1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là dễ dãi!???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi contimdatinh, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. contimdatinh

    contimdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có phải là dễ dãi!???

    Chuyện là vầy, bạn gái của tôi là người được giáo dục rất kỹ , nói chung là gia đình nề nếp. Chúng tôi rất yêu nhau, và có nhiều lúc đã gần như bước qua ngưỡng cửa giới hạn. Tôi và nàng đã có những va chạm ở ngoài, thậm chí đã...bỏ quần áo. Mỗi lần như vậy, nàng và tôi đều rất cuồng nhiệt, chỉ có điều, nàng luôn là người chủ động dừng trước và rất may tụi tôi không đi xa hơn nữa. Tôi biết nàng cũng rất muốn tiến xa hơn, nhưng nàng lại e ngại tôi xem nàng là dễ dãi và sẽ chán nàng! Thật ra thì làm gì có chuyện đó! Chuyện người yêu nhau đến với nhau, nếu giữ được tới hôn nhân thì tốt, còn nếu không, thì tình yêu và lòng chung thuỷ sẽ là chất keo gắn kết hai người. Tôi đã cố giải thích nhưng nàng vẫn một mực như vậy, dù tôi biết nàng cũng "muốn" như tôi
    Theo các vị thì tôi phải làm gì? Sẵn đây tôi muốn hỏi ý kiến của các bạn cả nam cả nữ, xem việc một người con gái quan hệ với người mình yêu trước hôn nhân có được xem là dễ dãi không!
  2. TMK

    TMK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    nếu thế mua mộtt viên thuốc cho nàng uống mọi rào cản sẽ vượt được qua
    No gun no Fun !!!
    Every Thing I Do
    TMK1978@hehe.com
  3. i1u

    i1u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự.
    Có lúc tôi dừng trước, có lúc em dừng trước.
    Hiển nhiên là tôi "muốn" (em cũng như vậy, tất nhiên là chỉ lúc đó thôi) nhưng tôi lại ngại, nếu làm chuyện đó thì tôi sợ sau này chuyện đó sẽ xảy ra thường xuyên (điều này là chắc chắn) và đến một lúc nào đó tôi sẽ chán em.
    Hiện giờ tôi và em đã chia tay vì lý do "vớ vẩn": không hợp nhau (không phải do vì chuyện ở trên đâu đấy)
    còn việc cậu hỏi "một người con gái quan hệ với người mình yêu trước hôn nhân có được xem là dễ dãi không", cá nhân tôi không đánh giá đó là dễ dãi, tuỳ vào tình huống mà xét.
  4. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đường nào mà lần!
    Ùi chán!
    Nói thật với chú chứ những thành phần nhát chết như thế con gái chóng chán lắm!
    Vả lại dù sao nếu cứ sợ chán thế này thì tốt nhất chú không nên lấy vợ vì lấy xong rồi cũng chán!
    Nhể!
    ­
    Contact: Chaunc@c***.com.vn
    091 321 6042­
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    dễ dãi hay không là tuỳ vào quan điểm của mỗi nguời...nếu ick kỷ thì sẽ cho đấy là dễ dãi...nếu lấy *** để đo tình yêu rồi bảo con gái dễ dãi thì cá nhân cũng chỉ thuộc thành phần vất đi....
    bạn gái bác cũng tốt nhẩy... nếu cô ý muốn giữ nó cho đến lúc kết hôn, thì bác cứ tận huởng giây phút foreplay đi đã...vì bản thân bác cũng kìm nén cơ mà...
    Flowers grow...Rainbow sky...Stars appear..Color shine...And Bleeding heart. Move on w/o u.
    Get numb by l0v3.
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thôi được thế cũng là tốt lắm rồi . Đòi gì nữa bây giờ bác vào hoàn cảnh những người chạm vào ngực cũng khó nữa là muốn đề cập chuyện đó xem bác thế nào . Chấp nhận hiện tại là được rồi
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  7. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đâu thể nói chuyện đó là dễ dãi hay là không.Vậy lúc nàng và bạn "trần như nhộng" thì chắc là nghiêm túc lắm nhỉ.Coi chừng đó bạn đang bị nàng lạm dụng còn bạn thì lại dằn vặt vì chuyện cỏn con đó. Tôi cũng từng bị tình trạng như bạn nhưng rất may tôi đã chủ động được vào phút cuối. Lúc khoái cảm cực điểm đã nâng cao lên tới đỉnh đầu, dọc xương sống như có một luồng điện chạy thẳng từ dưới lên là lúc ta nên rút ngay ra khỏi trận đánh,không nhân nhượng, cứ mặc đối phương nài nỉ. nhờ động thái nhanh và quyết liệt đó sẽ giúp ta bảo toàn lực lượng tránh thương vong "cho sau này". nếu bạn làm được như vậy chắc chắn nàng tuyệt đối tin tưởng vào bạn, và còn gì nữa, bạn sẽ bị lợi dụng dài dài. tin tôi đi
    dam me...dam me...cuong si.....tinh
  8. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm hãy để trái tim quyết định, đừng có suy nghĩ qua nhiều, mệt mỏi lắm mà nhiều khi hỏng đại sự.
    Tuy nhiên cần biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm, kể cả những việc làm trong lúc mất tỉnh táo.

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuỳ theo sức của mình...
  9. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hmm nếu yêu nhau thì ko sao. Tuy nhiên, dễ dãi hay ko còn phụ thuộc vào cách bạn nghĩ về vấn đề này như thế nào cơ.
    Vả lại, hình như là các bạn cứ từ từ thì có lẽ là tình yêu sẽ đẹp hơn đấy. Vội vã lại lắm điều phải suy nghĩ. Mà nhớ nhé, đừng chết vì thiếu hiểu biết (cả Tâm - Sinh lý nhé).
    Have fun
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  10. testerdatinh

    testerdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà..đâu có lường trước được..nhiều khi mình gặp phải trường hợp như bác thì mình chịu không nổi đâu..nhưng phải suy nhỉ kỷ..nếu không sẽ hối hãn đấy

Chia sẻ trang này