luôn muốn có thật nhiều sự quan tâm, à ơi với người khác. Với lại quynho khá lành tính (nên mới hay bị ng ta bắt nạt thế đấy) nên ko thể ... đc. Cùng lắm là nếu anh ý vẫn thế thì tuỳ anh ý, đó là lựa chọn của anh ý và đó không phải là người quynho cần. Quynho sẽ rút lui. Không thì lúc nào điên lên ko kiềm chế đc thì gặp thẳng người yêu của cô gái đó, nói cho bạn ý rõ tất cả về ng yêu của bạn ý và cả của quynho, rồi ra sao thì ra. => í đừng chị ơi, bụng dạ đàn bà ai mà biết được, hiền như chị thì kô sao nhưng lỡ gặp đầu trâu mặt ngựa thì thảm hại chỉ là chị thôi, nếu như anh i có người bạn gái tốt như chị mà kô biết giữ thì cũng kô có gì luyến tiếc, yêu nhau thì phải thành thật và tôn trọng nhau, nếu chị đã nói rõ với anh ấy mà anh ấy vẫn vậy thì liệu anh ấy có tôn trọng chị kô? em chỉ góp ý vậy thôi chứ kô có ý gì chia rẽ 2 anh chị đâu nha, thân con gái 12 bến nước, fải cẩn thận thôi chị ui
  2. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trước hết quynho rất cảm ơn sự phân tích của bạn. Và quynho có cảm tưởng dường như bạn đọc được suy nghĩ của quynho vậy đó. Tuy nhiên:
    1. Về cô gái đó: Ở chỗ màu xanh, quynho ko muốn điều đó. Hồi trc, quynho cũng cảm thấy cô bé đấy đáng thương nên ko ý kiến gì. Nhưng giờ đã có ng yêu rồi tại sao cô bé lại ko tìm đến bạn ý để chia sẻ mà cứ phải tìm đến ox quynho làm gì chứ. Chả nhẽ khi lấy chồng rồi vẫn thế. Liệu rằng chồng (hay người yêu cô bé) khi biết việc này có thấy vui ko? có tán thành ko? Con trai ai chẳng... Với lại quynho cũng có 1 người anh mà chỉ khi giận dỗi ng yêu hay buồn quá mới SMS cho họ để tìm lời khuyên, mặc dù biết rằng hồi ĐH họ đã từng rất yêu quynho, nhưng chỉ là 1 phía. Nhưng cách nói chuyện của quynho rất rõ ràng, dứt khoát, ko à ơi để họ có hy vọng. Đằng này đọc những gì cô bé đó gửi cho anh nhà quynho thì ... nếu 2 ng cây ngay thì chả nói làm gì, đằng này cô bé đó cũng cứ à ơi... thấy ghét.
    2. Về anh nhà quynho: suy nghĩ của bạn hoàn toàn giống quynho. Tuy nhiên quynho la ng trong cuộc nên hiểu anh ý hơn, và biết rõ lý do vì sao lại thế. Nhưng mà lý do gì đi nữa thì trong tình yêu vẫn cần sự chân thành, chung thủy và tin tưởng lẫn nhau. Quynho đang dần mất đi niềm tin vào tất cả rùi. Và có lẽ cũng tại 1 điều là quynho chỉ biết có anh, quá chung thủy. Luôn cẩn thận khi nói chuyện, tiếp xúc với boy khác để tránh họ hiểu nhầm và lại hy vọng. Thế nên....
    1 lần nữa cảm ơn bạn và quynho sẽ add nick bạn để có thể nói chuyện được nhiều hơn. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Chia sẻ trang này