1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là dễ dãi!???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi contimdatinh, 29/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Híc.. đọc bài của tác giả làm mình mất cả hứng!! Đang ngon trớn thì...
    Theo mình ý, trong những lúc "phê phê", bạn cứ tăng cường "tấn công" ráo riết, quyết liệt, chính xác, nồng nàn cho lắm vào, vào khắp nơi nơi... .... tự dưng cả 2 hết thấy "e ngại" liền hà... Lúc đó.. ra sao thì.. có trời mới biết !
    hè, bày bậy rủi có ... thành sự thật thì nhớ dắt tui đi khao chiến công mới lập được đó nhé!
    còn về việc đánh giá, phải tuỳ trường hợp chứ, mà bây giờ thì cũng "thoáng'''' lắm rồi!
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn trả lời lệch thôi, người ta hỏi nên làm gì thì toàn xúi làm bậy rồi lại giống cái em nemchua gi có phải khổ con người ta ko.
    to bác gi hoi han đó. Bác kiềm chế được là tốt rồi còn việc bác làm bây giờ là chẳng làm gì cả, bác cứ chân thành thôi, nếu TY của bác đủ mạnh và của nàng cũng thế thì đến lúc nàng sẽ là của bác và cang cố gắng giữ gìn tình cảm bao nhiêu thì HP bác có được càng nhiều. Mà bác cũng nên học mấy chiêu khởi động đi, mỗi ngày 1 chiêu, đến mức như bác rồi thực hành không khó lắm đâu nhưng nhớ bình tĩnh và tham khảo ý kiến của nàng, nếu nang đồng ý hẵng chiến tiếp. Tin chắc với bác là khoảng 2 tháng là OK rồi. Cá nhân tôi đánh giá chuyện QH truớc hay sau ko quan trọng, quan trọng là việc quan hệ đấy mục đích là gì và tình cảm dành cho nhau như thế nào. thế thôi bác nhỉ
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là vừa được ăn lại vừa được gói mang về các u ạ. Các đồng chí nhà mình thích các cô nguyên si khi đến với mình, còn lúc mình phá đời con nhà người ta rồi thì thảng thốt chả biết chuyện gì, có khi còn tỉnh bơ coi đó là chuyện đương nhiên. Sao con trai ích kỉ thế không biết. Chán!
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đầu em toàn nghĩ thế này chả trách gặp toàn thằng ích kỷ. Em bị thằng nào nó đá giờ vẫn còn đau à.Mà đau làm gi, đời con dài tương lai con rộng thiếu chó gi con trai ma phải mệt người.
    Anh thấy em vơ cả đống tre ko ổn chút nào em gái ạ
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sư mà lại gọi em gái. Thật bất thường. Thường thì fải gọi là thí chủ thí thiếc gì đấy.....
    Mà sư lạ nhỉ! Sao lại nghĩ người ta bị đá rùi đau. Nếu tôi có bị thằng nào đá thì cũng chỉ là việc của tôi thôi. Nói cho người khác hoặc tỏ cho người khác biết chẳng fải là cay cú à. Tôi nói chung các chú nhà mình thường ích kỉ. Suy nghĩ thoáng một chút thì xã hội thái bình ngay í mà.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE

Chia sẻ trang này