1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là dấu hiệu chưa nhỉ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Monster87, 04/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có phải là dấu hiệu chưa nhỉ???

    Em wen Cáo sn năm 1985 trong 1 lớp học AV buổi tối, em để ý lâu rồi, cũng nói chuyện và xin được số đt,(còn nick chat thì Cáo chủ động cho e)
    Có ngày nt đến 20 cái cơ ạh, nói về nhìu thứ lắm
    Cũng đi chơi với nhau nhiều ( hay ra công viên ngồi tâm sự).Cáo nói từ trước đến h , Cáo rất ko có cảm tình với con zai miền Bắc ( vì Cáo là ng miển Nam) ,e cũng sinh ra trong Nam, nhưng nhà tòan ng Bắc nên nói giọng Bắc..........Nhưng cáo nói, từ khi gặp e, lần đầu tiên Cáo ko có cái nhìn phản cảm ấy nữa , nói e là " 1 tên Bắc dễ thương" ( nguyên văn)

    Hôm rồi , e có rủ cáo lên sân thượng của 1 chung cư, vắng lắm, hôm đấy trời mưa, hai đứa ko ra ngoài mà chỉ đứng nhìn qua của kiếng lấm chấm những hạt mưa li ti ( lãng mạn phết ), rồi nói chuyện gia đình ,công việc......
    Em không biết làm thế nào ,vì e rất thích Cáo dù Cáo hơn e 2 tuổi, e ko có ý định đùa giỡn đâu.
    Có lần , Cáo dùng nick khác, tự nói xấu về mình ,nhưng em phát hiện ra ,và Cáo cũng tự nhận, nói là thử (e chẳng biết đùa hay thật)
    Nhưng cái e băn khoăn, muốn nhờ mọi ng tư vấn là Cáo nói Cáo có ng iu rồi, ca ngợi người đó hết mực ( nhìu lúc e nghe Cáo tâm sự ,mà chạnh lòng kinh khủng ) ................Nhưng Cáo đã thử e 1 lần , nên e nghĩ, Cáo nói thế có khi để thử sự kiên trì của e, vì chẳng đứa con gái nào ko thích mà rủ đi uống nước , nói chuyện ,hay lên sân thượng vắng vẻ ngồi tâm sự ...chỉ có 2 người với nhau , trừ khi là cái loại kia...Nhưng e biết Cáo không thuộc dạng đó, linh cảm thôi, nhưng e chắc chắn thế

    Mọi ng tư vấn giúp e ,thanks
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Có thể là tình cảm của bạn 85 đang trên bờ vực thẳm, nghĩa là cô ấy còn yêu nhưng anh ấy thì ko chẳng hạn.
    Cũng chưa có thể nói rằng cô ấy yêu em đâu, vì 85-87, nhiều khi sợ rằng cô ấy chỉ coi em như em trai thân thiết thì sao?
    85 mà em, tụi chị nhiều khi ko thích quen ng nhỏ tuổi hơn. 1 ý nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức.
  3. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, nhưng em cũng nghĩ như chị, có thể ng ấy vẫn còn vương vấn với mối tình cũ, nhưng cả hai đều biết là ng kia thích mình ( vì Cáo cũng nói với e là thích em ), và sau lần đấy cả hai vẫn nói chuyện thoải mái, rất gần gũi....E thì chưa thành công như mấy a trên này, nhưng em tin vào linh cảm của mình .
  4. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt nhất là cho cô ấy thời gian. Và cũng là cho em thời gian nữa
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ tuổi hơn nên nó khổ thế đấy. Em này cũng trẻ con nhỉ, thử lên thử xuống kiểu hài. Chắc đúng là tính em này không hợp với con trai Bắc nên mới ghét con trai Bắc, con trai Nam thường nhu mì và yêu chiều con gái nói chung nên em này mới diễn, chứ con trai Bắc là nhiều anh bảo em diễn vừa thôi thẳng giữa mặt ngay.
  6. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách yêu, có 1 cách làm riêng của họ, cứ gì Nam thì phải thế này, Bắc thì phải thế kia???
    Mà nếu nói ngay giữa mặt như thế thì thôi chia tay quách cho xong, đến lịch sự còn ko có, yêu chi cho mệt.
  7. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thử gợi ý cho Cáo xem thế nào !
    Ví dụ : bây giờ Cầy với Cáo mà yêu nhau thì không biết sẽ thế nào nhỉ
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nói Nam phải thế này Bắc phải thế kia, mà chính em gái trong câu chuyện kia phân biệt. Chuyên Nam Bắc tớ nói ở đây là để biết tính chất giữa người 2 miền...không phải là kỳ thị hay phân biệt gì đâu, mà phải hiểu đặc trưng con người để mà biết cách cư xử và tâm lý...
    Còn nói huỵch toẹt tất nhiên là nghỉ, ý kiến bản thân là tớ không hợp với kiểu người thế này...hoặc kiểu này gặp tớ thì không dám làm thế.
  9. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ không nói Nam phải thế này Bắc phải thế kia, mà chính em gái trong câu chuyện kia phân biệt. Chuyên Nam Bắc tớ nói ở đây là để biết tính chất giữa người 2 miền...không phải là kỳ thị hay phân biệt gì đâu, mà phải hiểu đặc trưng con người để mà biết cách cư xử và tâm lý...
    Còn nói huỵch toẹt tất nhiên là nghỉ, ý kiến bản thân là tớ không hợp với kiểu người thế này...hoặc kiểu này gặp tớ thì không dám làm thế.
    [/quote]

    Okey, tớ hiểu sai ý cậu. Sorry!
  10. Monster87

    Monster87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này