1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải là do qua' nhiều người thích quá..............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sao_mai85, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn Sao mai cũng thật đáng ghét!
    Bạn không thích tính kiêu ngạo, thì đó là một điều tốt.
    Nhưng sao bạn cứ đổ vấy cho những người bị nhiều người để ý là kiêu kỳ? Bạn đâu có hiểu cho người ta.
    Tính bạn ích kỷ, độc đoán và ngoan cố b ỏ x ừ
    Kỳ kục kùng kực
    Look back at ur face
  2. friendhear

    friendhear Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Giá như tớ được nhiều người quan tâm thì tớ cũng thử kiêu một lần cho biết. Tiếc quá, tới giờ tớ vẫn chưa thấy đủ nhiều...
    ya, we''''re friends !!!
  3. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy bạn Sáo Mại này đáng ghét quá, người đâu mà lại có cái tính "cả thèm chóng chán" như vậy, ...thế không hiểu sao lại có nhiều người quan tâm nhỉ, ...
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ vậy cách giải quyết là như thế nào...họ ko tự giải quyết được thì ta giúp họ bằng cách nào..khà????????????????
    LE NGHIA for only you
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Được nhiều người quan tâm nên họ ít khi phải ở trong trạng thái cô đơn, không biết được sự cô đơn thì đáng sợ như thế nào, và do đó không biết quý trọng tình cảm của người khác dành cho mình.
    Được nhiều người quan tâm cho nên chẳng biết chọn ai cả, nhìn ai cũng thấy không xứng đáng với mình: anh thì không đủ tinh tế, anh thì kém bản lĩnh, anh thì không thông minh, anh thì không ga lăng, anh thì không đẹp trai, v.v...
    Được nhiều người quan tâm cho nên có khi chỉ vì một chút hiểu lầm mà sẵn sàng rũ bỏ tất cả vì "mình không đáng bị như thế".
    Có lẽ chỉ khi những gì đi qua rồi và không thể quay trở lại nữa thì người ta mới cảm thấy tiếc.


    Xương rồng 78


Chia sẻ trang này